fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN- LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

01.11.2021 – THỨ HAI LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Mt 5,1-12a
“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,12a)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Mỗi lần được mẹ dẫn vào trong nhà thờ, bé Na thường thích thú ngắm nhìn những cửa kính nhiều mầu có hình các vị thánh rất đẹp. Mẹ giải thích cho bé rằng nhờ có ánh sáng chiếu qua, những tấm kính màu ấy mới trở nên rực rỡ  như thế. Một hôm, trong giờ học giáo lý, chị giáo lý viên hỏi các em: “Các thánh là những ai?” Bé Na chợt nhớ đến những khung kính mầu có hình những vị thánh, em giơ tay trả lời: “Các thánh là những người được ánh sáng chiếu qua.”[1]

Bạn thân mến,

Câu trả lời đơn sơ của bé Na gợi cho chúng ta một chân lý tuyệt vời: các thánh là những người đã để cho ánh sáng của Chúa chiếu qua tâm hồn và cuộc đời của các ngài. Các ngài đã từng sống trong những hoàn cảnh như chúng ta: khó nghèo, đói khát, buồn phiền sầu khổ, thậm chí bị bách hại nhiều cách, nhưng các ngài “có phúc” vì đã biết để cho ánh sáng và tinh thần của Chúa “xuyên thấu” cuộc đời mình. Các ngài ở trong tình trạng ân sủng và đang tiến triển trên con đường của Thiên Chúa. Như thế, các ngài hạnh phúc và sẽ được chúc phúc.

Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã sống khó nghèo, hiền lành, đón nhận tất cả mọi nỗi đau khổ vì chúng ta. Người là Đấng công chính và hay thương xót, thanh sạch, là Vua hòa bình và là Đấng chịu bách hại vì chúng ta và để vạch ra cho chúng ta những con đường nên thánh, con đường tiến về quê trời. Các Thánh Nam Nữ đã chiêm ngắm Chúa Giêsu và sống theo lối sống của Người, điều mà sách Khải Huyền nói rằng “họ giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên[2] là Chúa Giêsu. Các ngài xứng đáng lãnh nhận phần thưởng lớn lao trên Nước Trời. Có thể nói: các mối phúc là những “thẻ căn cước” của những người đã trải qua những con đường thanh luyện ở trần gian và trở thành những “công dân Nước Trời”.

Tất cả chúng ta đều được mời gọi để nên thánh. “Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi bạn sẽ lớn lên xuyên qua các cử chỉ nhỏ nhoi” mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện được như: không nói xấu người khác và thay vào đó, ta tìm những điểm tích cực của người khác để đề cao và khích lệ, nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho mọi người. Nhất là trong thời đại hôm nay, sống thanh sạch và giữ gìn sự thanh sạch trong tâm hồn, trong cái nhìn là cả một thách đố, nhưng không có nghĩa là không thể. Chân phước Carlo Acutis,[3] đã sử dụng mạng internet để nên thánh, hoặc như một người vợ biết cảm thông và phụ giúp chồng trong những nỗi khó khăn vì cơn đại dịch, người cha mặc dù mệt mỏi vẫn kiên nhẫn lắng nghe và dạy dỗ con cái…[4]

Đức Maria được tôn phong là “Nữ Vương các thánh nam cùng các thánh nữ”[5], bởi vì Mẹ đã theo sát Chúa Giêsu trên các nẻo đường của tám mối phúc. Mẹ là Đấng “đầy ơn phúc” vì Mẹ đã sống trọn vẹn tinh thần của Chúa Giêsu và trở nên một với Người cách đặc biệt trong cuộc khổ nạn. Vì trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, Mẹ trở nên khuôn mẫu cho những ai muốn nhờ Mẹ dẫn dắt trên đường nên thánh.

Qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ, đôi tay Mẹ tỏa chiếu muôn tia sáng tượng trưng cho các ơn lành Mẹ ban cho nhân loại. Là con cái của Mẹ, chúng ta tin tưởng Mẹ luôn đồng hành và dẫn dắt từng người chúng ta đi theo con đường của Chúa Giêsu, nếu ta làm theo lời căn dặn của Mẹ: “Người bảo gì, cứ làm theo[6]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi tuân giữ Luật yêu thương và những điều Chúa Giêsu dạy tôi trong các mối phúc.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
(Đọc thật chậm Kinh Kính Mừng để chúc mừng sự thánh thiện của Mẹ, và xin Mẹ chuyển cầu cho ta cũng được nên thánh)

…Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay, và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: )

[1] Phỏng theo http://vntaiwan.catholic.org.tw/lesong/21lesong9.htm
[2] Kh 7,14
[3] X. https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2020-10/le-phong-chan-phuoc-carlo-acutis.html
[4] X. Tông huấn Gaudete et exsultate, số 16.
[5] Kinh Cầu Đức Bà
[6] X. Ga 2,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *