Các bạn thân mến,
Hôm nay, hiệp cùng với toàn thể Giáo Hội chúng ta mừng ngày sinh nhật của Đức Maria, Mẹ Đức Giêsu và là Mẹ chúng ta.

Đây là ngày vui chung của toàn thế giới, chứ không phải riêng cho một dân tộc hay một nhóm người nào, bởi vì ngày sinh của Mẹ như sao mai báo trước sự xuất hiện của Vầng Đông[1], Ngôi Lời Nhập Thể là chính Chúa Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta.

Chúng ta hãy đến mừng tuổi mới của Mẹ với món quà là chính con người chúng ta gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngoài ra, chúng ta dâng lên Mẹ những bó hoa xinh tươi thiêng liêng rất đẹp lòng Đức Mẹ là những Chuỗi Mân Côi, kinh Truyền Tin, kinh cầu Đức Bà, những hy sinh lớn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày…

[2]Ngày Mẹ chào đời đánh dấu sự nối kết giữa Tân ước và Cựu ước, chấm dứt thời kỳ chờ đợi và những lời hứa, khai mở một thời kỳ mới, thời kỳ ân sủng và ơn cứu độ trong Đức Kitô. Mẹ thật xứng :Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng”.

Qua video này, chúng ta chiêm ngắm những kỳ công Chúa thực hiện nơi Mẹ. Chúc mừng Mẹ đã thuận theo ý Chúa và hoàn thành tốt đẹp sứ mạng Chúa trao phó.

Thưa Mẹ yêu quí, xin cho chúng ta được nên giống như Mẹ!


[1] Lc 1, 78
[2] http://tinmung.net/Cac-Le-Ve-Me/Sinh-Nhat-Me/SinhNhatMe_INDEX.htm