fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

30.10.2022 – CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Lc 19,1-10
“Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,10)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ông ôm lấy cái áo đẹp dính đầy nhựa sung như ôm ấp một kỷ niệm đẹp. Người ta tưởng ông tiếc cái áo đẹp bị nhựa sung làm xấu đi, nhưng ngược lại. Ông nâng niu, ngắm nghía từng vệt nhựa dính vào áo, và hình như ông còn thì thầm nói chuyện với những vết nhựa ấy, ông cám ơn chúng nữa. Có lẽ, từ sau khi có các vết nhựa sung, cái áo ấy mới được ông trân quý như vậy. Vì các vết nhựa ấy nhắc cho ông một kỷ niệm đẹp, một dấu ấn không thể nào quên. Cũng có thể nói rằng: các vết nhựa trên áo là dấu tích của một mối tình tuyệt vời, đưa đến sự đổi đời của ông. Từ đó, mỗi lần đi qua gốc sung ấy, ông luôn dừng lại, tựa vào gốc sung như muốn thấm thêm những giọt nhựa nữa cho cuộc tình thêm mới mẻ. Ông là Da-kêu.

Nhớ lại hôm ấy, ông đã trèo lên cây sung chờ đợi Người đi qua, lòng ông chỉ khao khát được nhìn thấy Người. Có một thoáng ngại ngùng vì nếu lỡ người ta nhìn thấy “ông trưởng cục thuế” lại vắt vẻo trên cây sung như một thằng trẻ trâu thì sao? Mặc kệ. Đánh đổi tất cả để được nhìn thấy Người thôi cũng thỏa lòng rồi…và Đức Giêsu đã cho ông được hơn điều ông mơ ước. Ông đã “có lời” khi chấp nhận đánh đổi.

Nhưng, chính Đức Giêsu mới là người kiếm tìm ông. Thật vậy, khi đến chỗ cây sung, Đức Giêsu đã nhìn lên và gọi đúng tên ông, như đã biết nhau từ trước: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay…” (c.5). Đám đông từ bỡ ngỡ chuyển sang bất bình vì Người tỏ vẻ thân thiện với ông, một tay “trùm” của bọn thu thuế! Giữa bao nhiêu là người, Đức Giêsu hầu như chỉ chú ý đến ông, nhưng Người không hề nhắc đến những tội của ông, không đòi ông phải hoán cải. Chỉ có Người “phải ở lại nhà ông”, để “tìm kiếm và cứu vớt những gì đã mất” (c.10) nơi ông. Đó là sứ mạng cứu thế của Người.

Ông đã mất những gì? Ngay cái tên gọi Da-kêu của ông đã mang ý nghĩa là “tinh tuyền, trong sáng, ngây thơ, đơn sơ[1]. Ông đã đánh mất sự tinh tuyền, trong sáng ấy từ lâu lắm rồi, lúc ông giẫm đạp lên tình nghĩa đồng bào, dân tộc, nhắm mắt kết thân với ngoại bang, cố gắng trèo lên đỉnh cao của chức trưởng cục thuế, để có tiền, có quyền… May thay, ông còn giữ lại được chút đơn sơ để nhận biết mình còn nghèo: nghèo sự công chính, thiếu sự tôn trọng của mọi người… Chúa Giêsu đã cho ông thấy rằng: “Chúa xót thương hết mọi người. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải.”[2] Da-kêu đã để Chúa tìm lại sự tinh tuyền trong sáng ấy cho ông, khi ông mở lòng ra để chia sẻ với người nghèo, và hoàn trả những bất công với tha nhân.  

Niềm vui của Da-kêu hôm nay mời gọi chúng ta tìm lại những “gốc sung” mà ta đã “tựa”, đã “trèo” trong cuộc đời, để nhận ra ánh mắt của Chúa và nghe được tiếng Chúa gọi đích danh từng người chúng ta… Chúa vẫn đi qua đời ta hôm nay, nơi mỗi Thánh lễ, mỗi dịp gặp gỡ tha nhân… Chỉ cần một khao khát chân thành và nỗ lực vượt qua những trở ngại trước mắt, chính Chúa sẽ đón gặp ta.

Với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria đã luôn gìn giữ tâm hồn tinh tuyền, thanh khiết và khao khát gặp Chúa. Vì thế, khi Chúa “đi ngang qua” đời Mẹ và ngỏ ý muốn “ở lại” nơi cung lòng của Mẹ, Mẹ đã sẵn sàng mở lòng đón nhận Chúa và thánh ý của Ngài qua biến cố truyền tin. Quyết định táo bạo ấy làm thay đổi cuộc đời của Mẹ và cả thế giới. Mẹ không đón nhận ơn cứu độ cho riêng Mẹ, nhưng cho cả nhân loại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi giữ tâm hồn sạch tội và giục lòng khao khát gặp Chúa trong thánh lễ mỗi ngày.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn biết canh tân đời sống và nỗ lực tìm kiếm Chúa, để cuộc gặp gỡ với Chúa mỗi ngày thực sự đem lại ơn cứu độ cho con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: )

[1] X. https://www.youtube.com/watch?v=k5lyDxXuocY
[2] Bài Đọc I, Kn 11,23

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *