fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH

03.5.2019     THỨ SÁU TUẦN II  PHỤC SINH
LỄ THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ
Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.”


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 14,6-14)
Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Điều khao khát của thánh Philipphê trong bài Tin Mừng hôm nay cũng chính là nỗi khát khao sâu thẳm trong lòng mỗi con người thuộc mọi thời đại. Nhưng tại sao con người lại khao khát Thiên Chúa? Thưa vì “Khi tạo dựng con người theo hình ảnh mình, chính Thiên Chúa đã khắc ghi vào trong tâm hồn họ sự khát khao nhìn thấy Ngài. Cả khi họ không nhận ra sự khát khao này, Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo họ đến với mình, vì chỉ nơi Thiên Chúa, họ mới sống và tìm được chân lý và hạnh phúc viên mãn mà họ luôn tìm kiếm. Vì vậy, tự bản chất và do ơn gọi của mình, con người là một hữu thể tôn giáo, có khả năng bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Dây liên hệ mật thiết và sống động này với Thiên Chúa đem lại cho con người phẩm giá căn bản của mình.”[1]

Chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa bao nhiêu cho đủ, vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước, nên đã ban cho chúng ta khả năng khao khát nhận biết Ngài, khả năng bước vào sự hiệp thông với Ngài. Nhờ đó, khi chúng ta thực sự bước vào trong tương quan với Ngài, chúng ta lại tìm được phẩm giá căn bản của mình.

Thật may mắn cho chúng ta, vì chúng ta đã được nghe, được học biết Chúa qua Giáo hội. Thế nhưng, được nghe và biết Chúa mới chỉ là một bước khởi đầu. Chúng ta còn phải Tin để có thể nhận ra Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, và nhận ra nơi Đức Giêsu những biểu hiện của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết:Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.”

Nhưng “Đức tin vừa là một hồng ân vừa là một nhân đứcnên chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa ban ơn Đức tin cho chúng ta, và chúng ta cũng cần thực hành đức tin qua các biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống, để làm cho Đức tin trong ta mỗi ngày được thêm lớn mạnh. “Người Kitô hữu đích thực là người sống phù hợp với đức tin đã lãnh nhận, như Đức Mẹ đã sống.”[2]

Vậy Đức Mẹ đã sống Đức Tin như thế nào?
“Giáo Hội tuyên xưng Đức Mẹ là Mẹ của Các Tín Hữu, nghĩa là Mẹ của các kẻ tin. Thánh phụ Augustinô quả quyết: chính do đức tin mà Đức Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế: Ngài thụ thai Con Thiên Chúa bằng đức tin và Ngài sinh hạ Con Thiên Chúa cũng bằng đức tin.”[3]

Đức tin là nhân đức nổi bật nhất trong cuộc đời của Đức Mẹ. Khi bà thánh Isave lớn tiếng ngợi khen đức tin của Đức Mẹ:Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em thì Mẹ đã tiếp lời: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,45-47). Mẹ đã thấy nơi Người Con mà Mẹ cưu mang là chính Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ của Mẹ, cũng như Mẹ đã thấy Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Con của Mẹ. Với Đức Tin ấy, Mẹ đã xin với Chúa mọi điều và Ngài cũng không bao giờ từ chối Mẹ điều gì (Ga 2,1-12).

Sống Tin Mừng với Mẹ:

Để sống đức tin như Mẹ, tôi cần:
– Xin Chúa ban thêm Đức tin cho tôi mỗi ngày và ý thức khi đọc kinh Tin Kính: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất…
– Xác tín vào tình yêu thương xót của Chúa dành cho tôi, nên tôi đón nhận mọi việc xảy đến trong cuộc sống như món quà Chúa gửi cho tôi, và cùng Mẹ suy gẫm để tìm ra ý Chúa muốn gì nơi tôi.

Cầu nguyện với Mẹ:
 Lạy Mẹ là Mẹ của các tín hữu, là Mẹ của con.
Xin Mẹ chuyển cầu cho con được ơn lớn nhất trong đời con, đó là ơn được khao khát nhận biết Chúa mỗi ngày một hơn, để con được thôi thúc tìm kiếm Chúa luôn mãi trong mọi khoảnh khắc của đời sống con, và để ngày sau hết, con được hoàn toàn mãn nguyện nhìn thấy Chúa là Thiên Chúa của con.

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011- https://www.tonggiaophanhanoi.org/giao-ly/hoc-giao-ly/12172-hoi-tai-sao-con-nguoi-khat-khao-thien-chua-cung-nhau-hoc-giao-ly.html
[2] Xin xem: Gdanhducmebanon.org/Đức Maria/Viết về Mẹ/Mẹ Maria, niềm tin nối tiếp niềm tin.
[3] Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang –  http://tinmung.net/GIAOHOI/NamDucTin/SuyTu/Suy-niem-ve-Doi-Song-Duc-Tin-cua-Duc-Me-Maria.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *