fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

31.10.2021 – CHÚA NHẬT TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN – NĂM B

Mc 12,28b-34
“Đức Giêsu bảo ông kinh sư: ‘Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!’” (Mc 12,34)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong Tông huấn về gia đình (Familiaris Consortio), Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đề cập đến Luật tiệm tiến trong đường hướng mục vụ.[1] Tùy theo các giai đoạn tăng trưởng nội tâm mà mỗi người có thể tuân giữ luật Chúa theo khả năng hiểu biết và lòng yêu mến cách sinh động nhất. Chẳng hạn: bé Susie (6 tuổi) thắc mắc vì sao mẹ phải nấu ăn cho cô hàng xóm, người mẹ giải thích: “Vì cô Smith đang rất buồn con ạ. Con gái cô ấy vừa qua đời và trái tim cô ấy đang tan nát. Chúng ta cần phải giúp đỡ cô ấy. Con là một cô bé thông minh, có thể con sẽ nghĩ ra cách giúp đỡ cô ấy.” Susie suy nghĩ rất nghiêm túc về điều mẹ nói. Vài phút sau, bé rụt rè bấm chuông nhà cô Smith. “Chào Susie, cháu cần gì?” “Mẹ cháu nói con gái của cô vừa qua đời và cô đang rất buồn vì tim cô bị thương. Cháu đưa cái này để băng cho trái tim cô ạ“. Susie e dè xoè tay đưa ra một chiếc băng gạc cá nhân. “Cháu đã dùng vài lần và nó rất tốt“. Cô Smith xúc động ôm chặt Susie, nghẹn ngào qua làn nước mắt: “Cám ơn, cháu yêu quý, nó sẽ giúp cô rất nhiều.”[2]

Bé Susie đã diễn tả sự quan tâm đến cô hàng xóm theo cách mà bé thấy là tốt nhất trong khả năng của mình. Nhưng khi lớn lên, chắc chắn bé sẽ diễn tả theo cách khác, đó là tiệm tiến. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tóm gọn Luật Chúa trong hai điều: yêu Chúa và yêu người (c.29-31), và ông kinh sư đã công nhận “là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (c.33). Tuy nhiên, dường như ông chỉ mới hiểu trên lý thuyết chứ chưa thể hiện rõ qua đời sống, nên Đức Giêsu nói với ông rằng: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!

Không còn xa, nhưng chưa được “ở trong” nước Thiên Chúa. Điều cần thiết là phải thực hành trong cuộc sống điều ông đã hiểu, đã biết. Có thể việc thể hiện tình yêu Chúa và yêu tha nhân sẽ không dễ đối với ông kinh sư, bởi đa số bạn bè của ông đang chống lại Đức Giêsu, và tìm cách giết Người. Như thế, ông không thể vừa làm theo điều Đức Giêsu dạy là yêu người, lại vừa “sống ngược” với họ. Khó khăn về bối cảnh, con người, phe nhóm, như là rào cản đòi hỏi ông kinh sư phải từng bước vượt qua để tiến gần đến Nước Thiên Chúa. Ngược lại, nếu ông chỉ nói, chỉ tuyên xưng cho đẹp lòng đám đông, thì chắc hẳn Nước Thiên Chúa tuy không xa nhưng vẫn mãi là một khoảng cách mà ông không thể đạt tới được.

Yêu Chúa được diễn tả bằng việc yêu người, đó là lý do để hàng trăm thiện nguyện viên, bác sỹ, y tá…xông pha nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 bất chấp hiểm nguy, để giành lại sự sống cho những người bị nhiễm bệnh. Họ trở thành những dấu chỉ để từng bước dẫn dắt nhiều bệnh nhân đến với Chúa. Mỗi người chúng ta tùy vào khả năng và môi trường sống của mình, cũng phải “từng bước” diễn tả cho người khác tình yêu của Thiên Chúa qua đời sống hy sinh và phục vụ, như Thánh Vinh Sơn Phaolô đã trải nghiệm: “Chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, hỡi anh em,… nhưng yêu mến Chúa phải bằng sức lực của đôi cánh tay và mồ hôi trán.”[3]

Đức Maria, dù là mẹ của Con Thiên Chúa, nhưng Mẹ vẫn không thể hiểu ngay hết những lời nói và việc làm của Người. Vì thế, Mẹ thường suy đi nghĩ lại trong lòng, và khi đã thấu đáo, Mẹ từng bước đem Lời đó vào thực hành qua lối sống yêu người. Nhất là khi Mẹ lặn lội đến với người chị họ Êlizabét và phục vụ bà, trong lúc chính Mẹ đang mang thai, cần được chăm sóc.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Quan tâm giúp đỡ người đau yếu, bệnh tật.
  • Tập chừa tội (theo Mười Điều Răn) và thực hành điều tốt bù lại.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết diễn tả tình yêu của Chúa cho mọi người bằng cách phục vụ và yêu thương anh chị em con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc đoạn trích Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/975258240004024)

[1] Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris Consortio, số 34.
[2] X. https://www.facebook.com/Chuyennhanvanhay/posts/3133650273529729
[3] SV. XI,40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *