fbpx

THÁNG 10 – THÁNG MÂN CÔI – SUY NIỆM 5 SỰ MỪNG

LẦN HẠT MÂN CÔI
DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN

Tháng mười là tháng Mân Côi,
Đoàn con của Mẹ dâng lời ngợi ca.
Kính mừng rồi lại Thánh Ma,
Lời kinh dâng Mẹ gấp ba ngày thường.
Ở nhà hay lúc đi đường,
Tay thời lần chuỗi Mẹ thương vô vàn.
Xin gì Mẹ nói Chúa ban,
Dẫu cho bão tố ngập tràn không lo…

Nt. Têrêsa Mai Thị Ngượi

Thông thường, khi cầu nguyện với Kinh Mân Côi, chúng ta có thể dâng lên một số ý nguyện đặc biệt nào đó sau mỗi mầu nhiệm để cầu nguyện theo ý hướng của Đức Thánh Cha hoặc của chính chúng ta.

Năm 2020 được đánh dấu bằng đại dịch Covid-19. Biến cố này đã bắt thế giới phải dừng lại, có thời gian để ngẫm lại điều gì là quan trọng trong cuộc đời mình và từ đó rút ra những bài học sống còn cho nhân loại nói chung và cho mỗi cá nhân nói riêng.

Ngày 09.9 vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung có giáo dân tham dự, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi chúng ta đối phó với đại dịch bằng tình yêu không giới hạn vì công ích[3]. Trước tiên, lời kinh mân côi của chúng ta cũng mở rộng biên giới để ơn Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, có thể đến với hết mọi người.
 ———————————-

Với tất cả những tâm tình này, chúng ta bắt đầu buổi cầu nguyện hôm nay:

  • Kinh Tin Kính…
  • Kinh Lạy Cha…
  • 3 Kinh Kính Mừng…
  • Kinh Sáng Danh…
  • Sau mỗi ngắm đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng,1 Kinh Sáng Danh và Kinh “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con…”

Ngày 11.10 – (Chúa Nhật) – SUY NIỆM 5 SỰ MỪNG


THỨ NHẤT
NĂM SỰ MỪNG
*
Tờ mờ buổi sáng đầu tuần
Bao người chứng kiến mộ phần mỡ toang
Y trang khăn liệm gọn gàng
Chúa Con nay đã khải hoàn phục sinh
*
Ngôi Lời chiến thắng hiển vinh
Dẫn con vào lối trường sinh vĩnh hằng
Giữa trần gian lắm đa mang
Xin hồn con được vững vàng phục sinh


THỨ HAI
NĂM SỰ MỪNG
*
Mây trời nâng gót uy linh
Về trời Chúa cất thân mình cao sang
Tơ đàn trỗi rất nhịp nhàng
Giữa đoàn thiên sứ khải hoàn vinh quy
*
Trần gian một cõi từ ly
Thoáng trong gang tấc thoáng đi nhẹ nhàng
Cho con yêu mến thiên đàng
Về trong hạnh phúc chu toàn ý Cha


THỨ BA
NĂM SỰ MỪNG
*
Trong nguy khó, giữa phong ba
Thánh Thần Chúa xuống chan hòa sức thiêng
Canh tân, bảo vệ, ủi yên
Hiền thê Giáo hội, mẹ hiền trần gian
*
Mẹ con cùng bước bình an
Giữa bao sóng gió giữa ngàn chông chiêng
Con xin đầy ứ sức thiêng
Bảy nguồn ân phúc, xứng đền Ngôi Ba


THỨ BỐN

NĂM SỰ MỪNG
*
Tuyệt vời trong cõi người ta
Mẹ ngàn diễm phúc được Cha gọi mời
Chu toàn xuất sắc phận người
Cha yêu đem Mẹ về trời vinh quang
*
Đời con tìm bến bình an
Đâu bằng tim Mẹ an nhàn ẩn thân
Phù hộ con, cuối cuộc trần
Trong tay Đức Mẹ phó dâng cuộc đời


THỨ NĂM

NĂM SỰ MỪNG
*
Vinh quy Mẹ dự tiệc trời
Áo thêu chỉ ngọc, rạng ngời triều thiên
Mẹ, người Trinh Nữ ngoan hiền
Được Tân Lang đón vào miền lạc hoan
*
Con cái Mẹ ở trần gian
Ngày đêm ước nguyện bình an quê trời
Mẹ thương con, xin một lời
Được cùng Đức Mẹ sống nơi thiên đàng.


Chuỗi Ngọc Mân Côi 


[1]X.  Linh mục Nguyễn Tri Ân, OP – Tìm hiểu gốc tích tháng Mân Côi.
[2] TVS,  Coste X, 620-621
[3] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-09/dtc-phanxico-tiep-kien-chung-dai-dich.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *