fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

16.11.2022 – THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 19,11-28

 “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến” (Lc 19,13)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Mình không cày cuốc cũng chẳng sao. Dù gì thì mình cũng sẽ được thừa kế căn nhà và một phần tài sản kếch xù xù này… Cứ chơi đi đã, việc gì phải lam lũ như mấy thằng bạn ngốc nghếch của mình. Miễn là cái mảnh đất ổng cho mình vẫn nằm nguyên chỗ đó là được rồi.” Nghĩ vậy, hắn cứ ngày ngày luyện game mà chẳng cần biết đến ngày mai. Trong khi các bạn của hắn đều chí thú làm ăn, dù điều kiện của họ cũng không khác gì hắn. Rồi bất ngờ tai nạn xảy đến, cả bố mẹ hắn đều ra đi. Nhưng, căn nhà và tất cả tài sản còn lại, bố hắn đã làm di chúc cho Hội Chữ Thập Đỏ làm nhà chăm sóc người già neo đơn và trẻ mồ côi từ lúc nào! Không quen làm việc, hắn bán mảnh đất bố cho để sống được một thời gian rồi cũng hết. Hắn đành phải đi làm bảo vệ cho một công ty, mà không ngờ nhiều người trong Ban Giám đốc công ty ấy lại là những người bạn ngày xưa của hắn.

Bạn thân mến,

Câu chuyện trên giúp ta liên tưởng đến anh lười trong dụ ngôn những nén bạc của Chúa Giêsu. Ông chủ đã tín nhiệm trao cho mỗi người một nén bạc với lời dặn: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” Ông không ra “chỉ tiêu” phải sinh lợi bao nhiêu nén. Lợi nhiều hay ít, đối với ông không quan trọng cho bằng tấm lòng trung thành, sự năng động và sáng tạo của họ. Chính vì thế, kẻ “bọc khăn giữ kỹ” nén bạc, không chịu làm việc sẽ thành trắng tay, còn những người năng động và sáng tạo sẽ ngày càng được thêm kinh nghiệm và thành công hơn nữa. Đó là những người dám đem tất cả sức lực, tài năng và của cải Chúa ban để giúp người, giúp đời. Họ hy sinh quên mình vì người khác, bởi họ biết rằng mọi sự mình có đều là do Chúa ban, để mưu ích cho mình và đồng loại. Thánh Phêrô nói rằng: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em hãy dùng mà phục vụ người khác”.[1]

Mỗi người chúng ta đều được Chúa trao những nén bạc rất riêng biệt: thời giờ, sức khỏe, tài năng, tri thức, trí khôn biết nhận định điều đúng-sai, môi trường gia đình, điều kiện sống…để ta “sinh lợi” cho Chúa, bằng cách phát triển bản thân và phục vụ tha nhân, phục vụ Giáo Hội và xã hội. Bởi lẽ, Thiên Chúa tạo dựng nên con người, không phải để ta chỉ sống cho mình, cũng không ai có thể tự mình mà sống, lớn lên và trưởng thành nếu không có người khác: cha mẹ, gia đình, môi trường giáo dục, làm việc… Chính khi nhận biết và cộng tác với ơn Chúa để chu toàn bổn phận đối với chính mình, với tha nhân, chúng ta hoàn thiện bản thân và trở nên những người con đích thực của Thiên Chúa. Đó là ta làm cho các ơn Chúa ban được sinh lợi nơi chính cuộc sống của mình, và trở nên lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa.

Đức Maria đã quảng đại và tận tụy hết mình với những khả năng và điều kiện Chúa ban để phục vụ kế hoạch cứu độ. Với khả năng làm mẹ, biết phục vụ và tạo lập một gia đình hạnh phúc, một tương lai tốt đẹp cho chính mình và người thân… Nhất là Mẹ làm cho “nén bạc Giêsu” mà Thiên Chúa trao cho Mẹ được sinh lời gấp trăm ngàn lần nơi những tâm hồn tiếp nhận Người.

Qua Mẫu Ảnh Phép lạ, Mẹ vẫn tiếp tục “đầu tư các ơn lành Chúa trao cho Mẹ” để giúp chúng ta tiếp tục sinh lời cho Thiên Chúa trong tất cả mọi chiều kích của cuộc sống.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

Cùng với Mẹ Maria, tôi

  • Tận dụng những khả năng Chúa ban để phục vụ mọi người xung quanh.
  • Nhiệt thành truyền bá Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn, để càng có nhiều người yêu mến Mẹ, và để Mẹ đưa họ đến với Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết tận dụng những khả năng Chúa ban cho con để làm vinh danh Chúa như Mẹ đã làm, biết chu toàn phận vụ trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội cho tới khi con trình diện Chúa với tất cả hoa trái trong cuộc sống của con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/odVNU)

[1] 1Pr 4,10

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *