fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

04.11.2022 – THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Lc 16,1-8

“Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi…” (Lc 16,2)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Chúng ta còn nhớ chuyện ông Naaman xứ Syria bị phung hủi và được chữa lành nhờ làm theo lời ngôn sứ Êlisa. Sau đó, ông muốn dâng quà để tạ ơn vị ngôn sứ, nhưng ông Êlisa không nhận. Vì chính Thiên Chúa mới chữa lành cho ông ấy chứ không phải ông. Thế nhưng, tên tiểu đồng giúp việc cho ông Êlisa đã lén chạy theo để xin tiền ông Naaman, với lý do giúp đỡ người khác. Hắn đã nhận được một số tiền lớn và đem về nhà cất giữ. Nhưng ngôn sứ Êlisa đã biết ngay từ lúc hắn nhận tiền của ông Naaman, và cho hắn thôi việc. Đồng thời, hắn ta cũng bị mang lấy bệnh phung hủi của Naaman suốt đời.[1]

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng kể về một người quản lý bất lương bị chủ cho thôi việc. May thay, anh này đã kịp thời hiểu rằng: tình nghĩa thì bền hơn tiền bạc. Anh ta đã nhìn nhận rất thật về chính mình, rằng mình không thể làm được việc gì khác, nên anh tranh thủ giảm nợ cho các con nợ của chủ. Đó có thể là khoản tiền lãi quá đắt của chủ đã bất công với con nợ, hoặc cũng có thể là khoản huê hồng anh có quyền được hưởng trong chức vụ của mình. Dù sao, được giảm đi một khoản nợ như thế con nợ nào cũng mừng rỡ và biết ơn anh ta. Việc tận dụng quyền quản lý và thời gian còn lại trong chức vụ để giúp ích cho người khác của anh chính là một sự hoán cải mà Chúa Giêsu gọi là “hành động khôn khéo”.

Thời điểm cuối năm Phụng Vụ cũng là lúc chúng ta được nghe nhắc nhở việc “tính sổ cuộc đời” mình. Chúng ta không phải là những sở hữu chủ, mà chỉ là người quản lý các ân huệ Chúa ban: thời giờ, sức khỏe, sự hiểu biết, tài sản vật chất… Vì thế, ta cần khôn khéo trong việc tận dụng thời gian còn lại của cuộc đời và những khả năng Chúa ban, để mưu cầu lợi ích cho tha nhân, biết chấp nhận thiệt thòi để “mua lấy bạn bè”, sống liên đới, chia sẻ và phục vụ tha nhân với tất cả khả năng của mình.

Mỗi khi phạm tội hoặc làm những việc vô ích, vì tính ích kỷ, tự phụ, bảo thủ, keo kiệt… là chúng ta đã phung phí các ân huệ của Chúa và trở nên đáng trách. Nhiều người thích chơi game, ăn nhậu, bài bạc, tán gẫu và nói những lời thô tục…thay vì dùng thời giờ Chúa ban để tôn thờ Chúa, tham dự thánh lễ, hoặc làm các việc đạo đức như đọc Lời Chúa, lần chuỗi, chầu Thánh Thể, hoặc làm việc để chăm sóc gia đình, phục vụ người khác. Cũng có khi ta nghĩ rằng tiền của do công sức tôi làm ra, tôi có quyền hưởng thụ, mua sắm… nên từ chối người nghèo, không sẵn sàng đóng góp vào các việc đạo đức, những việc công ích cho xã hội… Cần nhớ rằng: mỗi ngày qua đi là thời gian còn lại của tôi sẽ ngắn hơn, và việc tận dụng thời gian, của cải để sống cho có ích sẽ phải gấp rút hơn nữa.

Mẹ Maria đã tận dụng thời gian và mọi khả năng để làm ích cho tha nhân: Mẹ vội vã đem Chúa đến chia sẻ với bà Êlisabeth, một cử chỉ đầy ân cần, cảm thông và hy sinh. Mẹ đã dành ưu tiên việc chăm sóc người khác ngay khi bản thân Mẹ cũng cần được nghỉ ngơi và chăm sóc vào đầu thai kỳ. Mẹ chính là người quản lý trung tín và khôn ngoan, biết làm cho kho tàng ân sủng Chúa đã trao cho Mẹ là Chúa Giêsu được nhiều người biết đến.

Qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ, Mẹ tiếp tục đem Chúa Giêsu đến với nhân loại để nhiều người nhận biết Chúa và được hưởng ơn cứu độ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Chọn phần kém cho mình, dành phần ưu tiên cho người.
  • Tạo mối tương quan vui tươi với mọi người, dùng tiền của và tài năng Chúa ban để giúp đỡ những ai đau khổ, bệnh tật.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ trợ giúp con trong hành trình hoán cải, biết khôn khéo tận dụng thời gian và mọi khả năng Chúa ban để phục vụ anh em với lòng vị tha, sự cảm thông và yêu mến chân thành. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/r27N8)

[1] X. 2V 5,20-27 ()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *