fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 11.02.2023 – THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN

11.02.2023 – THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN

Mc 8,1-10

“Thầy chạnh lòng thương dân chúng…” (Mc 8,2)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Đến nhà hàng của mình vào buổi trưa, bà Oanh bắt gặp người quản lý cho phép cô tạp vụ mới vào làm đem mấy bịch thức ăn ra khỏi quán. Bà gặng hỏi cô ấy đi đâu đang lúc làm việc trong ngày. Anh quản lý giải thích rằng anh mạn phép bà cho cô tạp vụ về thăm chừng đứa con nhỏ đang bị sốt ở nhà. Sau khi biết cô đi bằng xe đạp, bà Oanh bảo tài xế chở bà và cô tạp vụ đến nhà trọ của cô cho nhanh. Trên xe, nghe cô kể về hoàn cảnh của mình: chồng bị tai nạn chết, cô phải tìm việc làm để nuôi hai con còn quá nhỏ. Hôm nay bé 3 tuổi bị sốt, vẫn phải giao cho đứa lớn 6 tuổi trông nom… Bà Oanh rơi nước mắt, ôm lấy cô tạp vụ vỗ về như người mẹ xót xa cho thân phận hẩm hiu của con gái mình.[1]

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng chạnh lòng thương đám đông dân chúng đi theo Người suốt ba ngày để nghe Người giảng. Chúa đã cho họ được no thỏa tâm hồn, nhưng Người không quên sức khỏe thân xác của họ: đói quá sẽ bị xỉu dọc đường. Người muốn cho các môn đệ cùng chia sẻ nỗi ưu tư này với Người: “Thầy chạnh lòng thương đám đông… Nếu để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến” (c. 2-3). Đây quả là một thách đố lớn đối với các môn đệ, vì: “Ở nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” Đám đông có tới khoảng bốn ngàn người, mà các ông chỉ có bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ!

Có những khi chúng ta cảm thấy được thôi thúc phải làm một việc gì đó cho người anh em đang cần đến mình, hoặc làm một việc gì cho xã hội, nhưng ta lại thấy khả năng của mình thật nhỏ bé so với nhu cầu quá lớn lao kia. Mặc dầu vậy, Chúa vẫn muốn chúng ta cộng tác với Người để xoa dịu những đau khổ, đói khát của nhân loại với khả năng hiện có của mình. Cho dù ta đầy giới hạn và yếu đuối, nhưng chỉ với “7 chiếc bánh và mấy con cá nhỏ” trong khả năng của chúng ta, Chúa sẽ làm nên phép lạ.

Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Người làm được mọi sự và dư sức nuôi đám đông này. Nhưng Người không độc quyền, Người luôn muốn chúng ta cộng tác với Người trong công cuộc cứu độ. Trong mức độ có thể, chúng ta có thể chia sẻ cơm bánh, thời giờ, sức lực để người đói được no, người bệnh tật, già yếu được quan tâm thăm hỏi, lắng nghe, chăm sóc… Phép lạ vẫn luôn xảy ra khi chúng ta dám đặt vào tay Chúa mọi khả năng của ta dù là ít ỏi. Những sáng kiến “gian hàng 0 đồng”, những bảng hiệu: “Ai dư thì cho, ai cần thì lấy” trong thời gian đại dịch vừa qua, thiết nghĩ vẫn cần được duy trì trong bối cảnh xã hội hôm nay, để người thiếu thốn vẫn được no đủ mỗi ngày.

Thầy Giêsu dễ chạnh thương đến thế, thì Người Mẹ tuyệt vời của Thầy cũng luôn quan tâm giúp đỡ những ai đau khổ, thất vọng, những người cần được thông cảm và nâng đỡ về vật chất lẫn tinh thần. Mẹ mau mắn chia sẻ thời giờ và khả năng phục vụ của Mẹ khi đi thăm viếng và giúp đỡ chị họ Êlisabeth. Mẹ nhìn thấy sự thiếu thốn của gia đình trẻ ở Cana và dù không có rượu để cho họ, Mẹ đã thưa với Chúa để Người biến nước thành rượu. Mẹ đã coi nỗi khổ của nhân loại là của chính mình và chỉ cho chúng ta bí quyết giải gỡ mọi khó khăn là làm theo Lời Chúa dạy: “Người bảo gì các anh hãy làm theo.”[2]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

Noi gương Mẹ Maria, tôi biết chạnh lòng trước nỗi đau của người khác và sẵn sàng giúp đỡ họ với tất cả khả năng nhỏ bé của tôi, cầu nguyện với họ và cho họ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống quảng đại như Mẹ: sẵn sàng hiến dâng tất cả khả năng, thời giờ, sức khoẻ của mình và âm thầm cộng tác với Chúa, để làm cho anh chị em con được bình an, hạnh phúc. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/c4jCdc)

[1] X. https://bom.so/VrqnLa

[2] Lc 1,39-45; Ga 2,1-12

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *