TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ – NGƯỜI SỐNG SÓT SAU TRẬN ĐỘNG ĐẤT Ở VENEZUELA: ‘ĐỨC MẸ BAN ƠN ĐàCỨU TÔI’

 

Sợi dây chuyền có Mẫu Ảnh Ban Ơn mà Galíndez đeo trên cổ bị đứt,

rơi mất, lạ thay lại được tìm thấy nằm yên trong túi quần có khóa của ông.

(Hình của Andrés Henríquez/EWTN News)

Kamar Galíndez tin rằng việc ông sống sót là nhờ Đức Trinh Nữ Maria. Dây chuyền có hình Đức Mẹ Ban Ơn  ông luôn luôn đeo trên cổ đã bị đứt khi khách sạn sập đổ; và bằng cách mầu nhiệm nào đó không thể lý giải, lúc ông được đưa ra ngoài, Mẫu Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn lại nằm trong túi quần có khóa kéo của ông.


Tất cả xảy ra trong tích tắc. Ngày 24 Tháng Sáu năm 2026 là ngày Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, đồng thời cũng là ngày lễ nghỉ quốc gia tại Venezuela để kỷ niệm Cuộc Chiến Carabobo, ông Kamar Galíndez đang ở tầng trên cùng của Khách Sạn Chipi’s Beach, chuẩn bị tập thể dục. Khách sạn nơi ông cư ngụ ở Playa Grande, một khu vực thuộc thành phố La Guaira, Venezuela.


Khoảng 06 giờ 30 phút từ góc nhìn hướng ra đại dương tuyệt đẹp trên tầng thượng nơi có phòng thể thao của khách sạn, khung cảnh thanh bình khi nắng chiều dần tắt bỗng nhiên rung chuyển vì cơn địa chấn kinh hoàng của hai trận động đất bất ngờ liên tiếp xảy ra, gieo rắc nỗi kinh hoàng và hỗn loạn.

Trả lời phỏng vấn của Thông Tấn Xã ACI Prensa, cơ quan truyền thông nói Tiếng Tây Ban Nha thuộc hệ thống EWTN News, ông Galíndez, một luật sư 53 tuổi, kể rằng: “Tôi chứng kiến những chiếc máy tập thể thao hạng nặng xê dịch liên hồi, như những quân cờ trên bàn trượt khúc côn cầu. Sàn nhà nứt nẻ vỡ toang; một nửa tòa nhà nghiêng về phía trước, trong khi nơi tôi đang đứng đổ sập xuống. Tôi thật sự biết rõ đôi chân của mình không còn bám trụ dưới đất. Điều duy nhất tôi kịp làm là tìm chỗ trú ẩn bên cạnh một bức tường gần đó, miệng không ngớt lẩm bẩm: Căn phòng sắp sập rồi! Và quả thật nó đã sập.”

Galíndez không hề mất ý thức. Ông cảm nhận rõ rệt từng cú va đập đáng sợ liên tục xảy ra; nỗi bàng hoàng và kinh hãi không khiến sáu bề giác quan của ông tê cứng. Ông biết thân xác đau đớn vì bị chôn vùi dưới đống gạch đá, một cây xà lớn đè chặt lên ngực khiến ông ngạt thở; rất may đầu của ông không bị ảnh hưởng vì khối gạch cát kim loại hỗn độn ở chung quanh. Qua lỗ hổng toang hoác của bức tường, ông nhìn thấy khung trời còn vương vãi từng tia nắng chiều chưa kịp tắt. Ông nghe rõ tiếng la hét tuyệt vọng của những người cũng đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ông cố gắng cử động, nhận ra tay trái đã bị gãy. Cảm giác tuyệt vọng sợ hãi xâm chiếm tâm hồn. Lúc ấy đột nhiên trong lòng ông sáng ngời hình ảnh Chúa Giêsu, y hệt lần đầu tiên Ngài hiện ra với Thánh Faustina Kowalska vào ngày 22 tháng 02 năm 1931. Ông nghẹn ngào phó thác và cầu nguyện: “Lạy Đức Kitô xin thương xót con!” 

Ông cố hết sức kêu cứu, không biết bản thân nằm dưới đống đổ nát bao lâu, nhưng ông tưởng chừng thời gian “như đêm dài một đời.” Cuối cùng một thanh niên trèo qua đống đổ nát nhìn thấy ông, đưa ông ra ngoài.

 

Ông Galíndez trong căn phòng đổ nát

 (Hình của Andrés Henríquez/EWTN News.)

Khi tận mắt chứng kiến mức độ tàn khốc của thảm kịch động đất đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người chỉ trong tích tắc, Galíndez khẳng định việc ông sống sót gần như không bị thương nghiêm trọng, chính là một phép mầu. Ông tin rằng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Ban Ơn mà ông luôn hết lòng trông cậy và tôn kính, đã che chở và cứu sống ông.

Sợi dây chuyền có Mẫu Ảnh Ban Ơn mà Galíndez đeo trên cổ bị đứt, rơi mất. Ông nhờ cậu thanh niên cứu ông tìm giúp, nhưng lạ thay sợi dây lại được tìm thấy nằm yên trong túi quần có khóa của ông. Trước điều không thể lý giải này Galíndez nói:“Đừng hỏi tôi vì sao sợi dây chuyền đã bị đứt, trong khi Mẫu Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn lại xuất hiện trong túi quần có khóa kéo của tôi. Chỉ có Đức Mẹ mới có thể trả lời !”

Trận động đất xảy ra khiến Khách Sạn Chipi’s Beach bị sụp đổ, khiến rất nhiều người thiệt mạng vì bị chôn vùi trong đống gạch đổ nát hoang tàn, riêng Galíndez lại sống sót. Khi được hỏi ông có tin Thiên Chúa và Đức Mẹ đã cứu ông hay không? Ông nghĩ gì về biến cố trọng đại này? Galíndez đáp:“Nhất thời tôi chưa hiểu Thiên Chúa muốn tôi làm gì, khi Ngài cứu tôi trong cơn lâm lụy. Tôi chỉ biết rằng tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc là nhờ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu, là nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Ban Ơn. Điều này khiến tôi (hay bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của tôi) cũng phải nhìn lại đời mình, cũng phải thinh lặng chiêm nghiệm, để hiểu đâu là sứ mệnh mà Thiên Chúa muốn ký thác nơi tôi trong cuộc đời trần thế hôm nay.”

Galíndez cũng chia sẻ như sau: “Có một Thiên Chúa hằng che chở bạn trong chính khoảnh khắc đó, Ngài lắng nghe những gì bạn cầu xin và những gì bạn cần có. Chẳng hạn như Ngài giúp bạn có thời gian gạt bỏ những gạch cát đè nặng trên cánh tay đã bị gãy; Ngài cũng giúp bạn nhận ra sự hiện diện của Ngài bằng cách để lại Mẫu Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn.”

Sau khi thoát chết điều quan trọng nhất được Galíndez tuyên xưng như sau:“Tôi có một quà vô giá mà Thiên Chúa là Cha Nhân Từ ban tặng, đó chính là sự sống.”

Galíndez vô cùng biết ơn Thiên Chúa vì ông vẫn còn sống. Đối với ông những điều xảy ra chính là lời nhắc nhở khiêm ái cho thấy những gì mọi người phải trải qua đều đến từ Thánh Ý và từ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi dân của Ngài; Đấng không bỏ rơi dân chúng Venezuela, đặc biệt là trong những thời khắc đau khổ nhất.

 

Khung cảnh đổ nát của Khách Sạn Chipi’s Beach tại Playa Grande,

một khu phố thuộc thành phố La Guaira, Venezuela.

(Hình của Andrés Henríquez/EWTN News.)

Kể từ khi bản tin được đăng tải, con số chính thức tử vong vì hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela đã lên đến 3.535 người; trong khi đó nạn nhân bị thương đã lên đến16.740 người. Các tổ chức độc lập ước tính rằng vẫn còn hàng chục ngàn người mất tích.
Ghi Chú:
*. EWTN News = The Eternal Word Television Network

*. Lược dịch sang Tiếng Việt theo bản tin “ Earthquake survivor in Venezuela: ‘The Miraculous Medal saved me’” đăng trên trang web “The Catholic World Reporthttps://www.catholicworldreport.com/2026/07/08/earthquake-survivor-in-venezuela-the-miraculous-medal-saved-me/

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *