fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

08.7.2020 – THỨ TƯ TUẦN XIV TN
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 10,1-7)
“Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế…”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Khi tuyển dụng nhân sự, người ta thường xem xét kỹ lưỡng hồ sơ người xin việc, cân nhắc và đưa ra những tiêu chuẩn đòi hỏi khắt khe như năng lực, kinh nghiệm làm việc… Đức Giêsu cũng chọn những người cộng tác với Ngài trong việc loan báo Tin Mừng cứu độ. Nhưng việc chọn lựa của Chúa thật “khác người”, vì nhìn vào danh sách 12 vị tông đồ, chỉ thấy toàn những người ít học, đa số làm nghề đánh cá, không có tài hùng biện hay thuyết giảng, nguồn gốc và hoàn cảnh của các vị cũng khá phức tạp. Có người làm nghề thu thuế cho quân đô hộ: Mátthêu; có kẻ lại muốn dùng vũ trang giải phóng đất nước: Simôn nhiệt thành. Simôn Phêrô, vị đứng đầu danh sách thì nhiệt tình nhưng lại nông nổi, thậm chí sau này còn chối là không biết Thầy! Cho đến cuối danh sách mới có một người giỏi tính toán là Giuđa Ítcariốt, nhưng cuối cùng lại mưu mẹo phản bội và bán Thầy!… Phải chăng Chúa Giêsu không biết cách tuyển dụng và quản lý nhân sự?

Quả thực, nếu nhìn theo góc độ con người thì việc chọn lựa các tông đồ và sai đi của Chúa Giêsu là một sự liều lĩnh và thiếu khôn ngoan, nhưng trong đường lối của Thiên Chúa thì đó lại là một mầu nhiệm: mầu nhiệm của tình yêu! Thiên Chúa luôn yêu thương và muốn mời gọi tất cả mọi người cộng tác vào công việc của Ngài. Chính tình yêu và ân sủng của Chúa có thể biến đổi những con người bất toàn nên những vị thánh, và chính các thánh tông đồ đã thực sự làm “thay đổi thế giới”.[1]

Đối với các tông đồ, việc được sai đi thật là một vinh dự. Bởi sứ vụ chữa lành con người cả về thể xác lẫn tinh thần là sứ mạng của chính Chúa Giêsu. Thế nhưng Ngài đã “gọi mười hai môn đệ lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế, để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền” (c.1). Rao giảng “Nước Trời đã đến gần” là điều không dễ. Để người ta tin điều đó, cần phải minh chứng bằng đời sống và những hành động cụ thể, như chữa lành bệnh tật và khử trừ thần ô uế…

Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta loan báo Tin Mừng cho mọi người. Như các tông đồ, chúng ta cũng đầy những giới hạn và yếu đuối, nhưng tình yêu và ơn trợ giúp của Thiên Chúa được thể hiện nơi những “nén bạc” Chúa ban cho mỗi người là để chúng ta đưa ra sử dụng! Điều quan trọng là chúng ta biết ngoan ngoãn để cho Ngài hướng dẫn và sẵn sàng cộng tác với những “ơn riêng” đó.

Mẹ Maria – Nữ vương các thánh tông đồ – đã cộng tác với ơn Chúa và rao giảng bằng cả cuộc sống của Mẹ. Hơn ai hết, Mẹ ý thức mình chỉ là tỳ nữ thấp hèn của Thiên Chúa, nhưng khi được ngỏ lời, Mẹ nhận biết ý Chúa và mau mắn “xin vâng”. Mẹ đã sẵn sàng để Chúa viết tất cả những gì Người muốn trên cuộc đời của Mẹ. Mẹ trở thành bức thư sống động của Thiên Chúa gửi cho nhân loại.[2] Cuộc đời Mẹ là bài giảng hùng hồn nhất về tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đời sống chất chứa yêu thương và nhạy bén của Mẹ, với sự hiện diện đầy đức tin đã làm cho chị Elizabeth và Gioan Tẩy Giả được đầy tràn niềm vui trong Thánh Thần, làm cho đôi tân hôn tại Cana tràn đầy hạnh phúc và các môn đệ được gia tăng niềm tin vào Chúa Giêsu.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ Maria, hôm nay tôi

  • Cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân cho việc truyền giáo.
  • Dùng đời sống và hành động yêu thương để làm cho những người xung quanh tôi nhận biết Đức Giêsu và tin vào Ngài.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con cách truyền giáo của Mẹ, bằng sự hiện diện âm thầm nhưng đem lại niềm vui và bình an cho mọi người xung quanh. Xin cho con biết cộng tác với ơn Chúa và trở nên khí cụ ngoan ngoãn để Chúa biểu lộ tình yêu và ơn cứu độ cho mọi người. Amen

Hát bài “ ĐỒNG HÀNH CÙNG MẸ”
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dong-hanh-cung-me-va.qAJcNMqzyvqO.html

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/663326694530515)

[1] https://www.phimconggiao.com/13-nguoi-da-thay-doi-the-gioi/
[2] Raniro Cantalamessa. Đức Maria- Tấm gương cho Giáo Hội. www.betrenthuongcap.net/phuc-cho-nguoi-la-ke-ða-tin-maria-ðay-long-tin.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *