fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 09.3.2023 – THỨ NĂM TUẦN II MÙA CHAY

09.3.2023 – THỨ NĂM TUẦN II MÙA CHAY 

Lc 16,19-31

“Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô… nằm trước cổng ông nhà giàu…” (Lc 16,20)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sáng 25/6/2019, một cô gái bị tai nạn nằm co giật trên vỉa hè Sài gòn, mặc dù vào sáng sớm nhưng đã có nhiều người qua lại. Camera giao thông đã ghi lại trong khoảng 11 phút, có 5 ô tô con (kể cả chiếc taxi liên quan tới tai nạn), 1 xe tải, hơn 32 chiếc xe máy, 1 chiếc xe đạp với hàng chục người đi qua đó, có người đứng nhìn rồi cũng bỏ đi, không ai cứu giúp nạn nhân. Cuối cùng, cô gái xấu số đã tử vong. Sau sự cố đó, nhiều người đã bức xúc  trước thái độ của những người vô cảm ấy, và đề nghị pháp luật phải có một hình phạt tương xứng với tội vô cảm này.[1] Bởi lẽ: không làm việc tốt phải làm cũng là một tội ác.

Người phú hộ trong câu chuyện Chúa Giêsu kể hôm nay cũng không làm gì nên tội- xét về mặt tự nhiên: Ông ta giàu có và ông có quyền ăn diện, tiêu xài theo ý muốn của mình. Ông cũng không ức hiếp, không bất công với người hành khất Lazarô ở ngay trước cửa nhà ông. Điều khiến cho ông bị trầm luân trong hỏa ngục chỉ vì ông đã không quan tâm đến người nghèo ấy khi ông có thể và thừa sức giúp anh ta. Ông không thể biện minh rằng không thấy anh ta, vì anh nằm ngay trước cổng nhà ông, mà ông luôn phải đi lại, ra vào để tiếp đón và đưa tiễn bạn bè. Nếu ông quá bận rộn việc tiếp khách, thì có rất nhiều gia nhân để ông sai bảo giúp người ấy thay ông. Hơn nữa, thức ăn nhà ông có ê hề, mà anh ta phải chết đói. Ông ăn vận lụa là gấm vóc, mà không chút động lòng khi thấy Lazarô rách rưới ghẻ lở…

Tiếc thay, cái phước phú quý đời này ngắn ngủi biết bao! Ngôn sứ Giêrêmia đã nói: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa.” Chính vì không thấy Chúa nên ông cũng không để ý tới người anh em mà Chúa đã để bên cạnh ông. Và chính sự vô cảm đó đã đưa ông vào hỏa ngục. Ngược lại, Lazarô được vào thiên đàng cũng không phải vì nghèo khó, nhưng vì anh không có gì để bám víu ngoài Thiên Chúa, nên Thiên Chúa trở nên phần phúc của anh: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân.[2]

Ngày nay, rất nhiều người nghĩ rằng họ có tiền, nên họ dùng điện- nước thoải mái, ảnh hưởng tới người khác không đủ nước dùng, tự tiện xả rác vô tội vạ làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí… Nhưng mỗi người chúng ta đều phải trả lẽ trước mặt Chúa về tình bác ái, về sự liên đới với mọi người trong từng việc làm của mình.

Chính vì nhạy bén với nỗi đau khổ, thiếu thốn của người nghèo, thánh Vinh Sơn Phaolô đã nói rằng: “Là Kitô hữu, khi thấy anh em mình sầu khổ, mà không khóc với họ, không ốm đau với họ! Đấy là không có bác ái; đó là Kitô hữu bánh vẽ; đó là chẳng còn nhân tính nữa; như vậy là tệ hơn súc vật.”[3]

Đức Maria đã sống tình liên đới cách tuyệt vời: nghe biết người chị già nua có thai lần đầu và sắp đến ngày sinh, Mẹ vội vã thu xếp việc riêng và dành thời giờ để đến phục vụ chị. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ thấu hiểu sự cố hết rượu và nguy cơ tai tiếng, bất hạnh cho đôi tân hôn. Mẹ đã “gợi ý” với Đức Giêsu và rượu ngon lại tràn trề cho tiệc cưới. Mẹ luôn thấu hiểu và cảm thông trước những nỗi đau của nhân loại để khẩn cầu Đức Giêsu Con của Mẹ trợ giúp chúng ta.[4]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi quan tâm an ủi, giúp đỡ người xung quanh với tình thương và lòng kính trọng.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống quảng đại và cảm thông như Mẹ, biết quan tâm đến nhu cầu của mọi người và nhạy bén với mọi nỗi đau khổ, để yêu thương phục vụ trở thành con đường đưa con đến gặp Chúa ở đời này và đời sau. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/iIDnXO)

[1] X. https://thanhnien.vn/bat-dong-ben-he-pho-thoi-vo-cam-bao-gio-thoi-am-anh-185862369.htm

[2] Bài Đọc I, Gr 17,5.7

[3] VS XII,271

[4] X. Thông Điệp Redemptoris Mater  số 21.

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *