fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN III MÙA VỌNG

15.12.2022 – THỨ NĂM TUẦN III MÙA VỌNG

Lc 7,24-30

“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến” (Lc 7,27)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Anphongse vừa là một hiền triết vừa là vua xứ Aragon, nổi tiếng vì có lòng đạo đức và lối sống một Kitô hữu gương mẫu. Trước lễ Giáng Sinh ít ngày, vua ghé thăm nhà một hiệp sĩ Tây Ban Nha và được anh ta tiếp đón rất nồng hậu, chu đáo. Biết rõ anh ta bị mọi người xa lánh vì lối sống bê tha, sa đọa, nên khi ra về, vua nói với anh ta hết sức thân tình: “Hỡi hiệp sĩ quý phái, anh đã dành cho ta một cuộc đón tiếp đầy vinh dự và huy hoàng. Nhưng ít ngày tới, Vua các vua sẽ đến và Người muốn cử hành lễ Giáng Sinh tại nhà anh. Vậy anh hãy sửa soạn và trang hoàng tâm hồn anh để long trọng đón rước Người, như anh đã dọn dẹp và trang trí lâu đài này để đón tiếp ta hôm nay nhé!” Lễ giáng sinh, chàng hiệp sĩ ấy đã long trọng đón rước Chúa vào tâm hồn mình.[1]

Có thể nói: vị vua hiền triết trên đây đã trở thành người dọn đường cho Chúa đến trong lòng chàng hiệp sĩ nọ. Đó chính là sứ mạng của thánh Gioan Tẩy Giả hơn 2000 năm trước, khi Con Thiên Chúa đến trần gian lần thứ nhất. Chính Chúa Giêsu đã xác nhận vị trí quan trọng của thánh Gioan Tẩy Giả với lời sấm của ngôn sứ Malakhi: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến” (c.27)[2] 

Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi dân Israel sám hối dọn lòng đón chờ Đấng Mêsia, lời giảng dạy và lối sống của ông trở thành một sự kiện lớn đối với dân chúng. Họ rủ nhau đến nghe ông giảng và lãnh nhận phép rửa như một dấu chỉ hoán cải. Rất nhiều người đã được lôi cuốn bởi lối sống và lời giảng của Gioan Tẩy Giả, họ lãnh nhận phép rửa và thay đổi lối sống, từ bỏ tiện nghi vật chất và đi theo ông làm môn đệ. Khi Chúa Giêsu xuất hiện công khai, Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Người cho một số môn đệ của ông, họ đã bỏ ông và đi theo Chúa Giêsu, trở thành môn đệ của Người. Ông không lấy thế làm buồn, trái lại còn vui mừng vì đã làm cho họ nhận biết Chúa Giêsu. Đó chính là nét son khiến ông được Chúa Giêsu khen ngợi và đề cao ông “còn hơn cả ngôn sứ nữa!” Nơi bản thân Gioan Tẩy Giả cũng như sứ điệp của ông là tất cả tinh hoa của Cựu Ước.[3]

Với thông điệp Laudato si’[4], Đức Thánh Cha Phanxicô trở nên vị ngôn sứ ngay giữa thời đại chúng ta. Ngài đánh thức cả thế giới trước thảm họa của môi trường sinh thái toàn cầu và mời gọi sự hoán cải, thay đổi lối sống để bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật và nhất là bảo vệ sự sống con người. Đó chính là hoạt động  dọn đường cho sự sống, dọn đường cho tình yêu và cho Thiên Chúa đến giữa thế giới. Cũng thế, chúng ta phải sống sứ mạng ngôn sứ mà ta đã lãnh nhận khi được Rửa Tội, bằng cách sống liên đới với mọi người, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên và mọi mầm sống nhân loại.

Với sứ mạng đặc biệt của mình, Mẹ Maria không “đi trước Chúa”, nhưng Mẹ luôn đồng hành với Chúa trên mọi nẻo đường. Kể từ khi thưa lời Xin Vâng, đón nhận và cưu mang Con Thiên Chúa, Mẹ đã nên một với Người trong từng bước đi, từng nhịp đập con tim, nhất là trong sự khiêm nhường, vâng phục thánh ý Chúa Cha và trong tình yêu thương phục vụ con người. Mẹ đã sống sứ mạng ngôn sứ qua nét mặt, cử chỉ và ngôn ngữ, dể bất cứ ai gặp Mẹ cũng đều gặp được Chúa Giêsu: bà Êlisabeth, Gioan Tẩy Giả, các mục đồng, ba vua, các cụ già nơi Đền thờ…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi kết hiệp với Chúa Giêsu trong mọi phút giây cuộc sống…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống sứ mạng ngôn sứ như Mẹ, để qua cuộc sống của con, mọi người nhận ra Chúa đang hiện diện trong thế giới hôm nay. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/f5WulS)

[1] Trích: “Mỗi ngày một câu Lời Chúa”, của Lm Giuse Đinh Tất Quý, trang 40-41.  

[2] X. Ml 3,1

[3] Lời Chúa cho mọi người, trang 1747, phần chú giải.

[4] https://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/ThongDiep/06Laudato_Si/04BanDich-chaAugustinoNguyenVanTrinh.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *