CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 12.10.2026 – THỨ HAI TUẦN XXVIII – MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Lc 11,29-32

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/6f92dG)

 “…Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.”
(Lc 11,30)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Giữa thập niên 70, ba cô Lan, Hoa và Hương cùng học điều dưỡng ở Sài Gòn và tình cờ thực tập chung với các Sơ. Cảm phục tình yêu thương phục vụ của các Sơ, Lan và Hoa tìm hiểu đạo, rồi trở thành nữ tu. Riêng Hương, dù rất quý mến các Sơ, vẫn không thể chấp nhận một đức tin “thờ một ông bị chết treo trần trụi trên thập giá”. Nay bà Hương đã ngoài 90 tuổi, vẫn sống độc thân và giữ liên lạc với hai người bạn năm xưa.

Vâng, Thập giá của Đức Kitô luôn là một dấu lạ mà nhiều người không thể chấp nhận. Nhưng với những ai có lòng tin, thì đó lại là một bằng chứng tuyệt vời nhất về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Vì không tin Chúa Giêsu, những người lãnh đạo Do Thái đã đòi xem dấu lạ, dù họ đã chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm.

Chúa Giêsu không thỏa mãn đòi hỏi của họ, vì đức tin là một ân ban cho những người có tâm hồn đơn sơ, còn dấu lạ chỉ là để khai mở hoặc củng cố đức tin mà thôi. Người cho biết: “ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy” (c.30). Sau 3 ngày nằm trong bụng cá, ông Giôna xuất hiện tại Ninivê và kêu gọi người ta sám hối. Dân Ninivê đón nhận sự kiện đó như một dấu lạ, họ ăn chay, hoán cải, và được Thiên Chúa tha thứ.

Dấu lạ cao cả nhất mà Chúa Giêsu thực hiện chính là khiêm nhường đón nhận cái chết trên thập giá như một tử tội, nhưng Thiên Chúa đã cho Người Phục Sinh. Mầu nhiệm khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu vẫn luôn là dấu lạ cho mọi thời đại, vượt trên mọi hiểu biết và lý trí của con người, như Thánh Phaolô đã xác tín: “Trong khi người Do Thái đòi dấu lạ, người Hy Lạp tìm triết lý, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh Thập giá.”[1] Những ai đón nhận “dấu lạ” của Người với một lòng tin đơn sơ và chân thành hoán cải sẽ được cứu độ.

Mẹ Maria đã tin và đồng hành với Chúa Giêsu suốt hành trình dương thế đến khi Người trút hơi thở cuối cùng, mà không hề đòi hỏi một dấu lạ nào. Mẹ luôn lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, sống với Chúa trong mọi niềm vui nỗi buồn… Chính đức tin mạnh mẽ làm cho Mẹ vốn đầy ơn phúc lại càng đáng được chúc phúc hơn nữa.

Sơ Catherine Labouré đã lắng nghe lời Đức Mẹ dạy, Sơ đã đến chân bàn thờ để chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thánh giá và gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể. Sơ đã nhận được các ơn cần thiết để vượt qua mọi gian nan thử thách trong cuộc sống và tận hưởng nguồn bình an từ nơi thập giá Chúa Giêsu.

Đức tin đơn sơ nhưng sâu sắc của Mẹ Maria dạy chúng ta năng học hỏi và cầu nguyện với Thánh Kinh, để ngày càng thêm hiểu biết Thiên Chúa và mầu nhiệm cứu độ của Người. Nhờ đó, đức tin của chúng ta mới nên vững mạnh và trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu và Giáo Hội, nhất là trung thành với sứ mệnh bảo vệ sự sống, tôn trọng phẩm giá của con người từ giây phút tượng thai cho tới lúc chết tự nhiên. Chính đức tin giúp ta nhận ra dấu lạ tình thương của Thiên Chúa vẫn tiếp diễn trong đời sống hằng ngày khi ta biết sống liên đới, chia sẻ, bao dung và tha thứ cho nhau…chỉ vì chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi năng gặp gỡ Chúa Giêsu nơi Lời Chúa và Thánh Thể, lắng nghe và tín thác vào Chúa cách đơn sơ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết chiêm ngưỡng những việc cao cả Chúa làm cho con, qua những điều rất bình thường mỗi ngày, để con luôn tín thác vào tình yêu Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

 

 



[1] Cr 1, 22-23

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *