fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

30.10.2021 – THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lc 14,1.7-11
 “Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,11)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Một người phụ nữ giàu có đã cống hiến của cải để xây nhiều nhà thờ và dòng tu. Bà rất hài lòng về những việc tốt lành ấy. Sau khi khánh thành một trung tâm hành hương mà bà tài trợ khá nhiều, trên đường về, bà ngủ thiếp ngay trên xe. Bà mơ thấy Thiên Đàng cũng mở tiệc, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh rất ân cần đón tiếp và các thiên thần dẫn bà vào bàn tiệc. Tuy nhiên, chiếc ghế bên cạnh Chúa Giêsu không phải dành cho bà. Chiếc ghế bên cạnh Đức Mẹ cũng không phải dành cho bà. Bà nghĩ rằng: hai chỗ ấy chắc chắn là của các vị ân nhân, hoặc linh mục, tu sĩ nào đặc biệt lắm. Thế nhưng, khi các thiên thần đưa hai vị khách đó vào chỗ, bà mới giật mình vì đó là chị giúp việc và anh tài xế của bà. Bất ngờ và thất vọng, bà tính mở miệng trách Chúa thì tỉnh giấc vì vừa đến nhà. Bà đã suy nghĩ nhiều về giấc mơ ấy và ngày càng trở nên khiêm tốn, tôn trọng mọi người hơn nữa. 

Bạn thân mến,

Tự hài lòng về chính mình, cho rằng mình đáng được kính nể và xứng đáng ngồi chỗ danh dự hơn người khác, đó là “căn bệnh trầm trọng” của nhiều người đạo đức, đặc biệt là những người Pharisêu thời Chúa Giêsu. Chính vì thế, Chúa dùng dụ ngôn về người ngồi chỗ cuối được chủ tiệc mời lên trên, để dạy họ và dạy chúng ta bài học khiêm nhường.

Chúa Giêsu không dạy chúng ta giả vờ “ngồi vào chỗ cuối” để chờ đợi vinh dự “được mời lên trên”, nhưng là sự khiêm nhường thật và biết tôn trọng mọi người. Người khiêm nhường thật biết nhìn nhận đúng về mình dưới cái nhìn của Chúa, chứ không ảo tưởng về mình hoặc theo sự đánh giá của người đời.

Thiên Chúa luôn yêu thích tâm hồn khiêm nhường và quan tâm nâng đỡ, chúc phúc cho họ. Thánh Phêrô nói rằng: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”[1] Khi kiêu ngạo và tự mãn, tìm vinh dự cho chính mình, con người đánh cắp vinh quang của Thiên Chúa và trở nên phản nghịch với Người. Ngược lại, ai khiêm nhường nhận mình hèn kém sẽ được Thiên Chúa ưu ái nâng lên.

Đấng đáng kính Hồng Y Nguyễn văn Thuận nói rằng: “Nếu con biết rõ mình con, con sẽ tức cười khi nghe tung hô con, và con thấy việc họ khinh rẻ con là có lý. Chừng đó con lại ngạc nhiên tại sao người ta mới xử ngang độ ấy thôi.”[2] Khi đó, chúng ta sẽ dễ dàng tìm kiếm những điều tích cực nơi người khác và luôn kính trọng mọi người, vì tin rằng họ có những điều tốt mà ta chưa khám phá ra, hoặc do họ có nhân đức khiêm nhường và âm thầm hơn ta nữa. Xác tín đó sẽ giúp ta sống khiêm hạ và âm thầm thật sự.

Đức Maria, người nữ khiêm hạ tột cùng được Thiên Chúa hết mực quý yêu và nâng lên phẩm vị cao nhất trong tất cả tạo vật. Mẹ “đẹp lòng Thiên Chúa”, vì Mẹ luôn khiêm nhường nhìn nhận mình chỉ là “nữ tỳ của Chúa”[3]. Càng khiêm nhường nép mình vào Chúa, Mẹ càng nhận biết sâu xa đường lối hành động của Thiên Chúa: “Chúa đã đoái thương nhìn đến phận hèn này…Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ…[4]

Chính vì luôn yêu thích những tâm hồn đơn sơ khiêm nhường, Mẹ đã đích thân đến thăm viếng và dạy dỗ Sơ Catherine Labouré,[5] một tập sinh khiêm nhường bé nhỏ. Mẹ dạy Sơ biết nương tựa vào Chúa Giêsu Thánh Thể trong mọi cơn gian nan thử thách, biết phục vụ các cụ già trong viện dưỡng lão Reuilly cách khiêm nhường và tận tâm, và Sơ đã nên thánh nhờ con đường khiêm nhường Mẹ dẫn dắt.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Ý thức những ưu và khuyết điểm nơi mình, nhìn nhận những ơn Chúa ban.
  • Khám phá điều tốt nơi người khác và tôn trọng mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ: 
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con nhận biết sự thật về chính con như Chúa thấy con, biết nhìn nhận những điều tốt đẹp Chúa làm nơi mọi người, để luôn “coi người khác trọng hơn mình[6]”. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/974555083407673)

[1] 1Pr 5,5
[2] Đường Hy Vọng, số 507
[3] X. Lc 1,26-38
[4] Kinh Magnificat.
[5] https://gdanhducmebanon.org/cuoc-doi-thanh-nu-catherine-laboure
[6] Rm 12,10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *