fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C

26.6.2022 – CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Lc 9,51-62
“Con chồn có hang, chim trời có tổ,
nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9,58)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Là một người trẻ giàu có và chăm chỉ, có nhà cửa, cha mẹ, có nhiều ruộng đất và gia súc. Nhưng Êlisa đã đánh đổi cả gia tài sự nghiệp vững chắc đang có, để theo làm môn đệ của ngôn sứ Êlia khi vị này đi ngang qua và ném tấm áo choàng lên người anh. Anh đã “bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà” rồi đi theo ông Ê-li-a.[1] Anh đã “đoạn tuyệt” với quá khứ  mà không hề tiếc nuối. Sự dứt khoát từ bỏ giúp anh trở nên tự do để sẵn sàng bước theo thầy, xứng đáng khoác lên mình tấm áo choàng mà thầy đã trao cho.

Trong xã hội Do Thái, tấm áo choàng nói lên giá trị và vị thế của một người. Theo Chúa Giêsu, người môn đệ của Chúa còn có một vị thế cao trọng hơn nữa trước mặt Thiên Chúa. Tuy nhiên, chỉ những ai nhận biết được giá trị ấy mới dám đánh đổi mọi sự để theo Chúa Giêsu, Đấng đã không tìm cho mình một gia nghiệp dưới đất mà hoàn toàn phó thác vào sự quan phòng của Chúa Cha: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu” (c.58).

Thật vậy, khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã không tìm cho mình một gia đình giàu có để hưởng sự an nhàn sung sướng, cũng chẳng đầu tắt mặt tối để kiếm tiền và tích trữ của cải. Là con bác thợ mộc, Người vẫn chăm chỉ làm việc để phụ giúp cha mẹ và nuôi sống bản thân, nhưng Người còn sẵn sàng ra đi để loan báo Tin Mừng cứu độ. Người cũng không đòi phải được mọi người tôn trọng và đón tiếp, cũng không thị uy đe phạt khi dân xứ Samari từ chối đón tiếp Người.

Sự khó nghèo của Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại mục đích của đời mình. Là Kitô hữu, chúng ta có “chất Kitô” được bao nhiêu phần trăm? Có những người vì mải mê thế sự, ham muốn làm giàu nên không có giờ tham dự thánh lễ, không cầu nguyện đọc kinh, họ bận rộn đến mức không có giờ làm dấu thánh giá trước bữa ăn để tuyên xưng đức tin của mình. Có người sẵn sàng bỏ thời giờ và tiền của để làm việc bác ái, đóng góp xây dựng nhà Chúa, nhưng điều họ kiếm tìm lại là sự kính nể và tôn trọng, là những bảng vàng ghi ơn ân nhân hay đại ân nhân, là được các đấng bậc biết đến…Đôi lúc, chính những người “đã bỏ mọi sự mà theo Chúa” trong đời sống tu sĩ hay linh mục vẫn có những băn khoăn lệch lạc tìm kiếm ảnh hưởng và danh dự cho mình, hoặc từ từ lấy lại những gì đã từ bỏ. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: “anh em đã được gọi để hưởng tự dođừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.”[2]

Tuy nhiên, cũng có những người đã dám từ bỏ cả mạng sống để trung thành với Chúa Giêsu và Giáo Hội, như các vị Chân Phước tử đạo Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn được kính nhớ hôm nay: Sơ Marguerite Rutan,  Sơ Marie Madeleine và ba chị em khác nữa.[3]

Sau Chúa Giêsu, Mẹ Maria chính là bậc thầy dạy ta sống sự khó nghèo nội tâm để được tự do phục vụ Thiên Chúa và tha nhân cách tuyệt vời. Thay vì chọn sự yên ổn trong đời sống gia đình như mọi người, Mẹ đã chọn ý Chúa và dấn bước cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Thay vì ở nhà nghỉ ngơi và “gửi lời chúc mừng” đến chị Êlisabeth, Mẹ đã “vội vã ra đi, lên miền núi”, đến thăm và ở lại giúp đỡ bà trong những ngày nặng nhọc cuối thai kỳ…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi sống đơn sơ giản dị để bớt lệ thuộc vật chất, không bám víu vào nơi ở gây trở ngại cho việc sống và phục vụ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết chiêm ngắm đời sống đơn sơ, khó nghèo của Chúa Giêsu và của Mẹ, giúp con ngày càng trở nên tự do và thanh thoát với mọi ràng buộc trần thế để phục vụ Chúa và tha nhân nhiệt thành hơn. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] Bài Đọc I, 1V 19,19-21

[2] Bài Đọc II, Gl 5,13

[3]  https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/posts/pfbid02b5fteXd7jfsLvcjSkDg9K7TW9RwCE7w8vEMywoWxGrkCX2v5ux5zNSk5VoX7vskbl 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *