fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

08.11.2021 – THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Lc 17,1-6
“Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó.” (Lc 17,3)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ngày 13.5.1981, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bị ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô, nhưng ngài đã thoát chết nhờ sự che chở kỳ diệu của Đức Mẹ. Khi tỉnh lại, ngài đã nói: “Tôi tha thứ cho người đã bắn tôi.” Ngày 17 tháng 5 năm 1982 ngài công khai tha thứ cho người tấn công mình và hai năm sau ngài vào tù thăm anh ta[1] cho dù anh ta chưa hề lên tiếng xin lỗi ngài.

Với thân phận con người bất toàn, chúng ta rất dễ sa ngã, lầm lỗi. Có những lỗi lầm nhẹ thì rất dễ “cho qua”, nhưng có những lỗi phạm gây hậu quả nặng nề, nghiêm trọng. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thực hành việc tha thứ như Chúa Giêsu dạy, ngài còn tha thứ cả khi tên sát nhân chưa nói lời xin lỗi. Đó là vì ngài đã theo sát gương tha thứ của Chúa Giêsu và thực thi lời dạy của Người: “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó.” (c.3) Trong đó, khiển trách cũng là một biểu lộ của tình thương: có thương mới trách cứ để sửa dạy. Ngay khi trách cứ, thì đã là bước đầu biểu lộ sự tha thứ rồi.

Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đừng làm cớ cho người khác vấp ngã, đừng cố tình làm tổn thương đến lòng tin đơn sơ của người khác. Nhất là trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, những phim ảnh xấu, những lối sống thiếu đạo đức, thiếu lành mạnh, những cách ăn mặc khêu gợi khiến cho những tâm hồn đơn sơ trong trắng bị hoen ố. Những gương xấu gian lận, tranh giành, thù ghét… hay những trò chơi phản giáo dục của người lớn đã đầu độc lớp trẻ cả về nhân bản và đức tin. Tội làm gương xấu giết chết cả xác lẫn linh hồn chúng ta và linh hồn người khác nữa. Chúa nói “Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã” (c.2).

Chúng ta cần sám hối cùng Chúa và hòa giải với những anh chị em đã bị tổn thương vì sự xúc phạm và vì gương xấu của chúng ta. Chúng ta cũng cần tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta như Chúa dạy. “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”(c.4)

Hằng ngày, chúng ta đọc kinh Lạy Cha rất nhiều lần với câu: “xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”[2]. Xin lỗi là việc khó làm, nhưng tha lỗi còn khó hơn. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Nếu chúng ta không có khả năng xin lỗi, thì chúng ta không có khả năng tha thứ.”[3] Chúng ta cần khiêm tốn thực sự, nhận rõ sự bất toàn nơi mình để thấy mình cần được tha thứ. Khiêm tốn để có thể cảm thông và tha thứ cho anh chị em nhờ lòng tin mạnh mẽ vào sự tốt lành và ơn tha thứ của Chúa cũng như lòng tốt của mọi người.

Tin vào quyền năng và ơn tha thứ của Chúa đối với nhân loại, Mẹ Maria đã sống tâm tình khiêm nhường thẳm sâu, để cảm thông và hết lòng bao dung với tha nhân. Mẹ âm thầm đau khổ cùng với Chúa Giêsu suốt hành trình dương thế của Người để phục vụ Ơn Cứu Độ cho cả nhân loại. Đặc biệt trong cuộc thương khó và dưới chân thánh giá, Mẹ một lòng tín thác vào Chúa và chuyển cầu ơn tha thứ cho cả nhân loại.

Mẹ không than trách những người đã xử tệ với Mẹ và Chúa Giêsu trong cuộc sống, cũng không hận thù ghét bỏ những người bách hại Chúa trong cuộc thương khó, Mẹ tha thứ và đón nhận, ủi an các môn đệ dù các ông đã bỏ mặc Thầy để chạy thoát thân…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi khiêm tốn nhìn nhận những khuyết điểm, lầm lỗi; sẵn sàng xin lỗi và tha lỗi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con nhớ mình là những kẻ có tội được Chúa tha thứ và nhờ đó, chúng con cũng biết tha thứ cho nhau.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/979996196196895)

 

[1] X. http://phanxico.vn/2020/05/15/vu-am-sat-thanh-gioan-phaolo-ii-buoc-quan-trong-cua-duc-me-trong-trieu-giao-hoang-cua-ngai/
[2] Mt 6,12
[3] Tông huấn “Niềm Vui Yêu Thương”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *