fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

18.11.2022 – THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 19,45-48

 “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện…” (Lc 19,46)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Hay tin giáo xứ có cha mới thay cho cha xứ cũ đã về hưu, lại nghe đồn rằng cha mới giảng rất hay, người ta đến nhà thờ đông lắm. Nhưng lần đầu tiên xuất hiện trước giáo dân trong xứ, cha mới cố tình ra mắt họ với bộ mặt rất xấu xí. Vừa thấy mặt cha, một số người tỏ vẻ thất vọng, nhiều người lên tiếng xầm xì nhỏ to. Vị Linh mục bình thản tuyên bố: “Hôm nay, ai đến đây để nhìn mặt Cha xứ mới và để nghe cha xứ mới giảng thì có thể về nhà; còn ai đến đây để thờ phượng Chúa thì hãy ở lại.”[1]

Quả thật, có nhiều người đến nhà thờ chỉ để khoe quần áo, trang phục, có người đến để nghe hát, nghe giảng hoặc ngắm các bình hoa… Do đó, khi trở về nhà, điều người ta ghi nhớ lại là kiểu áo của người nọ, bình hoa kia, hay giọng hát của ca viên nào đó, chứ không phải là Lời Chúa và không gặp được Chúa. Thậm chí, có những người giữ những phận vụ đọc sách, xướng kinh, rao lịch, thổi kèn…đôi khi chỉ nóng lòng chu toàn bổn phận của mình rồi thôi, không cần chú ý tham dự và thưa đáp trong thánh lễ nữa.

Phải chăng đó cũng là một cách thờ phượng sai lạc mà Chúa Giêsu muốn thanh tẩy chúng ta, như Người đã từng thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem xưa. Thời Chúa Giêsu, người ta cũng mua bán chiên bò, đổi tiền ngay trong khuôn viên Đền Thờ, tại khu vực sân dành cho dân ngoại. Cho dù việc mua bán đó cũng giúp cho khách hành hương ở xa không thể đem lễ vật đến, nhưng nó đã biến sân đền thờ thành nơi mua bán, gian lận, cãi cọ, lại thêm tiếng rao, tiếng chửi và tiếng rống của những con vật, rồi rác thải của người, của súc vật…

Đau lòng vì cảnh ô uế, ồn ào và hỗn tạp ấy, Chúa Giêsu phẫn nộ xua đuổi tất cả ra khỏi đền thờ và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” Người thanh tẩy và trả lại cho Đền Thờ sự thánh thiêng ban đầu là nơi Thiên Chúa ngự. Đền Thờ ấy cũng biểu trưng cho chính thân thể Người.[2] Chính nơi Người, Thiên Chúa đang hiện diện giữa Dân, lắng nghe và dạy dỗ Dân, và “toàn dân say mê nghe Người” (c.48).

Nhìn lại chính mình, chúng ta thường đến Nhà Chúa với tâm tình nào? Ý thức tôn trọng Nhà của Chúa, thờ phượng Chúa nơi Nhà Thờ sẽ giúp ta thêm ý thức trân trọng Đền thờ Thiên Chúa ngự nơi chính tâm hồn mình. Thánh Phaolô cũng dạy: “Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao? Đền thờ của Thiên Chúa là thánh thiêng, anh chị em cũng vậy[3]. Lời Chúa hôm nay mời ta khiêm tốn xét mình, chân thành nhìn nhận những tư tưởng, lời nói, việc làm bất xứng, cương quyết loại trừ và hoán cải mỗi ngày. Nhất là giữ gìn con mắt cho thanh sạch, tránh những cái nhìn soi mói, tò mò và những hình ảnh xấu, giữ nết na trong cách ăn mặc, đi đứng, tiếp xúc, để không làm cớ vấp phạm cho người khác.

Nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria được tinh tuyền ngay từ giây phút đầu đời. Mẹ luôn giữ gìn và phát huy đặc ân ấy, bằng cách gìn giữ tâm hồn và thân xác trong sạch, thánh thiện trong suốt cuộc đời. Tâm hồn Mẹ luôn bình an, thanh tĩnh, không một ý nghĩ bon chen, chẳng chút tìm cầu danh lợi. Mẹ còn trang điểm linh hồn Mẹ bằng tất cả những nhân đức, nhờ ân sủng Chúa ban, để xứng đáng là cung điện cho Con Thiên Chúa ngự trị. Chính vì thế, sứ thần Gabriel đã tôn vinh Mẹ: “Bà đẹp lòng Thiên Chúa”.[4]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Chiêm ngắm và bắt chước những nhân đức của Mẹ: nết na, khiêm tốn, nói ít làm nhiều.
  • Tôn trọng thân xác tôi và mọi người, vì là đền thờ Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết thờ phượng và tôn vinh Chúa cho xứng đáng, biết gìn giữ con mắt luôn trong sáng, thân xác được trong sạch, để tâm hồn con luôn thanh khiết, để Chúa vui thích ngự trong con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/Qf7kZ)

[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/thu-sau-tuan-33-thuong-nien-nam-i-noi-gap-go-chua-lc-19-45-48-58660

[2] X. Ga 2,21

[3] 1Cr3,16-17

[4] Lc 1,30

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *