CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 31.07.2026 –THỨ SÁU TUẦN XVII – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mt 13,54-58

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/d0wukn)

“Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.”
(Mt 13,58)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG: 

Khi trở về Nadarét, Chúa Giêsu không gặp được sự đón tiếp nồng nhiệt như ở Ca-phác-na-um. Na-da-rét là một làng quê nghèo, Người đã chọn cư ngụ nơi đây khi nhập thể làm người. Dân làng sửng sốt trước sự khôn ngoan và quyền năng của Người, nhưng họ lại để cho những điều “có vẻ tầm thường” che khuất mầu nhiệm đang hiện diện trước mắt. Càng nghĩ mình biết rõ Người, họ càng đánh mất khả năng nhận biếtnguồn gốc thần linh của Người. Họ từ chối nhìn nhận quyền năng Thiên Chúa nên “Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin” (c.58).

Nhưng, ngay giữa làng Nadarét quen thuộc ấy, vẫn có một người không ngừng lắng nghe và chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, đó là Đức Maria – mẹ Người. Hơn ba mươi năm sống với Người, chứng kiến Người ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta, Mẹ càng ngạc nhiên trước những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ không chỉ nhìn Người bằng đôi mắt trìu mến của một người mẹ, nhưng còn bằng ánh mắt khiêm nhường của người nữ tỳ và môn đệ luôn chăm chú học hỏi, ghi nhớ và thực hành Lời Thiên Chúa. 

Mỗi ngày nhìn Người lao động, cầu nguyện, vâng phục thánh Giuse, yêu thương mọi người, Mẹ càng xác tín Người  Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Mẹ nhận ra mầu nhiệm tự hạ và tự hủy của Thiên Chúa ngay giữa những điều người khác cho là bình thường, thậm chí là tầm thường. Mẹ chăm sóc Người với trái tim của một người mẹ, đồng thời với sự cung kính mến yêu trước sự hiện diện của Chúa. Mẹ ý thức được sống bên Con Thiên Chúa, được chiêm ngưỡng và lắng nghe Người là một hồng ân lớn lao. Chính đức tin làm cho tương quan của Mẹ với Người luôn mới mẻ.

Vì thế, Mẹ không ngạc nhiên khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và thực hiện các phép lạ. Mẹ đã tin Người cả trước khi Người làm phép lạ đầu tiên. Và khi Người bị chống đối, bị hiểu lầm, bị loại trừ, Mẹ cũng không dao động. Đức tin của Mẹ không xây dựng trên những thành công hay dấu lạ, nhưng dựa vào chính Thiên Chúa là Đấng luôn trung tín với lời hứa của Người.

Dưới chân thập giá, khi mọi người chỉ thấy một người tử tội thất bại, Mẹ vẫn nhận ra Con Thiên Chúa đang hoàn tất công trình cứu độ. Khi mọi hy vọng dường như khép lại, Mẹ vẫn âm thầm chờ đợi ngày Thiên Chúa hoàn tất điều Người đã hứa. Đức tin của Mẹ đã vượt qua mọi vẻ bề ngoài để đi đến tận mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Hôm nay, tôi học được nơi Mẹ một cách nhìn mới: không để dáng vẻ tầm thường bên ngoài của cha mẹ, anh chị em… “bịt mắt” tôi không nhìn ra những ân sủng Thiên Chúa ban cho họ; không để những giới hạn của người khác che khuất điều Thiên Chúa đang thực hiện nơi họ; cũng không để những giới hạn, thất bại của bản thân làm tôi nghi ngờ quyền năng biến đổi của Chúa; trái lại, tôi biết đón nhận những ít ỏi đó và đặt vào tay Chúa, Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu nơi tôi.

Mẹ dạy tôi biết kinh ngạc trước quyền năng của Chúa qua sự xoay vần trong thiên nhiên, vũ trụ, hay trong sự hoạt động âm thầm của mỗi chi thể trong cơ thể con người, để có được sức khỏe và cuộc sống bình thường.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, hôm nay tôi nhìn mọi người và mọi biến cố bằng ánh mắt đức tin, để nhận ra Chúa vẫn đang âm thầm thực hiện những điều kỳ diệu giữa cuộc sống thường ngày.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ: 

Lạy Mẹ Maria, xin cho con nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin của Mẹ, để giữa những điều quen thuộc, con vẫn nhận ra Chúa đang hiện diện, đang yêu thương và đang biến đổi cuộc đời con từng ngày. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.



Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *