CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 15.07.2026 –THỨ TƯ TUẦN XV – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mt 11,25-27
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/r2gy4n)
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha,
vì Cha đã… mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Vương quốc Át-sua nằm dọc sông Tích-ra, thuộc miền bắc I-rắc ngày nay. Nhờ vùng đất màu mỡ, họ trở nên giàu mạnh và thường xuyên chinh chiến với các nước lân cận, trong đó có Israel. Họ tự hào cho rằng chiến thắng đến từ sức mạnh và tài trí của mình, nhưng thực ra chỉ là khí cụ Thiên Chúa dùng để sửa dạy tội bất trung của dân Israel. Khi Át-sua kiêu ngạo, không nhìn nhận quyền năng Thiên Chúa, Người đã hạ bệ họ, đồng thời tha thứ và phục hồi Israel.
Quả thật, sự khôn ngoan thông thái của con người chẳng là gì, vì chính Thiên Chúa ban sự hiểu biết cho con người. Nhưng trái lại, Thiên Chúa càng cao siêu thánh thiện bao nhiêu, Người lại càng yêu thương những con người bé nhỏ khiêm nhường bấy nhiêu. Chính Chúa Giêsu đã không giấu được niềm vui mừng hạnh phúc khi mặc khải cho chúng ta bí mật đó của Thiên Chúa, Cha của Người: “Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.”
Người bé mọn là người tự biết mình không có gì và cũng không là gì, nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa, luôn đón nhận tất cả từ Chúa và sử dụng với lòng biết ơn. Những người biệt phái và kinh sư vì quá tự tin vào sự hiểu biết của họ, nên họ không tin vào Chúa Giêsu. Vì thế, họ không được biết mầu nhiệm Nước Trời mà Chúa Giêsu mặc khải. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không cổ võ sự ngu dốt, cũng không ghét bỏ hay loại trừ người thông thái, Người luôn muốn cho hết mọi người được cứu độ. Nhưng chính thái độ kiêu ngạo, tự mãn cũng như cái nhìn hạn hẹp, cố chấp của những người tự cho mình là khôn ngoan sẽ cản trở họ, khiến họ không tiếp nhận được mặc khải của Thiên Chúa.
Những tâm hồn khiêm nhường thường không thích tranh luận hay tranh cãi trên mạng xã hội để chứng tỏ sự khôn ngoan của mình, không tò mò tìm xem những hình ảnh xấu, những “chuyện lạ” như trừ quỷ, bùa chú… họ khiêm tốn tìm đến các trang tôn giáo để học hỏi Lời Chúa, để được hiểu biết Chúa qua Kinh Thánh, Giáo lý, tin tức của Giáo Hội, để thêm lòng yêu mến Chúa và cầu nguyện cho Giáo Hội, thế giới…
Với tâm hồn khiêm nhượng thẳm sâu, Mẹ Maria ý thức những ơn Mẹ có được là do “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi”, và Mẹ chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Chúa. Chính vì thế, Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ để mặc khải mầu nhiệm Nước Trời là chính Chúa Giêsu, Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa tối cao. Mẹ trở nên “ngai tòa của Đấng Khôn Ngoan”.
Mẹ cũng thường tuyển chọn những tâm hồn khiêm nhường bé mọn để tỏ lộ những bí mật của Nước Trời, như các trẻ nhỏ tại Fatima năm 1917, hay chị nữ tu bé nhỏ được Mẹ chọn làm thư ký tâm phúc của mình: thánh nữ Catherine Labouré. Sự bé mọn của Sơ được ẩn giấu dưới một vẻ bề ngoài không có gì đáng chú ý, thậm chí có thể gọi là kém cỏi, khiến mọi người xem thường. Hơn 40 năm âm thầm phục vụ trong Tu Hội, không ai được biết Sơ chính là người được Đức Mẹ hiện ra. Sơ được phong thánh không phải vì đã được thấy Đức Mẹ, nhưng vì Sơ “đã sống một đời bé mọn trong bàn tay quyền năng và yêu thương của Thiên Chúa qua Mẹ Maria.”
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ
Mỗi sáng thức dậy, cùng với Mẹ Maria, tôi dâng ngày mới cho Chúa với niềm cậy trông, tín thác vào sự quan phòng của Người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con loại bỏ các lý luận, tự mãn và thành kiến, để biết lắng nghe và học hỏi Lời Chúa, chiêm ngắm đời sống của Chúa Giêsu để noi gương Người, như Mẹ đã sống và đã dạy chúng con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *