fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

31.5.2020 – CHÚA NHẬT –
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 20,19-23)
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Chúng ta vừa cùng với Mẹ Maria chờ đón Chúa Thánh Thần trong suốt Tuần Cửu Nhật vừa qua. Chúa Thánh Thần là Thần Khí Sự Sống. Ngay từ thời sáng tạo, “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.”[1] Như thế, chính nhờ “sinh khí” Thiên Chúa đã thổi vào mà con người có sự sống. Nhờ Ngài mà con người trở nên sống động.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với các Tông Đồ, Ngài thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (c.22). Chúa Giêsu đã trao hơi thở, trao ban sự sống thần linh của Ngài cho các môn đệ để thực hiện một cuộc sáng tạo mới, hơi thở mà Ngài đã trao ban từ trên thập giá mấy ngày trước đó, khi “Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.”[2]

Thật vậy, sau khi chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết của Thầy trên thập giá, các Tông Đồ đã sống trong lo âu sợ hãi, các ông có thở mà không có sự sống thật. Chúa Giêsu đã thổi hơi trên các ông và trao ban Thánh Thần, để các ông được sống thật sự, sống mạnh mẽ, vì Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống, Đấng An Ủi đã được Chúa Giêsu giới thiệu nhiều lần trước đó.

Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và tất cả chúng ta hãy đón nhận Thần Khí Sự Sống của Ngài, để Chúa Thánh Thần hiện diện, hoạt động trong Hội Thánh và trong mỗi người chúng ta, hôm nay và mãi mãi. Có Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ không còn lo âu sợ hãi, được xác tín mạnh mẽ vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu và hăng hái loan báo Tin Mừng. Sách Công Vụ Tông đồ nói rằng: sau khi “ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần” thì các Tông Đồ mạnh dạn “loan báo những kỳ công của Thiên Chúa” cho tất cả mọi người, thuộc mọi ngôn ngữ khác nhau.[3]

Ca tiếp liên đã xưng tụng Chúa Thánh Thần với những danh hiệu thật tuyệt vời: Ngài là “Cha kẻ bần hàn, Đấng tặng ban ân điển và soi dẫn nhân tâm, Đấng an ủi tuyệt diệu, dòng suối mát, nơi an nghỉ, làn gió mát, hào quang linh diệu, thần lực phù trì…” Với quyền năng và tình yêu, Chúa Thánh Thần sẽ thanh tẩy tội lỗi, ban ơn thánh hóa, uốn nắn và sửa chữa những sai lầm cứng cỏi của lòng người. Ngài chữa lành mọi thương tích hồn xác chúng ta như chúng ta vẫn cầu xin: Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống – Sửa lại mọi sự trong-ngoài chúng con.”[4]

Mẹ Maria không phải đợi Chúa Giêsu Phục Sinh trao ban Thánh Thần như các Tông đồ, nhưng Mẹ đã được Thánh Thần bao phủ ngay từ buổi Truyền Tin: “Sứ Thần nói: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà”.”[5] Kể từ đó, nơi nào có Mẹ hiện diện, thì nơi ấy cũng có Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, bà Elisabeth, và hài nhi Gioan được đầy Thánh Thần khi Mẹ đến viếng thăm, cả đến ông Dacaria cũng được đầy Thánh Thần.[6]  

Nơi Mẹ, Chúa Thánh Thần như tìm được một khí cụ tốt để Ngài tùy nghi hoạt động. Mẹ đã hoàn toàn trở nên mềm dẻo dưới sự dẫn dắt của Người. Chúa Thánh Thần làm cho Mẹ tràn ngập niềm vui và hát lên bài Magnificat, Chúa Thánh Thần liên kết nỗi đau của Mẹ với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Dưới chân Thập giá, Mẹ đã đón nhận Thần Khí mà Chúa Giêsu trao lại khi Người trút hơi thở sau cùng. Mẹ hiện diện giữa các tông đồ và cầu nguyện cùng với các ông, xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong ngày khai sinh Giáo hội.

Ngày nay, Mẹ vẫn đồng hành với các con cái trên khắp thế giới, để xin Chúa Thánh Thần hiện diện với Giáo Hội mọi ngày.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Xin ơn Chúa Thánh Thần trước mỗi việc làm, trước mọi chọn lựa trong cuộc sống.
  • Sống khiêm nhường, đơn sơ, bác ái, vui tươi, niềm nở với mọi người.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết cách lắng nghe Chúa Thánh Thần mọi nơi, mọi lúc, để con loan truyền những kỳ công của Chúa bằng chính đời sống hằng ngày của con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/638337830362735)

[1] St 2,7
[2] Ga 19,28.30
[3] X. Cv 2,1-11
[4] Kinh Đức Chúa Thánh Thần. https://www.conggiao.org/kinh-duc-chua-thanh-than/
[5] Lc 1,35
[6] X. Lc 1,15.42.67

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *