14.04.2026 –THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH
Ga 3,7b-15
“…Ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,15)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong suốt tuần này, Tin Mừng thánh Gioan giới thiệu cho chúng ta kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Khi đi qua sa mạc để vào Đất Hứa, nhiều người Do Thái bị rắn lửa cắn chết. Chúa bảo ông Môsê đúc một con rắn bằng đồng treo lên cao, hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng là được cứu.[1] Quả thật, nhiều người đã được cứu, không phải bởi con rắn đồng, nhưng chính nhờ tin và làm theo lời Chúa như ông Môsê dạy.
Hình ảnh ấy trở thành lời tiên báo cho một mầu nhiệm lớn lao hơn, đó chính là mầu nhiệm Thập giá. Chính nơi thập giá, Chúa Giêsu trao ban Thánh Thần để chúng ta được ơn tái sinh. Đó là “sự sống mới trong Thần Khí” như Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (cc.14-15).
Để đón nhận sự sống ấy, chúng ta cần được sinh lại “bởi ơn trên”, bởi Thần Khí. Chúa Giêsu dùng hình ảnh gió để diễn tả hoạt động của Thần Khí: “Gió muốn thổi đâu thì thổi…” (c.8). Tin vào Chúa Giêsu và đón nhận ơn tái sinh qua bí tích Thánh Tẩy, ta sẽ được Chúa Thánh Thần biến đổi từ bên trong. Tác động của Chúa Thánh Thần thật kỳ diệu, âm thầm và mạnh mẽ, làm thay đổi mọi ý hướng hành động trong cuộc sống của ta, đến khi ta nhận ra rằng “những động cơ và tham vọng của mình không như trước nữa…rằng đâu hẳn tự mình định hướng đời mình, mà là một Đấng khác sống nơi mình.”[2]
Thánh Phaolô đã trải nghiệm sự biến đổi rõ rệt này. Khi chưa nhận biết Đức Giêsu là Thiên Chúa, ông rất tự hào về bản thân: biệt phái trẻ giàu năng lực, lại mang quốc tịch Rôma, giữ luật thì không ai chê trách được.[3] Nhưng khi đã được biến đổi, ngài tuyên bố: “tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi.”[4] Hơn nữa, Đức Giêsu mà Phaolô say mê “là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá.”[5] Cùng với thánh Phaolô, chúng ta xác tín rằng khi “được biết chính Đức Kitô, nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết.”[6]
Tin vào Đức Giêsu bị đóng đinh là tự nguyện “đóng đinh” những thói hư tật xấu, những “tham, sân, si” của mình vào thập giá, để ta được tự do khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi và sẵn sàng sống cho tha nhân. Chúa Thánh Thần sẽ giúp ta dám yêu thương, tha thứ như Chúa Giêsu; sống ngay chính chứ không gian dối, chấp nhận thiệt thòi vì tha nhân.
Đức Maria, Kitô hữu đầu tiên đã được Thần Khí bao trùm trong ngày Truyền Tin và mọi giây phút cuộc sống. Nhờ Thần Khí, Mẹ ngày càng xác tín hơn vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Mẹ chiêm ngắm và bước theo con đường tự hạ, tự hủy của Người. Dưới chân thập giá, Mẹ chiêm ngắm và thờ lạy Đấng vì yêu thương đã được giương cao lên khỏi đất để kéo chúng ta lên với Người. Tin và đón nhận mọi biến cố trong cuộc sống cùng với Chúa Giêsu, Mẹ là người đầu tiên được hưởng trước ơn cứu độ với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, và được lên trời cả hồn lẫn xác.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi
- Lắng nghe sự thúc giục của Chúa Thánh Thần và mau mắn thi hành.
- Đón nhận những hy sinh trong cuộc sống cùng với Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Người dẫn dắt con bước vào đời sống mới và sống đời đời với Chúa Giêsu tử nạn và Phục Sinh. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.
————-o0o————
[1] X. Ds 21,4-9
[2] Lời Chúa cho mọi người, phần chú giải, tr.1813
[3] X. Pl 3,5-7
[4] Pl 3,8
[5] 1Cr 2,2
[6] Pl 3,10-11
