ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Lc 1,39-56
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/nLtaF9)
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.”
(Lc 1,49)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Từ khi có Google Maps chỉ đường, ta có thể an tâm đi trên những con đường mình chưa từng biết, vì tin chắc nó sẽ đưa ta đến đích. Tuy nhiên, vẫn có những lúc Google Maps dẫn đi sai đường. Nhưng trong hành trình về Thiên đàng, ta đừng lo vì Mẹ chúng ta đã đến đích. Mẹ sẽ chỉ đường và dẫn ta ‘đi xuyên qua’ mọi nẻo đường trần thế. Miễn là ta đặt chân mình đúng vào vết chân của Mẹ đã đi.
Lần theo bước Mẹ từ những ngày thơ bé, Mẹ đã được song thân dâng vào Đền thờ, sống gần nhan Chúa, được học biết Lề Luật và lời các ngôn sứ, cầu nguyện với thánh vịnh và hưởng nền giáo dục từ nơi thánh điện. Vì thế, tâm hồn Mẹ đầy ắp Thánh Kinh. Mọi suy nghĩ và ngôn từ của Mẹ đều mang ảnh hưởng của Thánh Kinh.
Thật vậy. Bài ca Magnificat của Mẹ là một tổng hợp kinh nghiệm thiêng liêng của các tiền nhân trong lịch sử Dân Israel về Thiên Chúa, và chính Mẹ đang trải nghiệm trong tương quan cá vị với Người: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (c.49).
Chính vì cảm nghiệm được “Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, Sức mạnh dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, lòng trung tín dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và con cháu đến muôn đời” nên Mẹ bình an phó thác, để Người dẫn dắt Mẹ đi qua những niềm vui nỗi buồn hằng ngày, kể cả những lúc gian nan cùng cực nhất mà dường như Thiên Chúa vẫn im lặng. Những khó khăn vẫn luôn trước mắt, nhưng Mẹ bám chặt vào Thiên Chúa là Đấng đang dẫn đường cho Mẹ.
Hình ảnh Người Phụ Nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao trong Sách Khải Huyền phải đối diện với Con Mãng Xà,[1] giúp chúng ta hiểu hơn về Mẹ: dù được tuyển chọn với bao đặc ân, nhưng Mẹ không được miễn trừ khỏi cuộc chiến và đau khổ đời này.
Vì Mẹ nhìn nhận “phận nữ tỳ hèn mọn” của mình nên Chúa có thể đổ đầy tâm hồn Mẹ mọi ân phúc dư đầy. Chính sự “hèn mọn” ấy trở thành không gian cho quyền năng của Thiên Chúa tự do hoạt động, để làm nên “biết bao điều cao cả” cho chính Mẹ và toàn thể nhân loại. Nhờ ơn Chúa, Mẹ đã “đi xuyên qua” mọi nẻo đường trần thế và về tới quê Trời, hay cũng có thể nói: Mẹ đã để Chúa và thánh ý Chúa “đi xuyên qua” cuộc đời Mẹ, xuyên qua mọi tâm tư sâu kín nhất của Mẹ, và chính Người “kéo” Mẹ về trời.
Để được về trời với Mẹ, chúng ta cần “đi theo vết chân Mẹ”, bước vào tương quan thật sự và riêng tư với Chúa nhờ Lời Chúa và Thánh Thể. Chính kinh nghiệm thiêng liêng về Thiên Chúa mới giúp ta xác tín như Mẹ, rằng Thiên Chúa vẫn đang làm những điều cao cả, ngay giữa những khó khăn thử thách của đời ta. Có những biến cố ta không hiểu, có những người làm ta thất vọng, những hoàn cảnh khiến ta mệt mỏi…thay vì than phiền, bất mãn hay thất vọng, ta cứ tin tưởng cùng Mẹ hát lên: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” Chính niềm xác tín này làm chúng ta “dám đi ra” khỏi sự an toàn cá nhân, đem Niềm Vui Tin Mừng đến cho anh chị em mình và cùng nhau tiến về trời.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi bắt đầu hành trình về trời ngay từ hôm nay bằng một cách sống mới, cái nhìn mới về mọi người, mọi việc, để tìm ra “những điều cao cả” Chúa đang làm cho tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, con xin chúc mừng Mẹ đã được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Xin Mẹ dẫn dắt con về trời với Mẹ, để cùng Mẹ ca ngợi Chúa: Linh hồn tôi tung hô Chúa…
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
