Chay cho trí sạch lòng thanh,
Nói chay ngôn ngữ chân thành đơn sơ.
Ăn chay để bớt hững hờ,
Quan tâm san sẻ ước mơ ấm lòng.
Làm chay: đời sống sạch trong,
Hy sinh vì Chúa, cảm thông với người.
Như xưa Mẹ sống vui tươi,
Tâm hồn chay tịnh sáng ngời yêu thương.
Mau nghe, ít nói, khiêm nhường,
Gẫm suy Lời Chúa, tựa nương nơi Ngài.

M.Đơn Thành

Chúng ta cùng với Mẹ bước vào mùa chay với niềm xác tín vào lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô hứa cầu nguyện cho chúng ta: “Tôi cầu xin Mẹ Maria chí thánh cầu bầu để việc cử hành Mùa Chay của chúng ta giúp chúng ta mở trái tim để lắng nghe lời Thiên Chúa mời chúng ta hòa giải với Ngài, chiêm ngắm mầu nhiệm phục sinh và được hoán cải trước một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành với Ngài. Bằng cách này, chúng ta sẽ trở nên như Chúa Kitô yêu cầu các môn đệ của Ngài: muối đất và ánh sáng thế gian” (x. Mt 5,13-14).[1]


[1] Sứ điệp mùa chay 2020 của Đức Thánh Cha  Phanxicô


Bài nổi bật:
CÒN CÁC CON, CÁC CON BẢO THẦY LÀ AI? (Mc 8, 29)