fbpx

CÙNG MẸ CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ

ƠN GỌI THIÊN TRIỆU
MỘT HÔN ƯỚC…

Thiên Chúa luôn ngỏ lời trước:
“Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu.
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực,
Trong ân tình và xót thương.
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành,
Và ngươi sẽ được biết Đức Chúa.”
Hôsê 2, 21-22 

Hôn ước này chính là Ơn Thiên Triệu (thiên là trời, triệu là mời): lời mời gọi từ trời, từ nơi Thiên Chúa. Ngài là Chúa Chiên Lành, Ngài mời gọi chúng ta đi theo Ngài, trở thành Linh Mục, Tu Sĩ, cộng tác với Ngài trong việc chăn dắt đoàn chiên của Ngài và Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân…

Mẫu gương tuyệt vời cho việc đáp lời thiên triệu này, chính là Đức Maria.

“Các con thân mến, Xin Mẹ Maria đụng chạm đến trái tim của các con và giúp từng người khám phá ra lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống của mình với lòng biết ơn, ngõ hầu tìm được sự can đảm để nói lên tiếng “xin vâng” với Thiên Chúa, để biến đời sống của mình thành khúc ca ngợi khen dành cho Thiên Chúa, cho anh chị em mình và cho cả thế giới. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành và cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.”[1]


Theo Chúa ra khơi


Ephata

[1] Đức Thánh Cha  Phanxicô, sứ điệp ngày ơn gọi năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *