fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 08.5.2023 – THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH

08.5.2023 – THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH

Ga 14,21-26

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” (Ga 14,23)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sa-un, vị vua đầu tiên trong lịch sử dân Israel đã nhiều lần trái lệnh Đức Chúa. Trong khi chỉ có ngôn sứ Samuel mới được dâng lễ, nhưng vua đã tự ý dâng lễ toàn thiêu. Khi Chúa ra lệnh tru hiến tất cả các chiến lợi phẩm, thì vua đã giữ lại những thứ đẹp đẽ, có giá trị, còn những gì xấu xí, vô giá trị thì vua mới tru hiến. Vì thế, ông Samuel nói với vua: “…vì ngài đã gạt bỏ lời ĐỨC CHÚA; ĐỨC CHÚA đã gạt bỏ ngài, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa.”[1] Trái với Sa-un, vua Đa-vít một lòng yêu mến Chúa. Trong mọi việc, “vua Đa-vít làm như ĐỨC CHÚA đã truyền cho vua”: vua một lòng trông cậy Chúa và cư xử tốt với kẻ hãm hại mình, vua quan tâm đến Hòm Bia Thiên Chúa và xem mình chỉ là trẻ nhỏ trước Nhan Chúa, nên vua được Thiên Chúa chúc phúc cho một dòng dõi trường tồn.[2]

Đức Giêsu Kitô thuộc dòng dõi Đa-vít, là Đấng được “Thiên Chúa ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người…và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.[3] Suốt cuộc đời, Chúa Giêsu đã luôn yêu mến và vâng lời Chúa Cha: “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.”[4]

Khi sắp rời xa các môn đệ, Chúa Giêsu đã để lại cho các ông bí quyết thành công của Người là hành vi yêu mến: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (c.23). Như Chúa Giêsu đã chu toàn mọi điều Chúa Cha muốn, đến nỗi Người coi việc thực thi ý Cha là lương thực của mình: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.”[5] Chính việc “giữ lời Chúalàm chứng lòng yêu mến Chúa của ta.

Yêu mến vâng giữ Lời Chúa Giêsu, ta sẽ được Chúa Cha yêu mến, được Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng, được đưa vào mối tương quan thân tình của Ba Ngôi Thiên Chúa, trong tình yêu Thánh Thần: “Ai yêu mến Thầy… Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (c.23). Khi đó, linh hồn ta được biến đổi thành thiên đàng, là nơi Thiên Chúa cư ngụ, và bất cứ cuộc gặp gỡ, tiếp xúc nào của ta cũng để lại dấu ấn là niềm vui, sự bình an cho người ta gặp gỡ. Chớ gì mọi người luôn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa nơi ta.

Để được ở lại trong Tình yêu của Ba Ngôi, điều quan trọng là chúng ta nhận biết và thực thi ý Chúa, chứ không phải cứ làm điều ta cho là đúng, là tốt. Chúng ta cần cầu nguyện và lắng nghe sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần trước khi bắt đầu một ngày sống, một công việc hay một chọn lựa… Cha mẹ ý thức bổn phận giáo dục con cái như Chúa dạy, chứ không chiều theo cảm tính của mình, con cái ý thức vâng lời cha mẹ trong những điều hợp ý Chúa…

Chúa Giêsu đã hãnh diện nói về Mẹ Người: “Mẹ tôi…là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”[6] Quả thật, Mẹ Maria đã luôn yêu mến đón nhận và gìn giữ Lời Chúa trong tác động của Thánh Thần, nên Mẹ luôn ở trong tương quan tình yêu thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa, được Chúa Ba Ngôi ở cùng.[7] Mẹ hân hoan chia sẻ niềm vui với người chị già nua từng bị xã hội coi thường vì son sẻ. Cuộc gặp gỡ của Mẹ đã đem đến cho bà và hài nhi Gioan một niềm vui khôn tả, khiến hài nhi nhảy mừng ngay trong dạ mẹ. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ cứu họ khỏi thất bại, đổ vỡ, và đem cho họ sự vui mừng.[8]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi năng cầu nguyện: Tại đây, lúc này, Chúa muốn con làm gì? Và cương quyết làm theo ý Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ là Đấng Chỉ Bảo Đàng Lành, xin dạy con biết khao khát Lời Chúa, suy niệm và yêu mến thực thi ý Chúa, để tâm hồn con được trở thành nơi cư ngụ thân thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. 1Sm 13,3-14; 15,1-26

[2] X. 2Sm 3,32; 5,25

[3] Lc 1,32-33

[4] Pl 2,8-9

[5] Ga 4,34

[6] Lc 8,21

[7] Lc 1,28

[8] X. Lc 1,44; Ga 2,1-11

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *