fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

03.11.2020 – THỨ BA TUẦN XXXI TN
Lc 14,15-24
 “Phúc thay ai được vào dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” (Lc 14,15b).


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Bạn thân mến!!!

Sau khi nghe Chúa Giêsu nói về hạnh phúc của những người được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”,[1] một người ngồi cùng bàn ăn với Chúa thốt lên: Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa (c.15b). Thật vậy, ai cũng nghĩ rằng được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa quả là một hạnh phúc không dễ gì có được!

Thế nhưng, Chúa Giêsu lại trả lời ông bằng một dụ ngôn về những người khách được mời dự tiệc lại từ chối chỉ vì những lý do hết sức tầm thường: đi coi đất, mới mua bò, mới cưới vợ… Chúa Giêsu muốn ám chỉ những người Do thái là những khách đã được mời trước tiên. Thế nhưng, họ đã từ chối tham dự bàn tiệc do chính Thiên Chúa thiết đãi. Vì thế, Thiên Chúa đã kêu mời những dân tộc mà trước đây họ coi thường, và cho muôn dân được vào tham dự bàn tiệc thiên quốc.

Như thế, để được vào dự tiệc trong Nước Thiên Chúa hay không lại là quyết định của mỗi vị khách, bởi vì Thiên Chúa đã gửi lời mời đến tất cả mọi người. Những người Do thái đã coi thường lời mời của Thiên Chúa và bữa tiệc Cứu Độ được dành sẵn cho họ. Họ chỉ biết đến hạnh phúc của riêng mình do họ tự tạo, chứ không hề quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc lớn lao của Thiên Chúa dành cho họ.

Ông chủ tiệc đã thay đổi đối tượng khách mời và sai gia nhân ra phố mời hết mọi kẻ nghèo khó, bệnh tật và đui mù, què quặt…là những người mà người Do Thái khinh miệt vào tham dự. Với quyết định này, giờ đây bàn tiệc Nước Thiên Chúa không còn dành riêng cho người Do Thái nữa, nhưng là dành cho tất cả mọi người. Dân Riêng của Chúa giờ đây không chỉ còn là những người Do Thái, nhưng là một dân mới biết mở lòng đón nhận Ơn Cứu Độ và hân hoan tham dự bàn tiệc Nước Trời.

Là Kitô hữu, chúng ta thật có phúc vì được Thiên Chúa mời gọi và chiêu đãi bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày. Đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại việc mình tham dự thánh lễ và lãnh nhận Thánh Thể hằng ngày. Phải chăng đã có lần ta sẵn sàng bỏ tham dự thánh lễ Chúa Nhật để vui chơi đùa giỡn với chúng bạn, để dành trọn ngày đi mua sắm với người yêu hay làm việc tăng ca để có thêm thu nhập? Phải chăng việc tham dự thánh lễ mỗi ngày làm ta mất vui vì không được ngủ thêm hay vì lỡ buổi chợ?… Những vị khách vì coi trọng của cải, hạnh phúc, công danh, sự nghiệp đời này mà đánh mất hạnh phúc được tham dự bàn tiệc Nước Trời phải là bài học đắt giá cho mỗi chúng ta hôm nay.

Khác với những người Do Thái đương thời đã từ chối bữa tiệc của Thiên Chúa, Đức Maria quý trọng lời mời của Thiên Chúa và mau mắn đánh đổi tất cả hạnh phúc thế gian để trở thành người đầu tiên tham dự vào bàn tiệc Cứu Độ. Với hai tiếng “Xin Vâng” khiêm hạ, Mẹ chứng thực mình mà một trong số những người nghèo của Thiên Chúa, là nữ tỳ khiêm hạ được Chúa đoái thương[2]. Không chỉ là người có phúc vì được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa, Mẹ còn là người có phúc vì đã tin, đã lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa[3].

Gương sống của Mẹ là một thức tỉnh cho mỗi chúng ta hôm nay. Giữa một thế giới chối bỏ Thiên Chúa và cào bằng những giá trị của Tin Mừng, con người bận rộn với công việc, mua sắm, giải trí … Xin cho chúng ta có đủ khôn ngoan để xếp vào thời khóa biểu dày đặc ấy thời giờ của cầu nguyện, thánh lễ và làm việc bác ái.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi:

  • Dành ưu tiên cho việc tham dự thánh lễ mỗi ngày và tham dự với tất cả tâm tình sốt sắng.
  • Tôn trọng những người kém cỏi, tật nguyền.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin gìn giữ chúng con xa tránh mọi đam mê trần thế và luôn biết trân quý bàn tiệc Thánh Thể hằng ngày, để ngày sau được vào dự tiệc Nước Trời với Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/749769602552890)

[1] Lc 14,14
[2] Kinh Magnificat.
[3] X. Lc 1,45; 11,28

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *