fbpx

CÙNG MẸ SỐNG NOEN MỖI NGÀY

Bạn thân mến,

Bầu khí lễ hội mừng Chúa giáng sinh đang dần qua đi: hoa tàn, cây kiểng héo úa, các bóng điện nhấp nháy dần lịm tắt, các hang đá sẽ được dỡ ra cất gọn vào kho chờ năm tới…Câu hỏi cần được đặt ra: “Sẽ có ích gì cho tôi khi Chúa Kitô được sinh ra một lần bởi Đức Maria tại Bê-lem, nếu Người không được sinh ra nhờ đức tin trong tâm hồn tôi?[1]

Là con của Đức Maria, chúng ta luôn chiêm ngắm để noi gương Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cùng Mẹ sống Noen mỗi ngày. Nhưng làm sao có thể bắt chước Mẹ để Chúa Giêsu sinh ra trong tâm hồn tôi và để tôi sinh ra Chúa Giêsu cho người khác?  

Linh mục Raniero Cantalamessa, dòng Phanxicô Capucinô, giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng, khẳng định: “Chúng ta phải nhớ rằng tình mẫu tử thần linh của Đức Maria đã được hoàn tất trên hai mức độ: thể lý và tinh thần. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa không chỉ bởi Mẹ đã mang Người trong dạ mình mà còn bởi vì Mẹ trước hết đã mang thai Người trong trái tim bằng đức tin.[2]

Như vậy, chúng ta có thể bắt chước Mẹ theo nghĩa thứ hai: bằng đức tin. Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành[3]. Giáo Hội vì trung thành lãnh nhận lời Thiên Chúa, nên cũng được làm mẹ, nhờ việc rao giảng và ban phép rửa[4]. Đối với mỗi người chúng ta còn rõ ràng hơn: “Mỗi tâm hồn tin đều thụ thai và sinh hạ Ngôi Lời Thiên Chúa… Nếu theo xác phàm, chỉ có một người mẹ là Mẹ Đức Kitô, thì theo đức tin, mọi tâm hồn đều sinh hạ Đức Kitô khi đón nhận Lời Thiên Chúa”.[5]

Đức Thánh Cha Phanxicô, một con người luôn sống Lời Chúa qua các hành động và đã khuyến khích các tín hữu cũng thể hiện đức tin của mình vào Chúa Giêsu cách cụ  thể qua những cử chỉ, dù là nhỏ bé, cho những người khốn khó nhất, ví dụ  như một cuộc điện thoại cho một người đơn độc, một cuộc viếng thăm người già hoặc người ốm đau, một lời cầu nguyện, hoặc món quà của sự tha thứ, món nợ phải trả, giúp đỡ người nghèo”[6]. Cám ơn Chúa, những chứng tá nhỏ bé này của đức tin ngày càng tỏ ra hiệu năng và lan tỏa đến nhiều người trong các châu lục.

Cùng hiệp hành trong Giáo Hội, chúng ta hãy cưu mang Giêsu bằng cách sống Lời Chúa và làm cho Giêsu được sinh ra hôm nay trong cuộc sống từng ngày qua các việc làm cụ thể của chúng ta: một nụ cười thật tươi cho những người bạn gặp; chia sẻ yêu thương với trẻ thơ, thăm viếng lắng nghe người già, bệnh nhân; không bạo lực, không xét đoán, trả thù, nhưng tha thứ, gieo rắc tình yêu và sự bình an…

Như thế, cùng Mẹ chúng ta sống Noen mỗi ngày và

Giêsu sinh ra mỗi ngày cho bạn, cho tôi
Giêsu sinh ra lần nữa trong bạn, trong tôi
Giêsu sinh ra hôm nay nhờ bạn, nhờ tôi.

Xem video “Mỗi ngày là Noen”

 


[1]Lm Raniero Cantalamessa, Đức Maria-Nữ tỳ của Chúa, Lm Phêrô Nguyễn văn Hương chuyển ngữ, trang 61

[2] Sđd. trang 61

[3] Lc 8,21

[4] X. Sđd.  trang 62

[5] Nt.

[6] https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2021-12/nhung-cu-chi-nho-theo-loi-keu-goi-cua-dtc-giang-sinh.html ()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *