fbpx

MÙA THỤ TẠO 01.9 – 04.10.2022 (KỲ 3)

Bạn thân mến,

 Sách Sáng Thế cho chúng ta biết sau khi đã tạo dựng vũ trụ và muôn loài muôn vật, Thiên Chúa tạo dựng con người: “… đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.[1] Được giao trách nhiệm chăm sóc trái đất là dấu chỉ Thiên Chúa tin tưởng và tôn trọng phẩm giá con người.  Thế nhưng, bất hạnh thay: Người chị/trái đất này đang kêu gào vì sự hủy hoại do chúng ta, vì việc sử dụng vô trách nhiệm và bóc lột các tài nguyên. Vì cứ đinh ninh rằng, chúng ta chính là chủ nhân và sở hữu chủ, nên được quyền tận dụng.”[2]

Muộn rồi, nhưng đây là thời gian của chúng ta.
Tuy hơi muộn, nhưng đó là tất cả thời gian mà chúng ta có
trong tay để xây dựng tương lai.
Hơi muộn, nhưng là chính chúng ta trong giờ cuối cùng này.
Có hơi muộn, nhưng sẽ là một buổi sớm bình minh
Nếu chúng ta kiên định một chút thôi…”[3]

Đúng vậy! Đây là thời gian của chúng ta. Chỉ cần kiên định một chút thôi, chúng ta sẽ cứu được hành tinh này, tức là cứu chính chúng ta. Có một  cách hiểu đời sống và hoạt động con người đi vào sai lạc và nghịch lại với thực tại đến độ gây tai hại cho chúng…Tôi xin đề nghị chúng ta nên tập trung vào sự thực dụng kỹ thuật hiện tại, vào vị trí con người và hoạt động của họ trong thế giới”.[4]

Thời trang nhanh không hề miễn phí. Ai đó, ở đâu đó đang phải trả giá…”

Thời trang nhanh có vẻ như rẻ tiền, nhưng làm ô nhiễm nguồn nước và khí quyển, lãng phí tài nguyên,vận chuyển và gia tăng rác thải…như thế, cái giá phải trả lại quá đắt với môi trường và sự tồn tại của trái đất, của chính chúng ta. HÃY DỪNG THỜI TRANG NHANH! HÃY DỪNG LẠI!

Video “Những tác hại lên môi trường của thời trang nhanh”

 


[1][1] St 2,15

[2] Laudato si’ số 2

[3] Gm. Pedro Casaldáliga, CMF

[4] Laudato si’ 101

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *