KỶ NIỆM 190 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI
THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ
TẠI NHÀ NGUYỆN 140 PHỐ BẮC, PARIS, NƯỚC PHÁP
1830-2020

Ngày thứ nhất:

Đêm 18 rạng 19.7.1830, Đức Mẹ đích thân đến gặp Catherine Labouré trong môi trường sống hằng ngày của chị vào thời gian đó, là tại nhà nguyện của Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn mà chị đang là một Tập Sinh của Tu Hội này.

Chắc chắn, ngày nay, qua Catherine Labouré, Mẹ rất muốn gặp mỗi người chúng ta, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, lớn nhỏ… Chúng ta hãy lắng nghe Catherine Labouré thuật lại câu chuyện thú vị và thánh thiêng này, theo lệnh truyền của Cha Giải Tội.

Nhưng trước hết, chúng ta chia sẻ với nhau về Catherine Labouré, người đã được diễm phúc gặp gỡ Đức Mẹ.

  • Chị là ai vậy?

Một cô gái quê mùa, đơn sơ, thất học nhưng tha thiết yêu mến Chúa, đã đáp lại tiếng gọi yêu thương của Ngài và đã thuộc trọn vẹn về Ngài trong Tu Hội Nữ Tử Bác Ái để được Ngài sai đi phục vụ người nghèo theo linh đạo của thánh Vinh Sơn Phaolô. Vì thế, chị được gọi là Sơ Catherine Labouré. 

  • Đức Mẹ gặp Sơ để làm gì vậy?

Đức Mẹ cho Sơ nếm cảm niềm vui gặp gỡ, chia sẻ cuộc sống thật sự và kêu mời Sơ cộng tác vào một sứ mệnh rõ ràng.

  • Như thế nào?

Mẹ dắt Sơ  đi theo lộ trình 4 trạm:

  • TÌM KIẾM→chịu khó ra khỏi con người mình, bỏ cách nhìn theo thói quen của mình để gặp gỡ người khác đúng với con người của họ.
  • ĐÓN TIẾP→cởi mở với cuộc sống rộng lớn quanh ta, để làm tăng phẩm giá cho cuộc đời của chúng ta.
  • NẮM BẮT LẤY CUỘC SỐNG→cùng nhau chia sẻ cuộc sống đúng với tầm quan trọng của nó và khám phá ra điều phi thường trong đó.
  • DẤN THÂN PHỤC VỤ→một khi đã hiệp thông với đời sống của Chúa, sẽ được hiệp thông với đời sống của mọi người, nghe được tiếng kêu của họ, cách riêng là những người nghèo khổ. Cùng với họ, tìm cách giải quyết và gặp được Thiên Chúa qua khuôn mặt của họ.

Chúng ta cùng lên đường theo bước chị Catherine Labouré trên lộ trình 4 trạm này đến ĐIỂM HẸN THÁNG 7 (đêm 18.7) nhá!

Mỗi trạm gồm nhiều bước:

  • Trước tiên là sự kiện do chính Sơ Catherine Labouré kể lại.
  • Với ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta đào sâu ý nghĩa của sự kiện này.
  • Chúng ta qui chiếu sự kiện này vào Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.
  • Cuối cùng, chúng ta để cho Lời Chúa chất vấn và thúc đẩy đi tới hành động, phù hợp với tinh thần của người con của Chúa và của Đức Mẹ, như Sơ Catherine Labouré.


NHÀ NGUYỆN 140 PHỐ BẮC, PARIS, GIỮA THẾ KỶ 20

(Đón đọc tiếp ngày mai)