CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 23.08.2026 – CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM A 

(Mt 16,13-20)

(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/IK5f2a)

“Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời” 
(Mt 16,19)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Thời ngôn sứ Isaia, Sép-na, tể tướng triều đình, đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để hưởng thụ và chọn chỗ tốt xây sẵn lăng mộ cho mình. Thiên Chúa đã cất chức vụ của ông và trao cho En-gia-kim. Chức vụ và quyền bính ấy được biểu lộ qua chiếc áo thụng, cân đai, đặc biệt là chiếc chìa khóa được đặt trên vai ông.

Chúng ta biết rằng: mọi quyền bính đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, và Người trao quyền cho những kẻ Người tuyển chọn, để họ cộng tác vào công trình của Người: “Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Bởi thế, quyền bính Chúa trao là để phục vụ, chứ không phải để thống trị hay mưu cầu lợi ích riêng.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu trao cho Phêrô một chìa khóa đặc biệt: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời”(c.19). Chìa khóa ấy gắn liền với sứ mạng dẫn dắt Hội Thánh, là “Nước Trời” mà Chúa Giêsu thiết lập ở trần gian. Thiên Chúa không chọn người có khả năng, nhưng Người ban khả năng cho những kẻ được Người tuyển chọn với lời bảo đảm: “Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (c.18), vì Thiên Chúa luôn ở trên con thuyền Hội Thánh. Thật vậy, trải qua hơn hai mươi thế kỷ, Hội Thánh vẫn tồn tại và phát triển khắp thế giới, dù luôn gặp phong ba bão táp.

Mẹ Maria không nhận lãnh “chìa khóa quyền bính” như thánh Phêrô, nhưng tình yêu của Mẹ lại là “chìa khóa vạn năng”, có thể mở cửa tâm hồn các tội nhân, và lời chuyển cầu của Mẹ có thể “mở” được lòng thương xót vô tận của Thiên Chúa. Thật vậy, tại tiệc cưới Cana, Mẹ chỉ thưa với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi” thì Chúa đã làm cho nước lã biến thành rượu ngon, dù “Giờ” bày tỏ vinh quang của Người chưa đến. Khi Mẹ nói với các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”, Mẹ chuẩn bị tâm hồn họ lắng nghe và mau mắn thực hiện điều Chúa muốn.

Chính vì Mẹ “đẹp lòng Thiên Chúa” nên Người luôn nhận lời Mẹ. Cũng vì tình yêu bao dung Mẹ dành cho tất cả nhân loại, đặc biệt những đứa con tội lỗi, nên Mẹ hằng chuyển cầu cho họ và khuyên nhủ họ quay về với Chúa. Hơn nữa, trong Kinh Cầu Đức Bà, Giáo Hội còn xưng tụng Mẹ là “Cửa Thiên Đàng, vì qua Mẹ, Con Thiên Chúa đã đến ở với nhân loại, và cũng nhờ Mẹ, nhân loại được đưa đến cùng Thiên Chúa. Mẹ là “cánh cửa” luôn rộng mở cho Thiên Chúa và mọi người. 

Chiêm ngắm Mẹ hôm nay, tôi nhận ra một lời mời gọi âm thầm từ Mẹ: Hãy trở nên “cánh cửa” mở rộng, để Thiên Chúa qua tôi đến với người khác, và ngược lại qua tôi, người khác gặp được Thiên Chúa. Tôi cần có tình yêu chân thành như một thứ “quyền lực mềm”, để cảm hóa và lay động tâm hồn con người, để bất cứ ai cũng có thể “bước qua” tôi và đến với Chúa. 

“Cánh cửa Maria” còn mời gọi tôi kiểm tra lại cách sống đức tin của mình, xem có bị xơ cứng vì gỉ sét của thói kiêu ngạo, tự ái, ích kỷ hay không. Tôi cũng cần tìm lại những chiếc “chìa khóa” của bổn phận và trách nhiệm, để phục vụ Chúa và mọi người với tất cả tình yêu như Mẹ. 

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi quan tâm hơn đến những người thân đang sống xa Chúa, cầu nguyện cho họ và giúp họ nhận ra tình thương của Chúa qua đời sống của mình.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Lạy Mẹ là Cửa Thiên Đàng và là Đấng bào chữa cho kẻ có tội, xin Mẹ thương chuyển cầu cho con và những người thân của con còn đang xa Chúa. Xin dạy con biết cảm thông, tha thứ và nâng đỡ họ, để họ sớm nhận ra tình thương của Chúa và trở về với Người. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

—————–o0o—————-

August the 23rd 2026

THE TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME, YEAR A

(Mt 16,13-20) 

(Link to the Gospel: https://bom.so/IK5f2a)

I will give you the keys of the Kingdom of Heaven

(Mt 16,19)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

In Isaiah the prophet’s time, Shebna, a palace administrator, took advantage of his position and authority in order to enjoy himself and he chose a good place for building his grave. He was deposed from his office by God Who handed over it to Eliakim. This office and authority were manifested through his roomy robe, his turban and sash, especially the key which had been placed on his shoulder.

We know that all authorities originate from God Who entrusts these ones to those He chose, for the sake of cooperating in His work: “For from Him and through Him and for Him are all things. Therefore, the authorities which are handed over by God are for service, instead of domination or pursuit of personal gain.

In the Gospel, a special key was given by Jesus to Peter: “I will give you the key of the Kingdom of Heaven” (s.19). This one is associated with the mission of leading the Church, the “Kingdom of Heaven” which Jesus established on the earth. God didn’t choose those who are capable, but He has granted abilities to those whom He selected with the assurance: “The gates of Hades will not overcome it” (s.18), since God is always on the Church boat. Indeed, She has remained existing and flourishing throughout the world for more than twenty centuries, despite She has been unceasingly facing storms and tribulations.

Mary didn’t receive the “key of authority” like Saint Peter, but Her love is the “master key” which has been capable of opening the sinners’ hearts, and Her intercession is able to “open” God’s boundless mercy. In effect, at the wedding-party in Cana, Mary merely said to Jesus: “They have no more wine, then the water was turned into fine wine by Him, although the “Hour” of His glory manifestation had not yet come. When the servants were bidden by Her: “Do whatever He tells you, their hearts were prepared to listen to and promptly do what Jesus willed.

It’s really because Mary “found favor with God, Her prayers have been thus always received by Him. It’s due to Mary’s tolerant love for all humanity as well, especially for Her sinful children, whom She has constantly interceded and they have been advised by Her to return to God. Furthermore, in Our Lady Litany, Mary has been also extolled by the Church as the “Gateway to Heaven, since through Her, God’s Son came to dwell with humanity, and it’s through Her as well, the humankind is brought to God. She’s a “door” which has been incessantly widely opened for God and all people.

Contemplating Mary today, I’ve recognized a silent invitation from Her: Become a broad “door”, so that God may reach my neighbours through me, and vice versa, others may encounter Him through me. I need to have a sincere love as a kind of “soft power”, so as to inspire and move human beings’ hearts, in order that anyone can “pass through” me and come to God.

I’m still invited by “Mary Door” to check again my way of living the faith, to see whether it has become hardened by the rust of pride, self-love or selfishness. I also need to rediscover the “keys” of duty and responsibility, so that I can serve God and everyone with the entire love like Mary.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Together with Mary, I take more interest in my kindreds who are living far from God. I pray for them whom I assist in recognizing God’s love through my life.

PRAY TO MARY

O Mary, Gate of Heaven and Advocate of sinners, intercede for me and my relatives who are still far from God. Teach me to be aware of having sympathy, forgiveness and support towards them, so that they may soon recognize God’s love to Whom they return. Amen.

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *