CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 24.08.2026 – THỨ HAI TUẦN XXI – MÙA THƯỜNG NIÊN

 

THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô TÔNG ĐỒ

Ga 1,45-51

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/y2mgrD)

Đây đích thật là một người Ít-ra-en, 
lòng dạ không có gì gian dối.” 
(Ga 1,47)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG: 

Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa tạo dựng. Vì thế, chúng ta luôn khao khát tìm về nguồn,  ta chỉ có thể thỏa lòng khi gặp được chính Chúa.

Nathanaen, một bạn trẻ thời Chúa Giêsu, đã để cho mình được thôi thúc bởi tiếng gọi thầm kín ấy: anh đã nghiên cứu Kinh Thánh “dưới cây vả – nơi yên tĩnh thường được người Do thái chọn để nghiền ngẫm và học hỏi Kinh – Luật. Nhưng khi gặp Chúa Giêsu, anh mới biết Người đã đi tìm và đã thấy anh trước. Thật thế, khi nghe Philípphê nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới  Đức Giêsu, người Nazareth”, Nathanaen đã bộc lộ thành kiến: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Nhưng nể bạn, anh vẫn đến mà xem! (c.46).

Thật bất ngờ: ngay khi vừa gặp mặt, Chúa Giêsu đã nói cho anh biết về chính anh: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Bởi: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.”(c.48). Thế ra, Người đã “để ý đến” anh từ lâu, Người thấu rõ nỗi khao khát Chân – Thiện – Mỹ mà anh đã cố công tìm tòi,học hỏi. Khi biết mình được Chúa nhìn thấy và yêu thương, Nathanaen đã trải lòng trọn vẹn trước mặt Người, và Chúa cũng cho anh được biết Người trong chính bản thể củaNgười. Anh đã thốt lên: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” (c.49). 

Trước Nathanaen, có một người đã luôn sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa, đó là Mẹ Maria. Chính trong cái nhìn của Chúa, Mẹ ý thức rõ về chính mình chỉ là phận nữ tỳ hèn mọn, và điều đặc biệt hơn: Mẹ ý thức về sự bé nhỏ của mình trong tương quan với Thiên Chúa là “Đấng Cứu chuộc tôi Còn gì hạnh phúc hơn khi một thụ tạo nhận ra mình được ở trong tương quan tình yêu với Đấng tạo dựng nên mình! 

Biết mình nhỏ bé, Mẹ đơn sơ ở lại trong tình thương của Chúa và để Chúa lớn lên trong Mẹ. Mẹ để Chúa tùy ý hoạt động nơi Mẹ và qua Mẹ, Chúa tác động vào thế giới: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Nhờ Mẹ trải lòng trọn vẹn trước mặt Chúa, Con Thiên Chúa đã đến cứu độ trần gian.

Chiêm ngắm Mẹ trong cái nhìn yêu thương của Chúa, chúng ta nhận ra mình cũng được ở trong cái nhìn của Chúa luôn luôn. Thiên Chúa thấy chúng ta từ trước, khi ta còn chìm trong những lúc cô đơn, mệt mỏi, thất vọng, những lỗi lầm cắn rứt lương tâm, những nỗi lo toan, cay đắng mà không thể trút được với ai... Chính những lúc ấy, Mẹ mời gọi ta ngước nhìn lên để gặp được ánh mắt yêu thương của Chúa, và đến “ngồi dưới gốc cây vả” để nghiền ngẫm xem: Chúa muốn nói gì với tôi qua những biến cố ấy.

Gốc cây vả” của chúng ta hôm nay chính là Lời Chúa và Thánh Thể. Nếu con mắt đức tin của ta chưa đủ nhạy bén để tin, thì Mẹ lại khích lệ ta hãy cứ “đến mà xem”. Đến học hỏi Lời Chúa, chiêm ngắm và cầu nguyện với Lời Chúa, dọn lòng xứng đáng để lãnh nhận Thánh Thể và kết hợp với Chúa, ta sẽ gặp được anh mắt yêu thương của Chúa  ơnchữa lành, để ta sống trong tự do của con cái Chúa và Chúa có thể thực hiện chương trình của Chúa trên cuộc đời ta.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ: 

Cùng với Mẹ, hôm nay tôi dành một khoảng lặng nơi “gốc cây vả” của mình, thành thật nhìn lại lòng mình; để Chúa chạm đến và chữa lành một nỗi đau rất thật và sâu kín trong tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ: 

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con can đảm trở về “gốc cây vả” của lòng mình, dám cởi bỏ những mặt nạ giả tạo, để sống đơn sơ, chân thật và tự do dưới cái nhìn yêu thương của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *