fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

13.11.2020 – THỨ SÁU TUẦN XXXII TN
Lc 17,26-37
“…trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.” (Lc 17,26b)


Chiêm ngắm Mẹ Sống Tin Mừng:
Còn nhớ năm 2000, mọi người khắp nơi đồn đoán về một ngày tận thế với bóng tối bao phủ nhiều ngày. Người ta đổ xô đi mua nến để làm phép và dự trữ lương thực để “chờ đón ngày tận thế.” Nhưng “ngày tận thế” đã không xảy ra. Trái lại, những sự việc sạt lở đất ở xã Trà Leng và thôn Trà Vân tối 28/10 vừa qua[1] lại chẳng có dấu hiệu nào báo trước, làm nhiều người chết bất ngờ và thương tâm.

Điều đó minh chứng rằng: ngày tận thế, theo niềm tin của người Công Giáo là ngày Chúa Quang Lâm, không nằm trong tầm kiểm soát của con người. Con người không bao giờ biết về ngày giờ Chúa đến trong vinh quang, chỉ có Thiên Chúa biết.

Thật vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về ngày Người đến lần thứ hai. Từ những sự kiện đã xảy ra trong Cựu Ước: sự kiện ông Nôê (c.26-27) hay sự kiện ông Lót (c.28), Đức Giêsu đặc biệt nhấn mạnh tính bất ngờ và việc phân biệt chiên – dê rõ ràng trong ngày Người đến.  

Thứ nhất, Chúa đến thật bất ngờ. Bởi, như bài Tin Mừng tường thuật, tính chất bất ngờ của ngày Chúa đến giống như các đại nạn xảy ra khi con người đang ăn uống vui chơi, dựng vợ gả chồng, mua bán tích cóp, trồng trọt và xây cất… Điều đó có nghĩa rằng, trong cuộc sống hiện tại của mỗi người, Chúa cũng sẽ đến bất cứ khi nào, bất cứ cảnh huống nào. Không phải Chúa muốn “bắt bí” chúng ta, mà Chúa muốn chúng ta phải nhìn vào các dấu chỉ thời đại để điều chỉnh đời sống của mình. Chỉ khi đưa đời sống của chính ta vào trong đời sống của Chúa Kitô, nghĩa là nghe và thực hành Lời Chúa, thì ta mới không hề bất ngờ khi Chúa đến.

 Thứ hai, khi Chúa đến sẽ phân biệt rõ ràng chiên với dê, người tốt với kẻ xấu. Trong một dụ ngôn khác, Chúa Giêsu đã mặc khải về sự kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa, Ngài vẫn để người tốt kẻ xấu cùng “mọc lên.”[[2]] Như trong cuộc sống hiện tại,  Chúa muốn người tốt tiếp tục phát huy những nhân đức, làm lan tỏa sự tốt đẹp của mình, để dẫn đưa những kẻ xấu trở về gia nhập đàn chiên của Chúa. Với kẻ xấu, Người vẫn mỏi mòn chờ đợi sự hoán cải như người cha chờ đứa con hoang đàng trở về.[[3]]

Tuy nhiên, sự chờ đợi cũng có thời điểm kết thúc. Vào ngày sau hết, nếu ai dứt khoát chối từ lòng thương xót của Thiên Chúa, không đi theo đường lối chính trực của Người thì Người sẽ thực hiện cuộc thanh lọc một cách nghiêm minh: hai người cùng chung giường sẽ được tách ra kẻ ở người đi (c.34); hai người đàn bà đang xay chung cối bột cũng sẽ được tách biệt như vậy(c.35). Khi đó, chúng ta sẽ đứng trong hàng ngũ chiên hay dê, tùy thuộc vào cách ta sống và thực hành Lời Chúa ngay từ hôm nay.

Với Mẹ Maria, việc lắng nghe Lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng và thực thi ý Chúa là trung tâm cuộc đời của Mẹ. Chính vì thế, Mẹ không hề bất ngờ với những cuộc viếng thăm của Chúa. Thật vậy, qua biến cố Truyền Tin, sự kiện phải về Belem khi sắp đến ngày sinh, hay việc bồng con trẻ non nớt chạy trốn…cho đến cái chết tủi nhục của Chúa trên thập giá… tất cả đều luôn bất ngờ, nhưng Mẹ vẫn một lòng tín thác và trông cậy. Trong mọi biến cố, Mẹ vẫn bình thản “xin vâng”, đón nhận ý Chúa và để cho quyền năng Thiên Chúa được thể hiện nơi mình.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương mẹ, tôi tín thác vào Chúa, nhìn vào các dấu chỉ và những biến cố xảy đến, để đọc ra và thực thi ý Chúa.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, con vẫn thường chủ quan suy nghĩ: “Chúa không đến với tôi vào lúc này.” Xin cho con biết lắng nghe Mẹ mời gọi con ăn năn hối cải, chạy đến với Mẹ qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ, để dần loại bỏ những suy nghĩ chủ quan và biết canh tân đời sống, để sẵn sàng chờ đón Chúa Giêsu quang lâm. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/758047271725123)

[1] https://www.youtube.com/watch?v=fEknxQhLTjc&ab_channel
[2] X. Mt 13,30.
[3] X. Lc 15,11-32.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *