Lc 6,20-26
(Đọc toàn bài Phúc Âm: )
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc
vì anh em sẽ được vui cười.”
(Lc 6,21)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG
Ngay khi vừa lọt lòng mẹ, trẻ sơ sinh đã biết “làm ra” nước mắt. Rồi trong suốt cuộc đời mỗi người, có lẽ “nước mắt” là thứ “sản phẩm” được tạo ra nhiều lần nhất, dù không mong muốn. Có những giọt nước mắt của đau đớn, mất mát, tủi thân, cô đơn; cũng có những giọt nước mắt nóng ấm của hạnh phúc, nhưng cũng có những giọt nước mắt “mặn chát và đắng cay” rơi trong âm thầm hay chảy ngược vào tim.
Các sách Tân Ước thuật lại Chúa Giêsu đã khóc 3 lần trong đời, vì đau khổ: khi đứng trước mộ Lazarô, khóc thương thành Giêrusalem, trong vườn Giêtsimani. Rồi trong Tin Mừng hôm nay, Người lại nói: “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười” (c.21).Mối phúc không đến từ đau khổ, nhưng chính vì trong đau khổ, Thiên Chúa vẫn ở bên và quan tâm tới họ:
“Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.”
Vì là Tình Yêu và thấu biết mọi sự, Thiên Chúa không thể làm ngơ với những người đang đau khổ. Người cúi xuống nâng dậy những ai quỵ ngã, chữa lành những tâm hồn bị tổn thương. Như thế, đau khổ chính là cơ hội để con người nhận ra Thiên Chúa đang ở bên họ, và Chúa sẽ giải thoát, biến đau khổ thành niềm vui, không chỉ là niềm vui chóng qua đời này, mà là niềm vui bất tận trong cõi phúc đời đời.
Mẹ Maria đã xác tín mối phúc ấy hơn ai hết. Từ sau tiếng “Xin Vâng”, Mẹ đã trải nghiệm rất nhiều cung bậc của đau khổ và nước mắt, mà có lẽ phần nhiều nước mắt chảy ngược vào tim. Đau đớn nhất là khi Mẹ đứng dưới chân Thập giá.Mẹ không thể thay đổi hoàn cảnh, cũng không thể cất đi những đau khổ của Con. Mẹ chỉ có thể ở lại ngay bên và cùng chia sẻ số phận với Con, trong tình yêu, và thinh lặng.Mẹ vẫn tin Thiên Chúa hiện diện, ngay cả khi ôm thân xác tơi tả đẫm máu của Con!
Và rồi, nỗi buồn của mẹ đã đổi thành niềm vui khi Chúa Giêsu sống lại, tràn ngập vinh hiển.
Hôm nay, Mẹ quả quyết với chúng ta: Thiên Chúa không ở xa. Người ở rất gần, bên ta và trong ta, nhất là khi ta gặp đau khổ. Người sẽ cho ta được vui cười, khi ta mở lòng để Người bước vào đời ta, cùng đau với ta. Người sẽ làm cho ta hiểu đau khổ là điều không thể tránh, vì chưng “bộ mặt thế gian này đang qua đi.” Những điều làm chúng ta đau đớn, những mất mát tưởng như không thể vượt qua hôm nay, rồi sẽ hết, nhưng Thiên Chúa và tình yêu của Người thì tồn tại mãi mãi.
Vì thế, Mẹ dạy ta hãy ở lại với Chúa, và để Chúa cùng khóc với ta. Nếu ta không còn đủ sức để bước tiếp, hãy đứng lại bên Mẹ, dưới chân Thập giá, và để Mẹ cùng khóc với ta trong đêm tối của tâm hồn. Cứ khóc, vì chính Chúa đang đau nỗi đau của ta, và nước mắt của Mẹ đang hòa trong nước mắt của ta. Ta sẽ được nhẹ lòng và cảm nếm niềm vui Phục Sinh qua đau khổ!
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ
Cùng với Mẹ, tôi mở lòng cho Chúa bước vào đời tôi; đồng thời biết ở lại, lắng nghe và nâng đỡ người đang gặp đau khổ bên tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin giúp con nhận ra Chúa luôn ở rất gần con, nhất là khi con gặp thử thách. Xin cho con biết kết hiệp những đau khổ của con với Chúa, và cảm nhận Chúa đang đau chính nỗi đau của con. Nhờ đó, con cũng biết chia sẻ nỗi đau của những ai đang sầu khổ quanh con, để chúng con cùng được hưởng niềm vui Phục Sinh trong Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
