fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 19.7.2023 – THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

19.7.2023 – THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

Mt 11,25-27

“Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi…” (Mt 11,27a)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Để chuẩn bị cứu Dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ Ai-cập và làm thành một Dân Riêng, Thiên Chúa đã dẫn dắt Môsê từ khi sinh ra trong một gia đình Do Thái, được nuôi nấng và giáo dục trong triều đình Ai-cập. Khi Môsê nhận biết nguồn gốc Do Thái của mình cũng là lúc ông phải trốn khỏi Ai-cập. Nhưng chính lúc đó, Thiên Chúa đã trao cho Môsê sứ mạng cứu Dân của Người ra khỏi Ai-cập.[1] Qua Môsê, Thiên Chúa đã làm nhiều dấu lạ điềm thiêng khiến vua Pharaô buộc phải thả cho Dân Do Thái ra đi.

Thế nhưng, khi đến thời ấn định để cứu cả nhân loại khỏi tội lỗi, Thiên Chúa đã sai chính Con Một của Người là Đức Giêsu đến với chúng ta. Nhưng hơn cả Môsê, Thiên Chúa đã trao cho Đức Giêsu mọi quyền năng trên trời dưới đất, để Người tùy ý chữa lành bệnh tật, tha tội, cho kẻ chết sống lại, xua trừ ma quỷ mà cứu độ con người.

Lời khẳng định của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: “Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi” (c.27) như vang lên câu Thánh Vịnh mà Giáo Hội không ngớt tôn vinh Chúa Giêsu về vinh dự mà Chúa Cha đã trao cho Người: “Ngày Đăng Quang Con nắm Quyền Thủ lãnh…[2]”. Uy quyền ấy, Người lãnh nhận cách trọn vẹn hơn nữa sau cái chết và Phục Sinh, khi Người long trọng tuyên bố với các môn đệ trước khi về trời: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất[3], để hết những ai tin vào Người thì được cứu độ.

Tuy nhiên, quyền năng cứu độ của Thiên Chúa không tước đi quyền tự do của con người. Những người tự cho mình là khôn ngoan, thông thái và đạo đức thời đó đã không đón nhận sứ điệp Tin Mừng mà Chúa Giêsu rao giảng. Chỉ có những người khiêm nhường, đơn sơ, nghèo khó, ý thức mình luôn cần đến Chúa… nên họ hướng về Chúa và mở lòng ra đón nhận Tin Mừng cứu độ: “sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.”[4] Chúa Giêsu đã gọi họ là những kẻ bé mọn, và Người chúc tụng Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan, thông thái biết Mầu Nhiệm Nước Trời nhưng lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” (c.25).

Ngày nay, sự hiểu biết về triết học, khoa học, vũ trụ và các kiến thức xã hội cũng ngăn cản nhiều người tin vào quyền năng của Thiên Chúa vô hình, và ngay cả nơi Chúa Giêsu, Đấng vẫn luôn hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, những ai dám tin và năng đến với Chúa Giêsu nơi Bí tích cực trọng này cách đơn sơ, khiêm nhường và tín thác, đều lãnh nhận được muôn vàn ơn phúc, nhất là được biến đổi để ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn, và như thế, họ chắc chắn được hưởng ơn cứu độ.

Đơn sơ đón nhận Tin Mừng, đó là con đường mà Đức Maria, Thánh Giuse, Thánh Têrêxa Lisieux và biết bao vị thánh khác đã khám phá ra. Đó là con đường thơ bé, đơn sơ, khiêm nhu, phó thác vào quyền năng của Chúa Giêsu, Đấng được Chúa Cha trao toàn quyền trên trời dưới đất. Cũng theo con đường đó, Thánh Nữ Catarina Labouré, một Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đã khiêm nhu, thinh lặng đến với Chúa Giêsu Thánh thể, như Đức Mẹ đã chỉ dạy: “…Hãy đến chân bàn thờ này…”[5]. Tin vào lời Đức Mẹ, Sơ Catarina Labouré đã luôn chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, và nhận được sức mạnh để vượt qua mọi gian nan thử thách. Sơ được phong thánh không phải vì đã được thấy Đức Mẹ, nhưng vì Sơ “đã sng mt đi bé mn trong bàn tay quyn năng và yêu thương ca Thiên Chúa qua M Maria.”[6]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Nghe lời Mẹ dạy, tôi năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể với niềm cậy trông, tín thác.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con loại bỏ các lý luận, tự mãn và thành kiến, để biết tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể, nhất là khi con gặp thử thách. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài đọc I, Xh 3,1-6.9-12

[2] TV 109,3

[3] Mt 28,18

[4] Ga 17,3

[5] https://gdanhducmebanon.org/2022/11/24/tuan-cn-kinh-duc-me-vo-nhiem-nguyen-toi-%e2%9c%a8ngay-thu-ba-lay-me-maria-vo-nhiem-nguyen-toi/

[6] X. https://gdanhducmebanon.org/2020/07/24/gia-dinh-vinh-son-mung-73-nam-so-catherine-laboure-duoc-ton-phong-hien-thanh/

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *