fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

08.11.2020 – CHÚA NHẬT TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Mt 25,1-13
“Chú rể kia rồi, ra đón đi!” (Lc 25,6)


Chiêm ngắm Mẹ Sống Tin Mừng:
Sách Gương Phúc có một lời khuyên: Hôm nay bạn chưa sẵn sàng thì đến mai bạn sẵn sàng thế nào được? Mà ngày mai có gì là chắc chắn. Bạn có chắc được bạn sẽ sống đến ngày mai không?  Đây là lời mời gọi con người sống tỉnh thức trong mọi thời điểm của cuộc sống. Với dụ ngôn mười trinh nữ cầm đèn đi đón chú rể, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sự tỉnh thức có tầm quan trọng quyết định số phận đời đời của chúng ta.

Cùng chờ chú rể đến với đèn dầu trên tay, và tất cả cùng ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, khi chú rể đến thật sự, mới rõ ai là người tỉnh thức – sẵn sàng, ai là không. Các cô khôn ngoan vẫn bình an, không hề nao núng hay lo lắng bối rối, bởi lẽ trên tay các cô đã sẵn đèn với đầy dầu mà các cô tự tay chuẩn bị trước đó, để cùng chú rể tiến vào tiệc cưới.

Ngược lại, việc chú rể đến bất ngờ tạo ra sự bối rối, sợ hãi và bất an cho những cô dại khờ vì đèn của các cô đã cạn dầu và tắt mất. Cầu cứu, vay mượn để có dầu thắp đèn cũng không được. Và sự vội vã đi mua thêm dầu lúc này khiến các cô mất cơ hội được đón chàng rể. Đã quá trễ! Các cô đã bị bỏ lại phía ngoài tiệc cưới. Mục đích duy nhất của các cô là đón chú rể đã thất bại. Nguyên nhân chỉ là vì thiếu chuẩn bị dầu, hay nói cách khác là sự thiếu tỉnh thức để lo cho mục đích duy nhất của mình.

Ngay trong một gia đình, một hội đoàn, chúng ta thấy ai cũng tốt lành thánh thiện, đọc kinh dự lễ hằng ngày, đi hành hương nhiều nơi, làm ân nhân nhiều chỗ, thế nhưng việc chuẩn bị “dầu”  của mỗi người mỗi khác. Có những người thực hành Lời Chúa bằng việc sống hiếu thảo, quảng đại hy sinh và bác ái, vị tha; nhưng cũng có những người vẫn khư khư giữ mối hiềm khích, sống bất hòa, bất hiếu, cho vay nặng lãi, siết nợ người nghèo…

Chú rể tới bất ngờ là hình ảnh của Đức Kitô sẽ đến trong ngày quang lâm. Khi đó, chỉ những ai sống tỉnh thức như năm cô khôn ngoan, với chiếc đèn đức tin cháy sáng nhờ dầu bác ái, mới được vào dự tiệc cưới Con Chiên.[i] Thiếu dầu bác ái, chiếc đèn đức tin sẽ tắt phụt như năm cô khờ dại, bị bỏ lại bên ngoài cánh cửa của tiệc cưới Nước Trời.

Lời thiên thần Gáprien nói với cô thôn nữ Maria miền Nadarét chứng tỏ sự tỉnh thức tuyệt vời: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.” Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa trong chính cuộc sống dương thế của Mẹ. Mẹ sống đúng với trách nhiệm của một người nữ Do thái. Không chỉ thế, Mẹ còn giữ vững niềm tin – yêu phó thác vào Thiên Chúa. Cả khi Con Thiên Chúa thụ thai trong cung lòng Mẹ hay khi Ngài rao giảng và chịu khổ nạn, Mẹ vẫn luôn âm thầm chu toàn sứ vụ của mình với hết lòng yêu mến. Mẹ luôn tỉnh thức, sống bác ái yêu thương mọi người.

Sau khi được Thiên Chúa ban thưởng Nước Trời, Mẹ Maria vẫn hướng về đoàn con cái nơi trần thế. Đã bao lần Mẹ hiện ra để mời gọi các con cái Mẹ sống tỉnh thức, xa tránh dịp tội, vâng nghe Lời Chúa, siêng  năng lần hạt mân côi… đeo Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ… Chắc chắn Mẹ sẽ đưa ta đến với Chàng Rể là Chúa Giêsu, Con của Mẹ, Đấng luôn thương xót mọi người trên thế giới.

Sống Tin Mừng với Mẹ:

  • Tôi đeo Ảnh Mẹ và đọc lời kinh Mẹ dạy, xin Mẹ giúp tôi sống tỉnh thức bằng cách chu toàn bổn phận mỗi ngày.
  • Trau dồi, phát huy những khả năng Chúa ban và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, ma quỷ hằng ngày luôn rảo quanh để cắn xé nhân loại. Xin Mẹ cầu xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến, trợ lực giúp con sống tỉnh thức: xa lánh dịp tội, hãm mình và sống bác ái, yêu thương. Xin Mẹ xức “dầu Bình An” của Mẹ cho con, để con đủ sức đứng dậy đi đón Con Chiên.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/753776982152152)

[i] X. Kh 19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *