fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

14.11.2021 – LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lc 9,23-26
“…người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9,25)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“Thân xác tôi ở trong tay quan, xin làm khổ nó tuỳ ý… Còn linh hồn tôi là của Thiên Chúa, không có gì làm tôi hy sinh nó được… Đạo Thiên Chúa là chính đạo, là đạo thật, tôi yêu mến và giữ đạo ấy từ thuở bé, và dù tôi có chết cũng chẳng bỏ được”. Đó là lời tuyên xưng của Linh mục Phaolô Lê Bảo Tịnh, mặc cho bao dụ dỗ ngon ngọt từ vị quan vốn rất có thiện cảm với ngài.[1] Ông chỉ mong ngài “quá khóa” để được tha tội chết, nhưng vị linh mục thánh thiện ấy đã nguyện “đánh mất chính mình” vì Đức Kitô. Bởi với ngài, mọi sự thế gian với ngài chắc hẳn chỉ là rơm rác, và cái lợi lớn nhất là được chết vì danh Đức Kitô, như thánh Phaolô đã “coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi.”[2]

Quả thật, chính đức tin kiên vững đã giúp các thánh Tử đạo cân nhắc, phân định, chọn lựa giữa mình và mọi cái chóng qua của thế gian, để xác tín rằng: “được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (c.25). Sự sống của bản thân mình thì quý hơn cả thế giới. Tuy nhiên, các ngài lại sẵn sàng hy sinh chính mạng sống ấy vì niềm tin vào Đức Kitô, Đấng hằng sống và tồn tại mãi mãi.

Thiên Chúa luôn yêu thương và muốn cho con người cùng được hưởng hạnh phúc đời đời với Người. Đức Giêsu Kitô, Người Tôi Trung của Thiên Chúa, đã chấp nhận hiến mạng sống vì nhân loại, trở nên “hạt lúa gieo vào lòng đất[3] chịu mục nát và chết trên thập giá, để Phục Sinh và đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Các thánh tử đạo Việt Nam đã yêu mến và trung tín đối với Đấng mà các ngài và chúng ta tin, theo sát lối sống của Người, chứ không chỉ “trung thành” như tôi tớ vâng lời và làm theo ý chủ. Theo sát Đức Kitô, các ngài đón nhận mọi hình khổ và cả cái chết vì Danh Người, cũng trở nên những “hạt giống trổ sinh các Kitô hữu”.[4] Cho dù có đủ tự do để chọn lựa sự sống trần thế với những vinh hoa phú quý, nhưng các ngài đã chấp nhận “đánh mất chính mình” vì Đức Kitô. Thánh Gioan Ven (Théophane Vénard) đã tuyên bố: “Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua!”[5]

Trong thời đại 4.0, chúng ta rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy sở hữu và hưởng thụ; làm chủ công nghệ rồi dần trở thành nô lệ cho nó. Mỗi lần mất điện, chúng ta cảm thấy hết sức khổ sở vì nóng bức, tối tăm và không có internet; việc giãn cách xã hội làm ta bức bối vì không được tự do đi lại vui chơi, du lịch… Nhưng chỉ cần có lòng yêu mến và trung tín với Chúa Giêsu, chúng ta có sức chịu “tử đạo mỗi ngày” theo gương Chúa, đón nhận mọi khó khăn trái ý để cầu nguyện cho các linh hồn, để cùng gia đình lần chuỗi và làm các việc đạo đức…

“Sự đánh mất chính mình” của Mẹ Maria đã giúp lời lãi không chỉ cho riêng Mẹ mà cho toàn thể nhân loại. Thật vậy, khi thưa lời Xin Vâng, Mẹ đã hiến dâng chính mình để được Con Thiên Chúa ngự trị trong cung lòng trinh khiết. Rồi từng ngày Mẹ hy sinh mạng sống mình để cho Con Thiên Chúa lớn lên… Mẹ kết hiệp mật thiết với Chúa, cộng tác với Chúa để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Đánh mất chính mình vì Danh Đức Kitô và vì Nước Thiên Chúa, Mẹ còn được đưa lên trời cả hồn lẫn xác và cùng Chúa hiển trị đời đời.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi kết hiệp những hy sinh trong cuộc sống với những đau khổ của Chúa Giêsu, để cầu nguyện cho các linh hồn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con dám hy sinh những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mỗi ngày vì Chúa và vì Nước trời, để cả đời con trở thành chuỗi hy sinh vì Chúa như Mẹ, nhờ đó con được Chúa cho hưởng sự sống đời đời.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc đoạn trích Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/983577545838760)

[1] X. https://www.giaophanbaria.org/tdvn/tdvn-op.htm. Phaolô Lê Bảo Tịnh,
[2] Pl 3,8.
[3] Ga 12,24
[4] Tertulianô
[5] https://www.giaophanbaria.org/tdvn/tdvn-op.htm. Gioan Ven

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *