fbpx

CÙNG MẸ LÀM TRUYỀN THÔNG – TRUYỀN THÔNG THEO PHONG CÁCH MARIA

Cô gái trẻ Nadarét không xuất thân từ các trang mạng xã hội thời đó, cô không phải là người “tạo ảnh hưởng”, không đòi mà cũng không đi tìm, nhưng cô lại trở nên người phụ nữ có ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử”.[1]

Đức Maria ngày ấy không có điện thoại, không có iphone, ipad, không có email hay facebook, zalo, viber… Thế nhưng, Mẹ đã làm truyền thông cực kỳ hữu hiệu. Vậy Mẹ đã làm cách nào?

  1. Mẹ luôn “nối mạng” với Chúa:

Đường truyền cao tốc của Mẹ làm bằng lời cầu nguyện và suy gẫm liên lỉ với tần số yêu mến mãnh liệt: “Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.”[2] Mẹ được Thánh Thần “phủ sóng” ở khắp mọi nơi: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.”

  1. Mẹ lắng nghe bằng trái tim[3]

Đức Maria lắng nghe sứ thần Gabriel ngày truyền tin

Thánh Phaolô khẳng định: “Đức tin có được là nhờ lắng nghe[4]. Nhờ tin vào Thiên Chúa, Đức Mẹ đã lắng nghe lời sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến ngỏ lời với Mẹ. Mẹ đã lắng nghe với cả trái tim, chính vì thế, Mẹ đã thấu hiểu kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa cho con người. Đức tin của Mẹ trở nên kiện cường hơn với xác tín: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.[5]”    

  1. Mẹ truyền thông Sự Thật:
  2. a) Sự Thật nơi Thiên Chúa:

* Nhận thông tin: Mẹ đón nhận Chúa Giêsu – là chính Sự Thật từ Thiên Chúa.

* Xử lý thông tin: Mẹ cưu mang Sự Thật trong chính máu thịt Mẹ, và Sự Thật ấy đã nên một với chính sự sống của Mẹ.

* Truyền thông tin: Mẹ đã sinh Chúa Giêsu vào thế giới, Ngài là Sự Thật ngàn đời mà những con người thuộc về “thế gian” như Philatô xưa và nay không thể biết rõ “Sự Thật là gì?”[6]

  1. b) Sự Thật nơi con người:

                 * Nơi chính mình: Mẹ đã nhìn nhận sự thật về chính bản thân Mẹ: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa”, “phận nữ tỳ hèn mọn”[7].

                 * Người thật việc thật: Mẹ không chỉ chúc mừng Chị họ hay gửi một món quà tượng trưng để chia vui vì bà có được đứa con khi đã lớn tuổi. Mẹ chia sẻ niềm vui bằng cách hiện diện trực tiếp, và món quà cụ thể Mẹ dành cho chị là chính con người Mẹ và Sự Thật mà mẹ đang cưu mang, với tất cả sự năng động của mình: niềm vui, tình yêu thương, sự chăm sóc giúp đỡ…

                 * Nói thật:

                        – Với bài ca Magnificat, Mẹ đã nói với chúng ta Sự Thật về Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Ngài không chỉ tốt lành với riêng Mẹ mà với tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ.[8]

                        – Mẹ nói với Chúa sự thật đáng thương của chúng ta: “Họ hết rượu rồi!” Mẹ chuyển cầu cho chúng ta, và kết quả lời chuyển cầu của Mẹ thật viên mãn như chúng ta đã biết: nước lã cũng hóa rượu ngon.[9]

                        – Mẹ dạy chúng ta làm theo Sự Thật: “Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.””[10]

  1. Mẹ đã cùng sống và chết với Sự Thật:

Cuộc đời Mẹ gắn bó và hoàn toàn nên một với cuộc đời của Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Sự Thật ấy chính là điểm quy chiếu duy nhất của cuộc đời Mẹ. Ngay cả khi Sự Thật ấy bị xỉ nhục, bị tra tấn dã man, bị lột trần trụi và treo trên thập giá, Mẹ vẫn một lòng trung tín hướng về Ngài, cùng với Ngài uống cạn chén đắng đến giọt cuối cùng.

Cho dù phải chết, thì Sự Thật vẫn cứ là Sự Thật, để rồi sáng ngày Phục Sinh, ánh sáng chói lòa của Sự Thật là Chúa Giêsu cũng chói lòa rực rỡ nơi Mẹ khi cả hoàn cầu tung hô: “Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỷ hoan khoái lạc – Halleluia – Vì Chúa đã sống lại thật – Halleluia!”[11]

vThế giới hôm nay đang rất cần những người làm truyền thông theo “phong cách Maria”:

– Luôn kết nối với Chúa bằng đời sống cầu nguyện,

– Biết lắng nghe bằng trái tim,

– Đón nhận Sự Thật, sống Sự Thật và truyền thông Sự Thật. Được như vậy, thông tin sẽ không bị bóp méo, thêm bớt nhắm thổi phồng sự việc hoặc bôi nhọ ai đó…

– Truyền thông để chúng ta sống Sự hiệp thông một cách ý nghĩa nhất:

  • Nếu một gia đình sử dụng mạng để kết nối nhiều hơn, để rồi gặp nhau ở bàn ăn và nhìn vào mắt nhau, thì đó là một tài nguyên.
  • Nếu một cộng đoàn Hội Thánh phối hợp hoạt động của mình thông qua mạng lưới, rồi sau đó cùng nhau cử hành bí tích Thánh Thể, thì đó là nguồn tài nguyên.
  • Nếu mạng trở thành một cơ hội để chia sẻ những câu chuyện và những kinh nghiệm về cái đẹp hay đau khổ ở xa chúng ta, để cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau tìm kiếm điều tốt đẹp để tái khám phá lại những gì hợp nhất chúng ta, thì đó là một nguồn tài nguyên.

 Đó là mạng lưới mà chúng ta muốn có, một mạng lưới được tạo ra không phải để gài bẫy, mà là để giải thoát, để bảo vệ sự hiệp thông của những con người tự do. Chính Giáo Hội là một mạng lưới được dệt bởi sự hiệp thông Thánh Thể, ở đó sự hiệp nhất không phải dựa trên những nút “like”, mà dựa trên sự thật, trên “Amen”, nhờ đó mỗi người bám chặt vào Thân mình Chúa Kitô và đón nhận người khác.

Ước gì mỗi chúng ta được trở thành một cộng tác viên nhỏ bé nhưng đắc lực của Mẹ Maria, để sống hiệp thông và tiếp nối sứ mạng truyền thông Sự Thật của Mẹ cho thế giới hôm nay.


[1][1] ĐTC Phanxicô – 16 ngôn ngữ internet… – http://giaophanvinhlong.net/16-ngon-ngu-internet-cac-ung-dung-chien-thuat-cua-duc-phanxico-de-noi-voi-nguoi-tre.html
[2] Lc 2,19.51
[3] ĐTC Phanxicô, Sứ điệp ngày thế giới truyền thông xã hội năm 2022
[4] Rm 10,17
[5] Lc 1,37
[6] Ga 18,38
[7] Lc 1,38.48
[8] Lc 1,46-55
[9] X. Ga 2,1-12
[10] Ga 2,5
[11] Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *