fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN V PHỤC SINH

15.5.2022 – CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM C

Ga 13,31-33a.34-35
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau.” (Ga 13,34)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Jean Gabriel Perboyre, vị thánh đầu tiên của Trung Quốc lại là một linh mục Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, người Pháp. Được tình yêu Chúa Giêsu thôi thúc, ngài xin Bề Trên để được đi truyền giáo tại Trung Hoa. Bất chấp ngôn ngữ và văn hóa khác biệt, ngài học tiếng Trung Hoa, để tóc đuôi sam, lấy tên Trung Hoa… Ngài đã bị bắt, bị tra tấn tàn bạo và cuối cùng chịu tử đạo năm 1820. Sau khi được tuyên thánh năm 1996, xác thân của ngài đã được đưa trở lại Pháp, nhưng trái tim ngài vẫn ở lại trên quê hương Trung Hoa.[1]

Thánh Jean Gabriel Perboyre đã sống trọn vẹn giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (c.34a). Yêu thương nhau thì chẳng có gì là mới mẻ, vì từ khi có lịch sử loài người, thì tình yêu cũng đã có mặt rồi. Hơn nữa, trong Luật Cựu Ước, yêu thương cũng là trọng tâm của Lề Luật: “Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa…” và “yêu người thân cận như chính mình.[2] 

Thế nhưng, Chúa Giêsu nói rằng đây là điều răn mới. Vậy, cái “mới” thứ nhất ta thấy được là: Trong khi điều răn cũ được khắc ghi trên đá, Chúa ban cho Mô-sê trên núi Sinai, thì điều răn mới được Chúa Giêsu khắc ghi bằng máu trong tim con người khi Người tự hiến trên thập giá. Cái mới thứ hai là trong Luật cũ đặt nền tảng tình yêu trên bản thân mình: “Hãy yêu người thân cận như chính mình”, thì Luật mới, tình yêu của Đức Giêsu chính là nền tảng và mẫu mực: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (c.34b). Đó cũng là “dấu hiệu” để “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (c.35).

Giáo Hội thời sơ khai đã sống yêu thương chan hòa như Chúa dạy. Sách Công vụ Tông đồ kể lại rằng các cộng đoàn mỗi ngày một thêm đông, và có thêm những người không phải Do Thái cũng gia nhập Giáo Hội.[3] Đó cũng là hình ảnh Giáo Hội thiên quốc mà thánh Gioan đã nhìn thấy trong tương lai.[4] Yêu như Thầy đã yêu chính là con đường, là cách thế đưa chúng ta đến Nước Trời.

Yêu như Chúa Giêsu là luôn sẵn sàng đi bước trước đến với tha nhân, như người Samari nhân hậu. Tự trở thành người thân cận của người cần được giúp đỡ và khiêm tốn phục vụ giới luật yêu thương này cũng là lời trối của Chúa Giêsu. Yêu như Chúa yêu là dám “quên mình”, quên đi cái lợi ích cá nhân của tôi, gia đình tôi… để bảo vệ cho một mạng sống vô tội, hay để cưu mang suốt đời một mảnh đời bất hạnh đang cần sự che chở và giúp đỡ, hay đơn giản là hy sinh thời giờ để thăm viếng một người già neo đơn, lắng nghe tâm sự của một người đang đau khổ vì bất công…

Đức Maria đã sống giới luật yêu thương của Chúa Giêsu trước cả khi Người thiết lập giới luật này. Mẹ nghe biết người chị họ già nua sắp đến kỳ sinh nở, mà lại là đứa con đầu lòng, và Mẹ vội vã đến giúp chị. Mẹ thấy đôi tân hôn dở khóc dở cười vì hết rượu giữa tiệc cưới, và Mẹ chuyển cầu cho họ. Mẹ thấy cả nhân loại đang trông chờ ơn cứu độ, và Mẹ thưa với Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[5] Ngày hôm nay, Mẹ vẫn luôn chuyển cầu và nâng đỡ từng người chúng ta.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi luyện tập sự nhạy bén để nhìn thấy nhu cầu của người khác và quảng đại giúp đỡ, cách âm thầm và khiêm tốn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, cùng với Mẹ và trong Mẹ, con xin dâng hiến cuộc sống của con, như một lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu cao cả Chúa dành cho con. Xin cho con một tình yêu lớn mạnh để đáp lại tình yêu Chúa, bằng cách dám yêu thương và hy sinh chính mình vì lợi ích của anh chị em quanh con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116970577675741&id=10…52347517)

[1] X. https://vinhson.net/cai-chet-cua-thanh-jean-gabriel-perboyre.html
[2] X. Mc 12,30-31
[3] Bài Đọc I, Cv 14,21b-27
[4] Bài Đọc II, Kh 21,1-5a
[5] Lc 1,38

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *