CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 11.07.2026 –THỨ BẢY TUẦN XIV – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mt 10,24-33

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/vlHq0B)

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn…”
(Mt 10,28)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngày 02/7/2026 vừa qua, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được tuyên phong Chân phước tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy. Giáo hội chính thức giới thiệu ngài như một chứng nhân anh dũng của đức tin, một mục tử đã sống và chết vì đoàn chiên. Nhờ gắn bó với Chúa qua cầu nguyện, ngài đã can đảm ở lại bảo vệ đoàn chiên, dù tính mạng nhiều lần bị đe dọa. Ngài đã sống đến cùng lời dạy cùng Chúa Giêsu: “Anh em đừng sợ người ta… đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn…” (c.26). 

Chúa Giêsu biết rõ nỗi sợ hãi luôn gắn liền với thân phận con người, nên Người nhắc tới 3 lần “Đừng sợ”, vì chúng ta là môn đệ của Người, chúng ta có tự do của con cái Thiên Chúa. Chính Người là Thầy, là “chủ nhà”, mà còn bị người ta vu khống, thì huống hồ là chúng ta, những môn đệ và “người nhà” của Người. Nếu nỗi sợ cứ ám ảnh cuộc sống, ta cần nhìn lại để thấy rõ đâu là mối đe dọa lớn nhất: từ Thiên Chúa hay từ người phàm. 

Những điều tiêu cực kia chỉ ảnh hưởng đến sự sống ngắn ngủi ở đời này. Trái lại, chính “Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục” (c.28) mới có quyền tối hậu trên bản thân ta và cả kẻ uy hiếp ta. Hãy “sợ” Đấng ấy. Người trộm lành đã nhận biết nỗi sợ chính đáng ấy khi anh ta nói với người bạn cùng chịu đóng đinh: “Mày cùng chịu một án phạt mà không biết sợ Thiên Chúa ư?” 

Theo Cựu Ước, “kính sợ Thiên Chúa” có nghĩa là tôn kính, tôn thờ, mà tôn thờ thì khác xa sợ hãi. Nỗi “sợ” ấy, chỉ có thể hiểu được như một đứa trẻ ngoan sợ làm cha mẹ phiền lòng, đó là một nỗi sợ vì tình yêu. Khi đó, ta không còn sợ những mối đe dọa từ thế gian, nhưng sợ làm mất lòng Chúa. Khi đó, ta không sợ người ta đánh giá, nói xấu hay bách hại mình. Đừng sợ người ta uy hiếp mà nói sai sự thật, im lặng hay chối bỏ đức tin. Đừng sợ đói khát hay thiếu thốn đời này mà thỏa hiệp hay cộng tác vào những việc bất chính. Đừng sợ bị coi thường, mất quyền lợi, phiền toái…nhưng hãy cứ can đảm sống trung thực, bác ái như Chúa dạy, vì “Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Thật vậy, có Chúa là có tất cả, vì Người quan phòng cuộc đời ta, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất như sợi tóc (c.30); và chính Chúa Giêsu đã cho ta được tự do phó thác trong tay Chúa Cha, như chính Người đã “buông bỏ” hoàn toàn cho thánh ý Cha trong Vườn Dầu.

Khi nghe cụ già Simêon báo trước về những đau khổ mình sẽ phải chịu: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà…, Đức Maria đã can đảm đón nhận mọi thử thách trong cuộc sống vì Chúa và với Chúa. Mẹ đau khổ nhưng không thất vọng, Mẹ hiện diện với Chúa Giêsu trong mọi nơi mọi lúc để chia sẻ, đồng hành và cùng mang lấy những đau khổ với Con. Là Mẹ của Chúa Con, nhưng Mẹ vẫn phải chiến đấu trong đức tin. Những khó khăn, đau khổ không thể lung lạc đức tin của Mẹ nhưng trái lại càng đưa Mẹ đến gần Thiên Chúa hơn. Mẹ không sợ hãi nhưng tin chắc vào quyền năng giải thoát của Chúa, vì Mẹ biết “không có gì mà Chúa không làm được”. 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi nỗ lực sống đức tin trước những khó khăn hiện tại và không sợ hãi vì xác tín vào tình thương của Chúa Quan Phòng.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn xác tín vào tình thương đầy quyền năng của Chúa, để con can đảm làm chứng cho Chúa và kiên vững trong đức tin vào Chúa là Đấng duy nhất có quyền trên tất cả mọi sự. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *