fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

23.5.2021 – CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM B

Ga 20,19-23
“Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’.” (Ga 20,22)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Có người thắc mắc: linh mục cũng là người, cũng phạm tội thì tại sao lại có thể tha tội cho người khác? Sao Chúa không trực tiếp tha tội mà lại trao quyền ấy cho linh mục? Cha Piô Ngô Phúc Hậu đã trả lời bằng một câu chuyện: Thằng cu tí chạy chơi và té, lấm lem. Mẹ nó đang dở tay làm việc nên gọi chị Hai nó đem em đi tắm, thay quần áo sạch sẽ cho nó. Thằng cu tí chẳng hề thắc mắc rằng: “Chị lấy quyền gì mà tắm cho tôi? Chị có sạch sẽ gì đâu mà dám tắm cho tôi, chải đầu cho tôi, thay đồ cho tôi, lại còn lấy dầu thơm của mẹ mà xức cho tôi nữa…” Và ngài kết luận: “Linh mục chúng tôi cũng như chị của thằng cu tý ấy”.[1]

Thật vậy, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các Tông Đồ và trao cho các ông quyền tha tội. Nhưng trước đó, Người đã thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (c.22). Chúa Giêsu đã trao hơi thở, trao ban sự sống thần linh của Người cho các môn đệ. Người biết các ông không thể hoạt động một mình, phải có Thánh Thần cùng hoạt động với các ông. Chúa Thánh Thần, Đấng đã cùng hoạt động với Chúa Giêsu trong suốt hành trình của Người, giờ đây lại đồng hành với các tông đồ và hướng dẫn các ông tha tội hay cầm buộc.

“Thánh Thần và chúng tôi quyết định…”[2] chính là lời tuyên bố của các tông đồ tại Công Đồng Giêrusalem. Chúa Thánh Thần chính là Đấng hướng dẫn mọi hoạt động của các tông đồ, đồng thời Người cũng hoạt động nơi tâm hồn những người nghe các tông đồ rao giảng, để họ mở lòng đón nhận Tin Mừng. Thánh Phaolô cũng minh chứng rõ sự hướng dẫn và quyết định của ngài là do bởi Thánh Thần: “Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó.”[3]

Chúa Thánh Thần được Giáo Hội xưng tụng là: “Cha kẻ bần hàn, Đấng tặng ban ân điển và soi dẫn nhân tâm, Đấng an ủi tuyệt diệu, dòng suối mát, nơi an nghỉ, làn gió mát, hào quang linh diệu, thần lực phù trì…”[4] Với quyền năng và tình yêu, Chúa Thánh Thần sẽ thanh tẩy tội lỗi, ban ơn thánh hóa, uốn nắn và sửa chữa những sai lầm cứng cỏi nơi chúng ta. Ngài chữa lành mọi thương tích hồn xác chúng ta như chúng ta vẫn cầu xin: “Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống – Sửa lại mọi sự trong-ngoài chúng con.”[5]

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta “xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.[6] Nhất là xin Chúa ban cho chúng ta khả năng tha thứ,[7] bởi lẽ ta rất khó tha thứ cho người khác nếu không có ơn Chúa.

Riêng Mẹ Maria, Chúa Thánh Thần đã rợp bóng trên Mẹ ngay từ buổi Truyền Tin,[8] và kể từ đó, Mẹ hiện diện ở đâu thì nơi ấy có Chúa Thánh Thần. Khi Mẹ đến viếng thăm bà Elisabeth, bà và hài nhi Gioan, cả đến ông Dacaria cũng được đầy Thánh Thần.[9] Mẹ đã hoàn toàn trở nên mềm dẻo dưới sự dẫn dắt của Người. Dưới chân thập giá, chính Chúa Thánh Thần trao ban cho Mẹ khả năng tha thứ cho những người đã trực tiếp gây ra cái chết tức tưởi và oan ức của Chúa Giêsu, Mẹ cũng tha thứ cho các tông đồ đã bỏ trốn hoặc chối Thầy. Mẹ hiện diện và cầu nguyện cùng với các ông để chờ đón Chúa Thánh Thần ngự xuống.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi khiêm tốn cầu xin cho được các hoa trái của Thánh Thần:  bác ái, vui vẻ, bình an, nhẫn nhục, tử tế, tốt lành, quảng đại, nhã nhặn, trung tín, tiết độ, tự chế, thanh sạch[10]

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho con đầy tràn các ơn, nhất là khả năng biết tha thứ cho người khác và cho chính mình. Xin cũng giúp con biết ngoan ngoãn vâng nghe Chúa Thánh Thần như Mẹ.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc đoạn trích Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/874723020057547)

 

[1] X. https://gpcantho.com/xungtoi/
[2] Cv 15,28
[3] Cv 20,22
[4] Ca Tiếp Liên, https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-chua-thanh-than-hien-xuong/
[5] Kinh Đức Chúa Thánh Thần. https://www.conggiao.org/kinh-duc-chua-thanh-than/
[6] Ngắm thứ Ba Mùa Mừng
[7] X. Lời Chúa cho mọi người, tr.1864, phần chú giải
[8] Lc 1,35
[9] X. Lc 1,15.42.67
[10] Gl 5,22-23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *