fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

11.11.2021 – THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Lc 17,20-25
 “…Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã từng bị đau khổ giày vò, vì phải ngồi tù, không được phục vụ giáo phận. Rồi ngài nghe tiếng Chúa nhắc nhở: “Tại sao con quẫn trí, hoang mang như thế làm gì? Con phải biết phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Những gì con đã làm và tiếp tục làm như kinh lý giáo phận, huấn luyện nam nữ tu sĩ, giáo dân, thanh niên, kiến thiết thánh đường, cư xá sinh viên, mở mang các thí điểm truyền giáo… đều là việc của Chúa, nhưng không phải là Chúa!… Hãy chọn một mình Chúa thôi, chọn thánh ý Ngài, chứ đừng chọn việc của Chúa!… Từ đây tôi cảm thấy trong lòng tôi “một sự bình an mà thế gian không cho được”.[1]

Sự bình an mà Đức Cố Hồng Y P.X Nguyễn Văn Thuận đã cảm nghiệm được xuất phát từ đức tin: tin vào sự hiện diện của Chúa và Ngài sống với Chúa. Như thế, dù trong cảnh lao tù, nhưng ngài lại thực sự sống trong triều đại của Thiên Chúa, vì ở đâu có Chúa, ở đấy là triều đại của Ngài.

Thiên Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta. Đối với Người, thời gian luôn là hiện tại. Hiện tại này được hiểu theo cả hai chiều kích không gian và thời gian; nghĩa là không phải ở kia cũng không phải lúc nào nhưng chính là ở đây, lúc này! Với những người thắc mắc “bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến”, Chúa Giêsu trả lời: “Người ta sẽ không nói: Ở đây này hay Ở kia kìa! Vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.

Tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa nơi mọi người cùng sống với ta, Chúa hiện diện nơi những công việc, những trách nhiệm ta cố gắng chu toàn mỗi ngày, nơi mọi biến cố xảy đến… Triều đại Thiên Chúa ở ngay trong lòng ta, khi ta dừng công việc để hướng về Chúa bằng một lời nguyện tắt, khi cả gia đình quy tụ đọc kinh tối, tham dự thánh lễ trực tuyến hoặc có thể đến nhà thờ cùng với cộng đoàn giáo xứ… Triều đại Thiên Chúa còn là niềm vui và sự bình an khi ta bắt tay làm hoà với người anh em, hay nói một lời tốt đẹp với người ta không thích…

Thánh Phaolô Thánh Giá nói rằng: “May mắn thay linh hồn nào an nghỉ trong lòng Thiên Chúa mà không nghĩ tới tương lai, nhưng chỉ sống giây phút hiện tại, không lo lắng gì khác ngoài việc thực hiện tốt ý muốn của Người trong mọi biến cố”.[2]

Trong tháng Mười Một, truyền thống Giáo Hội cầu nguyện cho các Linh Hồn, Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người bị trầm cảm hoặc kiệt sức, để họ có thể tìm thấy sự hỗ trợ mà họ cần.[3] Hơn nữa, chúng ta cần quan tâm hơn đến việc biến đổi khí hậu, quan tâm tới tính mạng con người đang nguy ngập vì trái đất đang bị tàn phá khủng khiếp[4]… bằng những việc làm cụ thể như trồng cây xanh, phân loại và xử lý rác đúng cách, đúng chỗ…

Mẹ Maria đã luôn sống trong Triều đại của Thiên Chúa, vì Mẹ được cưu mang chính Chúa Giêsu và trở nên “Hòm Bia Thiên Chúa”.[5] Trong mọi nơi mọi lúc, Mẹ luôn hướng tâm hồn về việc tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa, chu toàn bổn phận và tương quan tốt với mọi người xung quanh. Càng ngày, với việc ghi nhớ và suy niệm những biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu, những lời giáo huấn và hành động của Người, Mẹ càng nhận biết sự hiện diện của Triều đại Thiên Chúa nơi chính Đức Giêsu, Con của Mẹ, Đấng mà sứ thần đã loan báo với Mẹ là “Triều đại Người sẽ vô cùng vô tận”.[6]

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Chu toàn bổn phận thường ngày với tâm tình yêu mến và tinh thần trách nhiệm.
  • Luôn nhớ Chúa hiện diện trong tôi và nơi mọi người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, con xin dâng những hy sinh và lời cầu nguyện, xin cho các linh hồn sớm được về bên Chúa. Xin Mẹ giúp con sống ngày mới đẹp lòng Chúa như thể ngày cuối cùng đời con, để triều đại Thiên Chúa thật sự hiện diện trong con, giữa lòng thế giới hôm nay. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/981752226021292)

[1] X. https://vntaiwan.catholic.org.tw/banhca/banhca02.htm
[2] Thư I, Roma 1924, tr.645
[3] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-11/y-cau-nguyen-thang-11-dtc-cau-nguyen-cho-nguoi-suy-nhuoc.html
[4] X. https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-11/dtc-gui-su-diep-den-hoi-nghicop26.html
[5] Kinh cầu Đức Bà
[6] Lc 1,33

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *