fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

21.11.2022 – THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

Mt 12,46-50

“phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50).

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Một tối mùa đông, người phụ nữ ngồi trên xe hơi thấy một bé trai đi chân không, áo quần rách rưới, đang ngắm các đôi giày trong cửa hàng vẻ thèm muốn. Bà xuống xe, lại gần và hỏi:

  • Em làm gì ở đây vào giờ lạnh buốt thế này?
  • Em xin Chúa Giêsu cho em một đôi giày.
  • Vậy thì đi theo cô.

Bà dẫn em vào cửa hàng, mua một đôi tất len và một đôi giày đẹp, rồi tự tay bà xỏ cho em. Em bé ngạc nhiên chẳng nói được một lời nào, nước mắt trào ra… Khi bà sắp bước lên xe, em vội hỏi:

  • Bà ơi! Bà có phải là Mẹ của Giêsu không?
  • Ồ, không. Bà chỉ là người giúp việc cho mẹ của Chúa Giêsu thôi!

Vâng, Chúa Giêsu luôn làm cho con người những điều tốt lành, thì Mẹ và những người thân của Người cũng thế. Người ta có thể nhận ra những người thân của Chúa Giêsu, không phải vì liên hệ huyết thống, nhưng vì họ có cách cư xử giống như Người. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (c.50).

Là Người Con hiếu thảo của Chúa Cha, Chúa Giêsu luôn thi hành ý muốn của Cha Người. Vì thế, tất cả những ai cùng liên kết với Người và thi hành ý Chúa Cha, đều được trở nên thân bằng quyến thuộc của Chúa, là anh chị em và mẹ của Chúa. Khi Đức Maria và những người anh em họ tìm đến thăm Chúa Giêsu khi Người đang đi truyền giáo, nhưng có đông người đang “ở gần Chúa”, vây quanh để nghe Chúa giảng, nên Đức Maria và các anh em họ của Chúa không thể đến gần Chúa được. Người ta nhắn với Chúa là có “mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Nhân cơ hội đó, Chúa Giêsu nói với những người đang “ở gần và lắng nghe” Người rằng: chính họ cũng là thân nhân của Chúa, vì họ đang làm điều Chúa Cha mong muốn.

Chúa Giêsu không phủ nhận mối liên hệ huyết thống, nhưng Người đưa những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa vào một mối tương quan cao trọng hơn cả liên hệ huyết thống, ruột thịt. Người ta sẽ nhận biết chúng ta có liên hệ với Chúa Giêsu không phải vì những đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt, nhưng là ở những hành động đầy yêu thương, lời nói bác ái, cử chỉ hòa nhã, khiêm tốn, phục vụ… cũng như sự thuận theo thánh ý Chúa được thể hiện hằng ngày qua những biến cố, hoàn cảnh…

Chính Đức Maria đã tự nguyện dâng mình vào Đền thờ khi còn nhỏ, để sống trong nhà của Thiên Chúa. Từ đó, Mẹ chuyên chăm học hỏi, lắng nghe Lời Chúa, tìm kiếm thánh ý Chúa và trung tín thi hành. Khi sứ thần Gabriel đến truyền tin, rằng Chúa muốn Mẹ cộng tác vào kế hoạch cứu độ, Mẹ lại sẵn sàng thưa vâng với tất cả sự quảng đại. Mẹ tiếp tục dâng hiến trọn vẹn con người mình: cả thân xác, tâm hồn và suốt cuộc đời, để gắn bó với Chúa Giêsu, cùng với Chúa Giêsu thi hành thánh ý Thiên Chúa. Hơn ai hết, Mẹ vừa là mẹ Chúa Giêsu về huyết nhục, vừa là mẹ của Chúa Giêsu trong đức tin và tinh thần vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Mẹ xứng đáng hưởng lời chúc phúc của Chúa Giêsu và lời chúc tụng tôn vinh của toàn thể nhân loại.

Lắng nghe và làm theo thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời như Mẹ, ta sẽ được trở nên những thành viên đích thực trong đại gia đình của Thiên Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi ý thức mình là thành viên trong gia đình thiêng liêng của Chúa, tạ ơn Chúa và thực thi ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, sẵn sàng tham gia các công việc trong giáo xứ, giáo họ…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để mỗi ngày con được trở nên anh chị em thân thiết của Chúa. Con muốn làm cho mọi người nhận biết Chúa tốt lành để họ cũng gia nhập vào gia đình của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/AsrjT)

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *