Lc 11,42-46
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/vIueg6)
“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ,
mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.”
(Lc 11,42)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG
Thời Chúa Giêsu, những người Pharisêu và các nhà thông luật rất coi trọng việc giữ Luật. Nhưng vì thích được người khác kính nể và ca tụng, nên họ tỉ mỉ nộp thuế thập phân cả những thứ rau cỏ nhỏ bé, trong khi lại “xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa” (c.42), là điều cốt yếu của đời sống đức tin. Vì thế, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc khiển trách họ, ví họ như những “mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay” (c.44). Đời sống bên ngoài có vẻ đạo đức, nhưng bên trong lại thiếu chân thành, có thể khiến người khác bị tổn thương mà chính mình không nhận ra.
Chúa Giêsu không phủ nhận những việc đạo đức, nhưng Người muốn chúng ta đừng vì chú trọng hình thức mà bỏ quên điều cốt yếu: yêu mến Thiên Chúa và sống công bình với tha nhân. Thánh Phaolô cũng nhắc nhở các tín hữu ý thức mình thuộc về Đức Kitô thì hãy sống theo Thần Khí, để những hoa trái như “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” [1] được trổ sinh trong đời sống mỗi ngày.
Nếu được thuận lợi tham dự Thánh lễ mỗi ngày, có thời giờ và điều kiện để làm nhiều việc đạo đức, bác ái, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, chứ đừng tự hào hay lấy mình làm chuẩn để xét đoán người khác. Ngược lại, nếu phải thức khuya dậy sớm mưu sinh, chăm lo cho gia đình, không thể tham dự Thánh lễ ngày thường hay sinh hoạt hội đoàn, chúng ta hãy dâng lên Chúa những vất vả ấy, đồng thời cố gắng dành thời giờ cầu nguyện, lần Chuỗi Mân Côi, sống công bình, bác ái với mọi người. Đó là ta đã sống theo Thần Khí ngay trong điều kiện sống của mình.
Chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta nhận ra vẻ đẹp nơi Mẹ xuất phát từ ước muốn sống đẹp lòng Chúa. Dù được Sứ thần cung kính chào Mẹ là “Đấng đầy ơn phúc”[2], Mẹ luôn khiêm tốn nhận mình là “nữ tỳ của Chúa”[3], và để ân sủng Chúa âm thầm hướng dẫn từng lời nói và việc làm của mình. Mẹ không cần trang sức để làm đẹp thân xác, nhưng tâm hồn và cuộc sống của Mẹ luôn tuyệt hảo trước mặt Thiên Chúa như Sứ thần Gabriel nói: “Bà đẹp lòng Thiên Chúa”[4]. Mọi lời nói và hành động của Mẹ luôn phản chiếu sự chân thật, khiêm tốn, đơn sơ. Mẹ không kể với ai về ơn cao trọng được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ Đấng Cứu Thế, khiến cho Thánh Giuse bối rối và chính Thiên Chúa phải sai sứ thần đến báo mộng cho ngài. Nơi Mẹ, lòng yêu mến Thiên Chúa và tình thương dành cho tha nhân luôn gắn bó với nhau. Chính đời sống đơn sơ, khiêm nhường và yêu thương ấy làm nên vẻ đẹp đích thực của Mẹ.
Hôm nay, tôi được mời gọi nhìn lại động lực thúc đẩy những việc đạo đức mình làm, để nhận ra đâu là tình yêu chân thành, đâu là nhu cầu tìm kiếm sự an tâm, lời khen hay cảm giác rằng mình tốt hơn người khác và điều chỉnh theo gương Mẹ. cùng với Mẹ, tôi tập sống chân thành, công bình và quan tâm đến mọi người, để lòng yêu mến Chúa không chỉ dừng lại ở những việc đạo đức, nhưng thực sự biến đổi cách tôi sống mỗi ngày.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ
Noi gương Mẹ Maria, tôi đón nhận con người thật của tôi, sống chân thành với Chúa, với chính mình và với mọi người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết sống khiêm tốn và chân thật như Mẹ, để những lời nói, việc làm và cách cư xử với mọi người diễn tả sự chân thành và lòng yêu mến của con đối với Thiên Chúa mọi nơi và mọi lúc. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
