KỶ NIỆM 190 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI
THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ
1830-2020

LÊN ĐƯỜNG THEO BƯỚC
THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ


Ngày thứ 15

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viếng Thánh Thể tại Nguyện Đường Ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ.

Các bạn thân mến,
Ngày 31.5 vừa qua chúng ta đã mừng  kỷ niệm 40 năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hành hương Nguyện Đường Ảnh Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ, 140 phố Bắc, Paris (1980 – 2020).

Đáp lời mời của Đức Mẹ, Ngài đã đến chân bàn thờ, như Đức Mẹ đã phán với Sơ Catherine Labouré, để thờ lạy, ngợi khen, tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể và đón nhận từ nguồn ân sủng này những ơn cần thiết cho Giáo Hội và cho sứ mệnh mục tử hoàn vũ của Ngài.

Như chúng ta đã biết, “TOTUS TUUS, TẤT CẢ CHO MẸ” là khẩu hiệu của Ngài. Ngài giải thích: thời niên thiếu, đời sống thiêng liêng của Ngài tập trung vào Chúa Kitô  nhiều hơn. Nhưng sau này, nhờ Thánh Louis-Maria Grignon de Montfort, tôi đã hiểu được rằng lòng sùng mộ đích thực đối với Mẹ Thiên Chúa luôn  có Chúa Kitô làm trung tâm (Christocentrique), được bén rễ sâu trong Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi và trong các Mầu Nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc.

Mỗi người chúng ta phải ý thức rằng lòng sùng kính Đức Maria không chỉ bày tỏ một sự bay cao tâm hồn. một sự nghiêng chiều tình cảm, nhưng đáp lại chân lý khách quan về Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria là một Evà mới mà Thiên Chúa đặt bên cạnh Chúa Kitô, Adam mới, ngay từ ngày Truyền Tin, sau đó trong đêm Giáng Sinh ở Bet-lem, ở tiệc cưới Cana ở Galilêa, dưới chân Thánh Giá trên núi Sọ và cho đến lễ Ngũ Tuần: Mẹ Đức Kitô Đấng Cứu Chuộc là Mẹ Hội Thánh.”[1]

Tại Nguyện Đường phố Bắc, Ngài đã chiêm ngắm các lần hiện ra của Đức Mẹ, sứ mệnh của thánh nữ Catherine Labouré, ý nghĩa của Mẫu Ảnh và lời cầu nguyện của chính Mẹ dạy con cái. Như một người con, Ngài đã thân thưa với Đức Mẹ tâm tình biết ơn của Ngài đối với Mẹ, vì Mẹ đã liên kết chặt chẽ vào công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Chính vì thế ngày nay trên thiên quốc, Mẹ luôn luôn bầu cử cách đắc lực cho con cái nơi trần gian. Chỉ cần chúng con dám đơn sơ, tin tưởng cầu xin, và như thế Mẹ sẵn sàng dẫn chúng con đến trình diện với Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Mẹ.    

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Thưa Mẹ,
Đây chính là lời kinh mà Mẹ đã gợi ý cho chị Catherine Labouré,
Tại nơi này, cách đây 150 năm.
Lời cầu này đã được khắc trên Mẫu Ảnh,
Và ngày nay đã được các tín hữu trên thế giới đeo vào cổ và đọc lên!

…Ôi, Mẹ được chúc phúc giữa các  phụ nữ!
Mẹ đã liên kết mật thiết vào công trình cứu độ chúng con,
Liên kết vào Thánh giá của Đấng Cứu Độ chúng con;
Trái tim Mẹ đã bị đâm thâu, bên cạnh trái tim của Ngài.
Và ngày nay, trong vinh quang của Con của Mẹ,
Mẹ không ngừng bầu cử cho chúng con là những kẻ tội lỗi.
Mẹ chăm lo cho Giáo Hội mà Mẹ là Mẹ.
Mẹ chăm lo cho từng đứa con của Mẹ.
Mẹ xin được cùng Chúa cho chúng con những ơn
Mà những tia sáng tượng trưng
Tỏa ra từ bàn tay rộng mở của Mẹ.
Chỉ với một điều kiện là chúng con
Dám cầu xin, dám đến gần Mẹ
Với lòng tin tưởng, sự dạn dĩ, sự đơn sơ của một người con.
Và như thế Mẹ không ngừng dẫn chúng con tới Con Chí Thánh của Mẹ.[2]

Gioan Phaolô II (1980)


Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
kính viếng di hài còn nguyên vẹn của thánh nữ Catherine Labouré.


[1] http://mehangcuugiup.tv/totus-tuus-tat-ca-cho-me/
[2] Anne PRÉVOST, Prier à la rue du Bac avec Catherine Labouré, p. 132. Chuyển ngữ: GĐAĐMBƠ