fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

01.11.2022THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Mt 5,1-12a
“Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5,7)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi tìm hiểu giáo huấn của Chúa Giêsu về bát phúc, Mahatma Gandhi, vị cha già của dân tộc Ấn Độ đã tuyên bố: Không có bản tuyên ngôn nào trên trái đất đẹp bằng tám mối phúc của Chúa Giêsu, và ông nói: “Chính bài giảng trên núi này làm cho tôi yêu mến Đức Kitô”.[1]

Đặc biệt, với toàn thể các thánh nam nữ mà hôm nay Giáo Hội mừng kính, thì Bát Phúc chính là con đường mà các vị đã đi theo để nên giống Đức Kitô. Các ngài đã từng sống trong những hoàn cảnh khó nghèo, đói khát, buồn phiền sầu khổ, khao khát được nên công chính, biết xót thương người khác, giữ tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sống theo ý Chúa… như chính Chúa Giêsu, Đấng công chính đã làm người, sống khó nghèo, đón nhận tất cả mọi nỗi đau khổ của kiếp người vì thương xót chúng ta. Người đã chịu bách hại và đã chết để cứu độ chúng ta, và để vạch ra cho chúng ta những con đường nên thánh, con đường tiến về quê trời.

Với lòng yêu mến Chúa Giêsu, các thánh đã chiêm ngắm và bước theo lối sống của Người, tận dụng những khó khăn trong cuộc sống như những nấc thang để tiến đến gần Chúa. Nhờ ơn Chúa, các ngài đã chịu đựng và vượt qua thử thách như một cuộc thanh luyện, và được nên giống Chúa Giêsu, Đấng tinh tuyền, thánh thiện. Sách Khải Huyền diễn tả quá trình nên thánh đó là “họ giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên[2] là Chúa Giêsu, và các ngài xứng đáng lãnh nhận phần thưởng lớn lao trên Nước Trời.

Tám mối phúc là những con đường cụ thể Chúa Giêsu giới thiệu với chúng ta, nhưng có thể nói: yêu thương là một lối sống gồm đủ các mối phúc ấy: vì yêu mến Chúa, chúng ta noi gương Chúa và làm theo Lời Chúa, đó là sống yêu thương mọi người, hiền hòa, bác ái, trong sạch, sống biết ơn và tha thứ… Như thế, “Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi bạn sẽ lớn lên xuyên qua các cử chỉ nhỏ nhoi”[3] mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện được. Vì mến Chúa và yêu người, chúng ta không nói xấu ai, nhưng tìm những điểm tích cực của người khác để đề cao và khích lệ, nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho mọi người. Cũng vì mến Chúa, ta sống thanh sạch và giữ gìn sự thanh sạch trong tâm hồn, trong tư tưởng và ngay từ trong cái nhìn, nhất là khi sử dụng mạng xã hội. Điều này khó, nhưng không phải là không thể làm được. Chân phước Carlo Acutis[4] đã sử dụng internet để nên thánh. Một người vợ biết cảm thông và phụ giúp chồng chăm sóc gia đình, người cha dù mệt mỏi vẫn kiên nhẫn lắng nghe và dạy dỗ con cái… là họ đang trên đường nên thánh.

Đức Maria, Đấng “đầy ơn phúc”, là “Nữ Vương các thánh nam cùng các thánh nữ”[5], đã theo sát Chúa Giêsu trên các nẻo đường của tám mối phúc. Mẹ sống khiêm nhường và nghèo khó cả trong cuộc sống và trong tâm hồn, hiền hòa với mọi người. Không ai trong sạch tinh khiết bằng Mẹ, cũng không ai khao khát sự công chính và sầu khổ như mẹ. Mẹ là Nữ vương Hòa Bình, và cùng với Chúa Giêsu, Mẹ cũng chịu bách hại vì sự công chính.  Hơn nữa, Mẹ còn được chúc phúc vì đã tin, đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa.[6] Rất nhiều vị thánh đã nên thánh nhờ sự dẫn dắt của Mẹ. Hãy đến với Mẹ,  Mẹ sẽ dạy ta cách yêu mến Chúa Giêsu, lắng nghe, suy gẫm, thực thi Lời Chúa và sống yêu thương mọi người, nhạy bén nhận ra nhu cầu của những người nghèo hèn, đau khổ…và mau mắn giúp đỡ họ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi đón nhận mọi biến cố trong đức tin, suy gẫm và thực hành Lời Chúa mỗi ngày.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, cùng với Chúa Giêsu và bà Êlisabeth, con xin chúc mừng Mẹ là người diễm phúc vì đã tin và thực thi Lời Chúa. Xin giúp con nên thánh từng ngày bằng đời sống tin yêu như Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/s4GBC)

[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-01-11-le-cac-thanh-nam-nu-phuc-that-mt-5-1-12a-47355

[2] Kh 7,14

[3] Tông huấn Gaudete et exsultate, số 16.

[4] X. https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2020-10/le-phong-chan-phuoc-carlo-acutis.html

[5] Kinh Cầu Đức Bà

[6] X. Lc 1,45; 11,28

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *