fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

24.11.2022 – THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

CÁC THÁNH TỬ ÐẠO TẠI VIỆT NAM

Lc 9,23-26

“Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,24)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong Cựu Ước, có một người mẹ Do Thái can đảm chứng kiến bảy người con trai bị giết cùng một ngày, vì bà đã khuyên dạy các con coi trọng Luật Chúa hơn luật lệ của nhà vua trần thế, thì trong thời các vua chúa Việt Nam cấm đạo, cũng có một người mẹ rất đáng nêu gương, đó là mẹ của thánh tử đạo Anrê Trần Văn Trông. Thật vậy, bà quả phụ đạo đức ấy chỉ có một mình Anrê Trông là con trai duy nhất. Khi Trông bị bắt và tù đày vì đạo Chúa, bà hết lòng thăm nom khích lệ con giữ vững đức tin. Nghe tin con sẽ bị xử trảm, bà tìm ra pháp trường gặp con và chỉ hỏi mỗi một câu: “Bấy lâu nay… con có nợ nần gì ai không ? Nếu có thì cho mẹ biết, mẹ sẽ trả thay con.” Khi biết con không nợ nần gì ai, bà yên tâm khuyên nhủ con trung thành với Chúa. Khi lý hình vung gươm chém người con, bà chạy ào ra giữa pháp trường đòi lý hình phải trao lại thủ cấp của con cho bà.  Bà lấy vạt áo bọc thủ cấp của con ghì chặt vào lòng, vừa hôn vừa lặp đi lặp lại: “Ôi con yêu dấu của mẹ, con nhớ cầu nguyện nhiều cho mẹ với”.[1] Bà đã hiến dâng người con duy nhất cho Thiên Chúa, như dâng hiến chính sự sống của mình, bà đã được lại một người con là thánh Tử đạo luôn cầu nguyện cho bà trên thiên đàng.

Thiên Chúa luôn ban lại cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta hiến dâng cho Người. Nhưng nếu ai không dám hy sinh mạng sống mình vì Chúa, thì dù có được sống thêm ít lâu ở đời này, thì cũng vĩnh viễn mất đời sau. “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (c.24).

Nhờ luôn tâm niệm lời dạy ấy của Chúa Giêsu, các thánh Tử đạo tại Việt Nam đã sẵn sàng đánh đổi mạng sống đời này để được sự sống đời đời: “Thưa quan, tôi chọn cái chết để được sống đời đời, hơn là nghe quan sống thêm ít lâu rồi muôn đời bị tiêu diệt” (thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên). Các ngài đều đã có thể thoát chết, nhưng lại tự nguyện chọn cái chết để hoàn toàn nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã tự nguyện “hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”[2]

Các thánh Tử đạo tại Việt Nam là những người bình thường như tất cả chúng ta. Các ngài yêu mến quê hương đất nước này (cho dù có một số vị là người nước ngoài), yêu đồng bào và cũng yêu thương cả những người làm khổ mình. Chính vì tôn thờ Thiên Chúa mà các ngài bị vua chúa trần gian kết án chết. Nhưng theo gương Chúa Giêsu, các ngài vui lòng chịu chết chứ không nổi loạn, cũng chẳng oán hận họ. Yêu thương và tha thứ chính là điểm son mà các vị tử đạo đã học được nơi Chúa Giêsu. Là con cháu của các ngài, chúng ta cần phát huy đời sống yêu thương, tha thứ, hy sinh, đồng thời biết tích cực góp phần xây dựng Giáo Hội và xã hội như các ngài đã làm.

Đức Maria-Nữ Vương các thánh Tử Đạo, đã nên một với Chúa Giêsu trong cuộc tử đạo đẫm máu của Người. Ngay từ lúc cưu mang Chúa, Mẹ đều hứng chịu mọi điều thế gian chối từ Người. Nhất là trong biến cố đau thương trên Núi Sọ, khi Người hiến mình chịu chết để cứu chuộc nhân loại, Mẹ hiệp thông dâng hiến Con Yêu cũng như dâng chính sự sống của Mẹ, cùng Người thưa Xin Vâng với Chúa Cha. Vì thế, khi Chúa Giêsu Phục Sinh và hiển trị, Người cũng rước Mẹ về thiên quốc và đặt Mẹ làm Nữ Vương thiên đàng.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi

  • Kết hiệp những khó khăn, những vui buồn lớn nhỏ trong cuộc sống với những đau khổ của Chúa Giêsu, để được nên một với Người.
  • Sẵn sàng chấp nhận hy sinh mất mát để bảo vệ đức tin.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết đón nhận mọi đau thương của cuộc sống như một hy lễ tiến dâng Chúa, để được tham dự sự sống đời đời với Người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/wUwyP)

[1] X. https://cdmedongcong.net/CacThanhTDVN/ThanhTrong.htm

[2] Mt 20,28

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *