fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

06.11.2020 – THỨ SÁU TUẦN XXXI TN
Luca 16,1-8
“Ông chủ khen tên quản gia bất lương đã hành động khôn khéo” (Lc 16,8a)


Chiêm ngắm Mẹ Sống Tin Mừng:
Hẳn chúng ta từng nghe biết câu chuyện về Phùng Huyên, người quản lý của Mạnh Thường Quân. Chuyện là Mạnh Thường Quân, một người giàu có đã cho rất nhiều người ở Tiết Thành vay nợ. Với tầm nhìn xa, Phùng Huyên đã lường trước việc ông chủ sẽ có ngày bị bãi quan, nên ông đã hành động. Ông kêu người dân đến và nói với họ: “Mạnh Thường Quân xoá hết nợ cho các ngươi.” Về sau, khi thất thế, Mạnh Thường Quân về lại đất Tiết Thành và được dân đón rước long trọng.[[i]]

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện người quản lý bất lương, người đã có hành động khôn khéo khi bị chủ đuổi việc. Ông đã dùng cách có vẻ hơi “bất lương” là giảm nợ cho các con nợ. Tuy nhiên, đây là cách tốt nhất ông nghĩ ra nhằm đảm bảo cuộc sống tương lai. Trái với lẽ thường là chủ sẽ phê phán hành vi tiếp tục gian trá của người quản gia, thì chủ lại khen ông là người khôn khéo, biết tính toán cho tương lai.

Thật vậy, sự khôn khéo của người quản lý, trước tiên, thể hiện ở việc biết lượng sức mình. Như bài Tin Mừng tường thuật, người quản lý biết rằng ông sẽ không thể đi cày thuê, cuốc mướn. Bao năm với công việc sổ sách là chính, thì sao ông có thể làm các công việc tay chân tốn sức như thế. Còn đi ăn mày, ông cũng không thể. Từ một quản gia uy thế, sao ông có thể mất mặt như vậy. Tuy suy nghĩ hơi tiêu cực, nhưng ông đã có cái nhìn rất thật về mình. Ông biết khả năng của mình nên cố tìm ra phương cách phù hợp cho mình. Một sự khôn khéo đáng được ca ngợi.

Thứ đến, sự khôn khéo của người quản lý thể hiện ở việc ông biết hy sinh lợi nhuận để “mua” tương quan tốt với người khác. Như ta đã biết, theo văn hoá thời đó, người quản lý không được trả lương. Vì thế khi ghi nợ ông thường ghi trội lên so với số lượng người ta nợ chủ. Ông sẽ lấy phần dư ra đó. Chắc chắn những con nợ biết người quản gia lấy phần dư nên không hề thích ông. Theo bài Tin Mừng hôm nay, người quản lý đã hy sinh bỏ đi phần dư đó. Ông đã thực hiện cuộc đánh đổi: bỏ tiền bạc nhằm tạo mối tương quan tốt. Nhờ tương quan này mà ông sẽ an tâm về tương lai của mình.

Đánh đổi để đạt được một tương lai tốt hơn là điều cần thiết với con người. Nếu con người cứ khư khư giữ cho mình một thứ gì đó thì có ngày họ sẽ mất cả chì lẫn chài. Con người cần biết chọn lựa bỏ cái này để có cái khác lớn hơn. Làm được như vậy, cần một quá trình học: học biết mình và hy sinh như người quản gia.

Mẹ Maria cũng trải qua những vất vả, hy sinh để học tìm Ý Chúa. Mẹ biết mình chỉ là thụ tạo được Chúa thương đoái, nên khi được sứ thần truyền tin, Mẹ cũng phải đắn đo suy nghĩ giữa định kiến xã hội, cuộc sống riêng và để cho Thánh Ý Chúa thành toàn. Cuối cùng, Mẹ đã khôn ngoan bỏ ý riêng để đón nhận Ngôi Hai nhập thể. Nhờ sự hy sinh tuyệt vời của Mẹ mà nhân loại được hưởng nhờ ơn Cứu độ.

Mẹ Maria đã biến đổi nhiều người biết chạy đến kêu xin Mẹ qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ. Mẹ sẽ tiếp tục biến đổi thân phận yếu đuối của những ai biết năng chạy đến kêu cầu Mẹ.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Siêng lần hạt mân côi và chạy đến với Mẹ qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ.
  • Tạo mối tương quan vui tương với mọi người, nhất là người mình không ưa.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, con cần Mẹ trợ giúp trong hành trình luyện tập nhân đức hy sinh vì người khác. Trong con, tính ích kỷ, tính tự phụ và tính bảo thủ luôn xâm lấn. Xin dạy con, trước hết, là biết mình, biết giới hạn của mình. Sau nữa là, xin Mẹ dạy con biết loại bỏ các tính xấu, và thay vào đó là lòng vị tha, sự cảm thông và yêu mến tha nhân.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/752272695635914)

[i] X. Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ, Suối Nguồn Tình Yêu, Quyển II, (Thanh Hoá: Thanh Hoá, 2013), trang 444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *