KỶ NIỆM 366 NĂM CHA VINH SƠN PHAOLÔ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ

 

1660 – 27/9 – 2026

Theo như điều ngài mơ ước và cầu xin, Cha Vinh Sơn Phaolô đã không phải chết nằm, nhưng khi chết đầu óc ngài vẫn còn sáng suốt, “khí giới làm việc vẫn còn cầm trong tay”[1]. Thật vậy, ngày Chúa Nhật 26 tháng 9, cha lãnh nhận bí tích xức dầu bệnh nhân và sau đó cha chỉ lập đi lập lại lời nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin tới giúp con”. Cha tuyên xưng đức tin và chúc lành cho các con cái nam-nữ của ngài. Ngày hôm sau, 27 tháng 9 vào khoảng hơn 4 giờ sáng, cha lâm cơn hấp hối và: “Cha đã chết trong chiếc ghế cha vẫn ngồi bên lò sưởi, mặc áo dòng, không vật vã. Cơn hấp hối đã không làm biến đổi gương mặt cha, mà hình như còn làm cho khuôn mặt cha đẹp hơn, uy nghi hơn, khiến mọi người đều ngạc nhiên.”  

Con người mà người nghèo yêu thương, tôn kính như người cha của họ đã ra đi như thế đó. Nhìn vào những công trình cha Vinh Sơn đã làm cho các con cái nam-nữ, cho Giáo Hội, cho quê hương của ngài và cho các anh chị em nghèo khổ… chúng ta thường có nhận định đầu tiên ngài là một con người hoạt động. Điều này đúng ở bề nổi, nhưng động lực nào đã thúc đẩy ngài hoạt động không biết mệt mỏi như vậy? Chắc chắn phải là một sức bật thánh thiêng từ sâu thẳm trong tâm hồn ngài, nhờ đời sống cầu nguyện: “Tôi có lòng sùng kính đặc biệt đi theo Chúa Quan Phòng từng bước”[2].

Thật vậy, Cha thường dạy con cái hãy phó thác cho Chúa Quan Phòng, đừng bao giờ lấn bước Ngài và chỉ đặt chân vào những nơi mà Chúa Quan Phòng đã ấn định cho chúng ta đi. Như thế, cha là một con người chiêm niệm, luôn luôn chiêm ngắm đường đi nước bước của Thiên Chúa để phân định và đặt chân mình vào đúng chỗ bàn chân của Chúa. Cha luôn nhận được sự trợ lực của Thiên Chúa để bước đi và đã trở thành người lữ hành không biết mệt mỏi suốt cuộc hành trình 80 năm trên dương thế.

Cha đã được Giáo Hội tuyên phong hiển thánh năm 1737. Năm 1885, Đức Thánh Cha Lêô XIII đặt ngài làm bổn mạng các tổ chức từ thiện bác ái.

Theo nghiên cứu về thánh tổ phụ Vinh Sơn của cha Patrick Murphy, CM. rất nhiều người trên thế giới vẫn đang cháy lửa nhiệt thành và dấn thân theo bước chân thánh Vinh Sơn đã đi cách đây 400 năm, để phục vụ Chúa Kitô nơi anh chị em nghèo khổ, qua hai Tu Hội Truyền giáo và Nữ Tử Bác Ái, cùng các ngành khác của Gia Đình Vinh Sơn:

Hội Bác Ái Vinh Sơn (SSVP),

Hội Các Bà Bác Ái (AIC),

Giới Trẻ Đức Mẹ Vinh Sơn,

Ban điều hành và tình nguyện viên tổ chức DePaul Quốc Tế,

Các tổ chức trong Gia Đình Vinh Sơn,

Các tổ chức mang Tinh Thần Vinh Sơn. 

Thánh tích của cha Thánh Vinh Sơn Phaolô

 tại nguyện đường nhà mẹ của Tu hội Truyền Giáo tại Paris, nước Pháp.

Trong thư ngày 15.9. 2026, cha Tomaž Mavrič, CM, Bề Trên Tổng Quyền đã mời gọi chúng ta dừng lại đôi chút để cám ơn Thánh Vinh Sơn Phaolô. Cảm ơn ngài vì món quà là sự thánh thiện của ngài: không phải là một sự hoàn hảo xa vời, mà là một cuộc đời được sống trọn vẹn đến hơi thở cuối cùng, một sự thánh thiện được dệt nên từ những ngày dài, những quyết định khó khăn và lòng trung tín mỗi ngày. Cảm ơn ngài vì món quà đặc sủng: ánh mắt biết nhận ra Chúa Ki-tô nơi người nghèo cũng chính là ánh mắt ngài đã trao lại cho chúng ta, dù chúng ta chẳng làm gì để xứng đáng nhận được. Cảm ơn ngài vì món quà linh đạo: một lối sống cụ thể, giản dị, không phô trương đã dạy cho biết bao thế hệ cách đứng trước Chúa Giê-su và cách đứng trước người nghèo, và ngài khám phá ra rằng cả hai điều đó đều xuất phát từ cùng một chuyển động duy nhất của con tim.

Lòng biết ơn là ngôn ngữ đầu tiên của đức tin. Thánh Vinh Sơn hiểu rất rõ điều đó: tất cả những gì ngài nhận được – ơn gọi, những cuộc gặp gỡ, và ngay cả những thử thách đều dẫn ngài về với sự Quan phòng của Thiên Chúa. Do đó, nói lời “cảm ơn” không chỉ là một cử chỉ tình cảm, mà là sự nhìn nhận rằng không có gì nơi chúng ta là tự mình mà có. Trong ngày lễ này, trước khi đưa ra bất kỳ quyết tâm hay kế hoạch nào, tôi mong toàn thể Gia đình Vinh Sơn hãy dừng lại ở ngưỡng cửa này.

Quả tim thật của Thánh Vinh Sơn Phaolô

Tại nguyện đường nhà mẹ của các Nữ Tử Bác Ái tại Paris, nước Pháp.

Lạy Thánh Vinh Sơn Phaolô, chúng con hết lòng cám ơn ngài về tất cả di sản ngài để lại cho chúng con. Xin cầu cho chúng con được lòng nhiệt thành như ngài, để cho ngọn lửa đức ái luôn bừng cháy trong tâm hồn chúng con và lan tỏa ra xung quanh, làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi của anh chị em chúng con.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,

xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 


[1] André Dodin, Thánh Vinh Sơn Phaolô và lòng bác ái, tr. 58

[2] TVS. II, 237

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *