fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 13.02.2023 – THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

13.02.2023 – THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

Mc 8,11-13

Thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” (Mc 8,12)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Năm 1914, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi phòng thí nghiệm của nhà bác học Thomas Edison. Thế nhưng, thay vì đau khổ và tiếc xót, Edison lại nhìn đống hoang tàn và bảo: “Tai nạn này đã mang đến cho ta một giá trị vĩ đại. Mọi lỗi lầm chúng ta gây ra đều bị xóa sổ hoàn toàn. Cảm ơn Thượng Đế. Giờ đây, chúng ta có thể bắt đầu lại.” Lúc ấy ông đã 67 tuổi.[1]

Để có thể “tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh[2] như thế, Edison đã luôn xác tín vào tình thương của Chúa, rằng Chúa làm mọi sự đều tốt đẹp, ngay cả khi những sự cố xảy ra thật khó chấp nhận đối với chúng ta. Đối với ông, mọi biến cố đều là dấu chỉ tình thương của Chúa, là dấu lạ. Ngược lại, những người Pha-ri-sêu thời Chúa Giêsu lại tưởng rằng khi Thiên Chúa làm theo ý họ mới là phép lạ, nên họ đòi Chúa thực hiện dấu lạ từ trời, để minh chứng Người là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Đức Giêsu đã không chiều ý họ. Người tuyên bố: “thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả” (c.12).

Thật ra, Đức Giêsu đã từng trừ quỷ, chữa bệnh, cho “người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại…”[3] nhưng người ta vẫn không chịu tin. Khi thấy đám đông đói khát, Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều để nuôi cả năm ngàn người, chỉ vì Người thương xót họ, chứ không chờ họ phải xin Người. Những người Pharisêu này cũng cố chấp như các thượng tế, kinh sư và kỳ mục dưới chân Thập giá đã thách thức Đức Giê-su: “Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền.”[4] Họ đòi dấu lạ để thử Người hay đúng hơn là sự thách thức, chứ không khởi đi từ lòng tin và sự tín thác vô điều kiện. Thật đúng như câu ngạn ngữ: “không ai điếc cho bằng người không muốn nghe”. Vì thế, cho dù có thêm bao nhiêu phép lạ nữa cũng chẳng thay đổi được lòng họ.

Phép lạ không sinh ra đức tin mà chỉ là dấu chỉ dẫn tới đức tin. Người có đức tin thì nhìn thấy phép lạ trong mọi việc, kể cả việc nhỏ bé và tầm thường nhất. Ngược lại, người không tin thì dù phép lạ có lớn đến đâu họ cũng không nhận ra được. Chính khi chăm sóc bệnh nhân, ta mới thấy có được sức khỏe bình thường là cả một phép lạ lớn lao, hay những lúc đau ốm được gia đình hay người thân chăm sóc bằng những món ăn bổ dưỡng đắt tiền, nhưng ta nuốt không vô, đến lúc hết bệnh ăn cơm đạm bạc vẫn thấy ngon. Cũng không phải cứ đủ chân tay là sẽ đi đứng vận động thoải mái, cứ thở ra là sẽ có thể hít vào, hay cứ nhắm mắt là sẽ ngủ được ngon giấc…

Đức Maria đã xác tín trọn vẹn vào kế hoạch của Thiên Chúa. Mẹ tin Con của Mẹ là Con Thiên Chúa làm người, cho dù Mẹ chẳng hề thấy Người làm một phép lạ nào! Tuy nhiên, chính khi chiêm ngắm sự hạ mình của Ngôi Lời Thiên Chúa thành thai trong cung lòng Mẹ cách mầu nhiệm, Mẹ lại cảm thấu được sự tuyệt vời của Thiên Chúa qua mầu nhiệm tự hủy. Đồng thời, Mẹ thấy được quyền năng lạ lùng của Chúa khi Người làm cho Mẹ, một thôn nữ nhỏ bé làng Nazareth trở nên mẹ của Con Đấng Tối Cao! Chính đức tin làm cho Mẹ vui mừng hớn hở vì được Chúa cứu độ, và nhận ra biết bao điều kỳ diệu Chúa làm nơi mình.[5] Đức tin cũng thúc đẩy Mẹ dấn thân phục vụ những anh chị em gặp khó khăn ngay khi Mẹ biết vấn đề và nhu cầu của họ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Sau một đêm thức dậy, hãy nhận ra phép lạ Chúa còn cho sống (trong khi nhiều người đã chết), để tạ ơn Chúa và tập nhìn mọi biến cố với con mắt đức tin của Mẹ, để nhận ra tình thương Chúa dành cho tôi, và quảng đại đáp lại.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã tin và đã thấy những sự lạ lùng của Chúa, xin cho con thêm lòng tin mến Chúa, để con nhìn ra được những điều lạ lùng Chúa làm cho đời con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/dfoKcN)

[1] X. https://tuoitre.vn/gia-tri-vi-dai-cua-mot-tai-nan-266438.htm

[2] Tx 5,18

[3] Mt 11,5

[4] Mt 27,42

[5] Kinh Magnificat

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *